1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày buồn làm gì đây????????????????

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi nguoiban_saudoi, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiban_saudoi

    nguoiban_saudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Những ngày buồn làm gì đây????????????????

    Thật là bùn khi phải rời xa thanh hoá, xa người yêu , xa bạn bè , xa tất cả . Chỉ một mình bơ vơ trên đất đà nẵng buồn tẻ và xa xôi thế này........................Những ngày sắp tới tôi phải làm sao đây........... Bùm wúa trời lun.....
  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    hic hic NB_SD ơi cho GMT bắt tay cái nào sao mà giống GMT thế , buồn thúi hết cả ruột cả gan .
    Cứ mỗi lần nghĩ tới việc mình sẽ vào trong Nam học là buồn , người dủ ra như bún . Chán thật trong đấy chẳng có bạn bè gĩ cả , tụi bạn thân nó đổ bộ ra ngoài kia cả thế là chẳng có ai để nói chuyện , chẳng có ai để di chơi , chẳng lẽ lại đi 1 mình chăng . Chẳng biết nếu ngày đó đến mình sẽ làm sao nữa
    " Làm sao khiến được lòng phải cố quên , làm sao khiến được tình phải chết đi
    Làm sao dối được lòng chẳng nhớ chi , làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em .........
    Càng thương nhớ nhiều càng thấy nhớ thêm , nghìn đau sót giam đời ta dưới đáy tim ....... "
    :)
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    biết làm sao đây...chẳng có ở đâu là vui cả....chỉ có những người cố gắng tránh những niềm vui thôi.....GMT à....chẳng nhẽ GMT không nhớ những gì đã viết trong góc nhìn cuộc sống hay sao......cố gắng lên nhé

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    mình thì cũng kêu buồn oai oái lại còn la mọi người trong này ai cũng kêu buồn ,xí xí
    Lam
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    he con người chứ có fải là đá đâu mà không biết buồn........nhưng phải biết chịu đựng và trải qua chứ

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  6. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Lạ kì mình chẳng bao giờ nghĩ mình là người hoàn thiện thế mà lại mong mọi người mọi việc hoàn thiện ......... .
    Hình như nỗi buồn làm cho cuộc sống này trở nên có ý nghĩa hơn , nếu như suốt 1 thời gian dài ko lo nghĩ chuyện gì thì làm sao ta có thể cảm nhận hết được hương vị của chiến thắng , nếu như ta mãi mãi sống ở quê hương thì làm sao biết được ta y0 quê ta đến như thế
    Được giot_mua_trang sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 01/05/2003
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    biết là thế
    Lam
  8. silentnight

    silentnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất các vị nên đi ỉa... cho bụng vơi bớt những thứ không cần thiết... sẽ hết buồn ngay

    I've made mistake.........I'm just a man
  9. nguoiban_saudoi

    nguoiban_saudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ơ thế này chẳng quá là buồn từ trong bụng buồn ra à .....................(?)
    Lam

Chia sẻ trang này