1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày buồn làm gì đây????????????????

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi nguoiban_saudoi, 29/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Buồn !
    Không có người nói chuyện thì nói chuyện với chính mình , tự vấn bản thân xem tại sao mình lại vào đây học . nếu đã có quyết định gì rồi thì đừng có hối hận làm gì cho thêm tủi .
    Cách giải quyết là lên mạng , bạn bè mình chưa có thì xẽ có , hay giả toả với người xung quanh .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    buồn thì chẳng còn biết nên làm gì nữa cả
    Lam
  3. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Với con trai thì là bia rượi nói chuyện phiếm để giải sầu.Còn con gái chỉ là khóc, là an ủi.........chia sẻ để vơi đi nỗi buồn chứ còn làm gì nữa


    ...trong và đục giữa hai bờ suy tuởng
    Lưng đeo guơm tay mềm mại bút hoa
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    bác Đạt ơi ,khóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu bác ........khổ 1 nỗi là càng khóc lại càng buồn chứ .....mà nói chung là buồn thì nên ......đi ngủ ngủ là quên hết mừ phải ko nhà?
    Lam
  5. silentnight

    silentnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất *********
    I've made mistake.........I'm just a man
    Toi da noi cac vi roi ve mat logic no cung giong nhau tho. Buon nao ma cha la buon, ech nao ma chang la thit

    Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền... (Bill Gate)

    Được phamdat sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 28/05/2003
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    thô bỉ học

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

    Được phamdat sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 28/05/2003
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    Khoa học bó tay ...
    Lam
    Được phamdat sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 28/05/2003
  8. silentnight

    silentnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần sâu xa làm gì cho mệt. Các vị nên duy vật một chút đi, đừng duy tâm quá mệt óc

    Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền... (Bill Gate)
  9. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    đề nghị ông silentnight ăn nói trong Box đừng nên vi phạm những từ ngoài quy định TTVn nhé.
    Nhắn anh chị em những bài như vậy cũng không nên trích dẫn lại làm gì cho nhiều lời ......lẽ không văn hoá Nhiều Lên nhé
    @PhamDat
  10. silentnight

    silentnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    <------------ Ý là bảo tôi thiếu văn hoá chứ gì, ông PĐ đã vi phạm nhân quyền nhục mạ công dân... tôi đề nghị ông PĐ sửa bài nếu không tôi sẽ báo với cơ quan có chức trách... Nhưng diều tôi nói la tuỳ theo cảm nhận của mỗi người ông cảm nhận thế nào mặc ông, tôi cảm nhận thế nào mặc tôi đây la quyền tự do cảm nhận... không ai có quyền được xâm phạm!

    Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền... (Bill Gate)

Chia sẻ trang này