1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGÀY CHÁN NHẤT TRONG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangbquang, 17/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. g_nart

    g_nart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ rất ích kỷ, nhưng cũng đúng thôi, đôi khi cái độc ác chỉ biểu hiện khi ta đang tận cùng của sự buồn chán.
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chẳng ai nỡ cười trên sự đau khổ của người khác đâu mà bạn bảo ích kỷ. Điều ý nghĩa nhất khi ta đang chán cuộc sống này, là hãy nghĩ, chắc chắn còn có người đang đau khổ hơn ta, (mặc dù có thể chẳng có ai) hãy cố vượt qua. Hơ ! AQ tý mà bảo ích kỷ. Rõ chán !!!
  3. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Ngày chán nhất ư, nhiều quá đếm ko được, một tháng đầy gian khổ nhưng, ko còn nghi ngờ gì nữa, ngày hôm nay đúng là ngày cùng cực nhất, 6h30 sáng rồi mà vẫn còn thao láo, ko sao ngủ được, nhớ nhà, nhớ HN, nhớ mối tình đầu,
    huhu sao chán thế này
  4. cabaymau

    cabaymau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko phải là ngày chán nhất trong cuộc đời tôi, nhưng Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Người ta nói: hạnh phúc là có nơi để đến, có việc để làm, có người để yêu thương. Tôi đang có cả 3 thứ đó, nhưng Tôi vẫn thấy chán: Vì Tôi phải chịu sự coi thường của người chô làm vì Tôi là lính mới, Tôi phải chịu những lời chế trách của người yêu thương Tôi vì ngày quan trọng ko ở bên người ta, Tôi về nhà mà ko ai chia sẻ với nỗi buồn của Tôi.
    Vậy đó: Tôi có cả 3 thứ cần để hạnh ơhúc nhưng Tôi vẫn thấy buồn. Nhưng có một điều thật may mắn, bên cạnh Tôi vẫn có người ấy, người dù buồn vì hành động của Tôi nhưng vẫn an ủi, động viên Tôi và cho Tôi dựa vào vai khi buồn nhất.
    Các bạn có biết ko, luôn có một người ở một nơi nào đó cầu chúc cho bạn được hạnh phúc. Tôi cũng từng buồn vô cùng, nhưng tôi biết ở đâu đó có một người mong Tôi cười và Tôi đã cười một mình, khi đó Tôi thấy nhẹ nhõm hơn.
  5. usb20

    usb20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sao nhiều cay nghiệt thế,những ngày cuối năm mọi người vui vẻ bên người thân,với đồng nghiệp nhưng tôi lại đang lang thang trên mạng tim niềm vui,tìm việc làm mà sao khó thế.Tất cả chỉ sảy ra trong một ngày công việc,bạn gái tất tật đều mất.Thực sự lúc này cần một ngươì bạn thực sự mà sao kh có nhỉ,bè thì đang gọi đi chơi ơi ới mà sao trả muốn đi.Buồn chán.
    Mong những ngày cuối năm này chôi nhanh để sang một ngày mai tươi sáng !
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những ngày chán ngắt ! Noel nằm khoèo, trùm chăn, mắt mở thao láo nhìn.....trần nhà. Nghĩ lại thấy cuộc đời như trêu ngươi.
    Thèm một người bạn try kỷ ở bên cạnh lúc này....
  7. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Noel là ngày buồn chán nhất. Đi chơi với người yêu cũ về mà chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Mọi tình cảm như cái bóng mờ mờ nhạt nhạt. Chán thế không biết.
  8. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang muốn chết đây ! hic hic .. thương papa , mama rùi bạn bè lại ko dám !! hic hic .. làm thế nào bây giờ??
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ậy ! Đừng ! đừng chít sớm thía....cuộc đời còn rất nhìu, rất rất nhìu niềm zui và sung sướng mà ta chưa được nếm trải....hò ! hò ! hò !
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Là những ngày như những ngày vừa qua, hôm nay và cả sắp tới....bứt rứt, bồn chồn, khó chịu, ko làm được việc gì dù có rất nhiều việc đang chờ đợi....những ngày thấy giá lạnh ko chỉ vì thời tiết mà còn giá lạnh ở cả trong lòng....

Chia sẻ trang này