1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày buồn làm gì đây????????????????

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi nguoiban_saudoi, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiban_saudoi

    nguoiban_saudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên mấy người vào rùi làm beng lên vậy. Nêu ai cảm thấy không thích ghé vào thì đừng có ghé nghe . Còn chổ này là dành cho những người lịch sự chứ đâu để cho loại thô bỉ học vào đây đâu nào {trích câu nói của lão KTT_} ......... nếu không thích vào thì đừng có vào .... okkkkk
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    tốt nhất là đừng vào nữa là xong
    Lam
  3. nguoiban_saudoi

    nguoiban_saudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    sao lại không vào đây nữa vậy bà con .................. Hôm nay buồn quá lên mạng mà chẳng có ai chát cả ............. không biết làm gì đành phải tìm rượu mà giải sầu thui...........
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ớ , buồn mà kiếm rược giải sầu à,đã nói là ko đưọc uống rượu nữa kia mà .........đừng uống rượu 1 mình nha anh .( khi nào về Thanh Hoá anh em mình cùng uống hì hì )
    Lam
  5. silentnight

    silentnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha.... Cuộc đời còn có nhiều thứ hay hơn la ngồi buồn vớ buồn vẩn.... Thật là lắm chuyện

    Love means never having to say you are sorry.
  6. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,nhưng mà làm chi đây?Có chi hay không?Một khi buồn khó tìm thấy cái gì hay lắm.Người ta thường nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.Khi buồn thấy mọi chuyện đều chán ngắt,lấy chi mà vui
    Wherever you go,whatever you do.I will be right here waiting for you
  7. ledoan

    ledoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    CHI CO NGUOI BUON VI HOAN CANH
    ******AN CANH KO BAO GIO BUON VI NGUOI CA
    CUOC SONG CO NHIEU CHUYEN CON DANG BUON HON NUA KIA. NEN NHIN VAO DAY MA NGHI RANG MINH CON SUONG CHAN!

    PHAI KO CAC BAN?

  8. nguoiban_saudoi

    nguoiban_saudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói phải lắm ! Nhưng mà ở đời lại không như ta nghĩ . nó không sầu ta mà chỉ có ta sầu nó ................. Cuộc đời này ngang trái đầy dối gian .....................
    Đời buồn khi phải xa em
    Kiếp buồn khi phải vắng em suốt đời
    Ngồi bên nhau ngắm lại sự đời
    Chẳng hiểu vì sao ta sầu nó
  9. silentnight

    silentnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy mới nói... Có những người ngồi không nghĩ mình đang buồn về cái gì, và buồn như thế nào chẳng qua bắt chước bọn nhà văn nhà thơ hâm hâm ngồi tức cảnh thôi... Thật chẳng đâu vào với đâu... Các vị hãy chịu khó quan sát dù là cái nhỏ nhất các vị sẽ chẳng bao giờ buồn... Cuộc đời mỗi người chỉ là một chu kì trong một thế giới to đùng, vậy các vị không tận hưởng cái chu kì ngắn ngủi ấy đi mà ngồi thẩn tha thẩn thơ như dở hơi làm gì...

    Love means never having to say you are sorry.

Chia sẻ trang này