1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGÀY CHÁN NHẤT TRONG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangbquang, 17/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thất tình ah` ...?? công việc không xuôi sẻ ah` ???
    chắc cũng chỉ bằng mình là cùng ... trong cùng một ngày nhận được tin người mình yêu thương quay lại với cô người yêu cũ. .. mắt mũi thì chập cheng lúc nhìn thấy lúc không chuẩn bị lên thớt rồi. công việc ở trường thì bi đát ... nhưng mà suy cho cùng
    mọi thứ trên đời đều phụ thuộc vào thái độ nhìn nhận của bản thân thôi. nếu cho nó là dở thì nó dở còn cho rằng biết đâu có một cơ hội tốt hơn đang chờ mình thì chắc chắn sẽ có một ngày mình có được những điều tốt đẹp đó.
    cuộc đời mà ....giống như " tái ông mất ngựa vậy "
    ta lần mòn leo mãi không qua được vách sầu
    ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
    suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào
    có một lần mất mát mới thương người đơn độc
    có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
    qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
    có một thời khóc than mới hiểu đời là thế
    chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ
  2. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngày nào cũng chán, đến nỗi bây giờ ko biết ngày chán nhất là ngày nào nữa.
  3. blue_sky_245

    blue_sky_245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bi h chán đang là mode hay sao ý?Hỏi ai cũng thấy kêu chán..Chẳng lẽ cuộc đời lại vô vị đến thế sao????????Bạn hãy thử ngồi 1 mình trong quán cafe và nhìn ngoài đường mà xem.Có nhiều điều thú vị lắm đó........Bầu trời nè con người nè khu phố của nhà bạn nè.........Đẹp lắm đó..Lúc đó bạn sẽ không còn ngày nào bun chán nữa.Hãy nhìn bố mẹ bạn sẽ thấy họ mệt nhọc kiếm tiền lo cuộc sống.Nhưng có bao h bố mẹ kêu ca gì đâu hả các bạn...........Chuc mọi người luôn tìm được niềm vui cuộc sống.Chúc 365 ngày toàn niêmv vui.
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi!!!
    Giờ đang bắt đầu ngày mới!!!
    Đẹp!
    "Một ngày mới nắng lên em dang tay chào đón! Và tia nắng..."
  5. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Những ngày buồn chán nhất với tui có lẽ là từ ngày 30/3/05,còn giờ ngay chính bản thân mình tui cũng không bit mình có còn buồn chán nữa hay không nữa ,có những lúc vui hết xảy làm tui quên tất cả những nỗi đau,nỗi buồn nhưng khi trong lòng thấy trống trải cảm thấy vô cùng cô đơn và mệt mỏi.Người ta nói thật đúng việc quên đi một ai đó khi ta yêu họ vô cùng quả thật là rất khó và tôi vẫn đang gặm nhấm nó để tìm cho mình những phút giây yên bình của con tim
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay, bản nhạc đầu tiên vẫn là những câu hát ấy, nhưng bây giờ nó cũng không còn để lại cho mình một nỗi buồn man mác nữa........
    Chúc em luôn vui và có những ngày mới thật đẹp!

  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    có bao h vui??
  8. escapelonely

    escapelonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ......những ngày tiền ít, cắm đầu vào việc chạy tết! Chán!!!
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Vui quá , nổ lốp xe rồi
  10. sweetpea

    sweetpea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, tự dưng lên ttvn bằng cái nick này, có lẽ tại vì không muốn người đọc được. Muốn tìm một góc để ném cái uất ức vào đây. Lần đầu tiên chứng kiến được người ích kỷ và hẹp hòi đến độ đó. Người nói một tràng cực kỳ vô lý, không cần đếm xỉa đến nó đang nghĩ gì, người nói cho bõ rồi quẳng toẹt nó trơ ra với một mớ lộn xộn. Chẳng hiểu người đã yêu nó kiểu gì nữa, người chẳng bao giờ thương nó cả, chẳng bao giờ lo lắng cho nó cả, chẳng bao giờ đặt mình vào vị trí nó nữa. Mà nó chẳng hề làm sai cái gì cả, thế mới tức ! Uh, thế thì thôi nhé, mình thôi luôn tại đây! Một câu nói nhẹ nhàng phủi sạch những gì đã có.Chính người đã rũ bỏ cơ hội cuối cùng cho tình yêu này.Nó ko van xin người, nó cũng không níu kéo vì người thực sự đã rất quá đáng với nó...............................

Chia sẻ trang này