1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGÀY CHÁN NHẤT TRONG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangbquang, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    Buồn và chán, rơi tự do . Doom
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 29/12/2005
  2. bigheadlongleg

    bigheadlongleg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này đúng là đáng chán với mình thật!!! Đúng ra là 1 tháng nay!!! Đã 1 tháng rồi không có anh, nhớ khủng khiếp, khóc mấy lần. Tưởng là mình sẽ nhẹ nhàng như trút đi một gánh nặng, không ngờ còn thấy buồn nhiều hơn, cứ nghĩ miên man...
    Ước gì chưa bao giờ gặp anh!!!
    Rồi mình sẽ nhanh chóng quên đi nỗi buồn này và đón nhận những niềm vui mới!!!
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Em đến với anh đêm qua, nhẹ nhàng và êm ái. Anh hoàn toàn mê muội và thả lỏng cảm giác.....anh chỉ mơ màng nhận thấy em đã đến với anh.
    Em nằm đè lên anh và em đã khiến anh quên đi cảm giác lạnh giá trong cơ thể.....
    Em đã đi vào anh....em lấy đi những gì tinh tuý nhất của anh. Và khi anh tỉnh lại, em đã đi rồi, nhẹ nhàng như lúc đến.......
    Đêm nay, anh sẽ chờ em....và chắc chắn anh sẽ nhìn thấy dung nhan kiều diễm xinh đẹp của em, anh sẽ không để em đi nhẹ nhàng như đêm qua, anh sẽ nắm chặt em trong lòng bàn tay dịu dàng của anh, nhất định anh sẽ không để em thoát khỏi anh đâu........Con muỗi khốn kiếp ạ !
    Mịa khỉ ! Đúng là chán hơn con gián !!!!!!!!
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Time là phương thuốc tốt nhất làm lành mọi vết thương anh ạ..
    Tèng tèng...
    Đọc bài về du lịch của anh thì Trang thích..Nhưng trhấy anh âu sầu đến tuyệt vọng thì Trang lại ghét..
  5. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]nói thế chứ ???tôi yêu cuộc sống này lắm! chỉ tiếc ko còn sống được bao lâu thôi .thấy mình thật ngu ngốc khi trước được sống mà lại mong được chết , bây giờ cái chết được toại nguyện rùi thì thấy hối tiếc .phải chăng tui quá hèn nhát ?[​IMG]
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Huyentrang à, biết là em ghét âu sầu, môi cong trán bướng ạ....nhưng anh chỉ âu sầu thôi, chứ không tuyệt vọng đâu...Bằng chứng là anh đang nghe bài "tôi ơi đừng tuyệt vọng" đây này...
    Hà nội bây giờ vui lắm phải không? Chúc em năm mới thật vui vẻ và có những chuyến đi mới nhé.....
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chán...!!!!!!!!!!!!
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Shock!
    Quá lớn!!!
    Biết tin !
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ngày nào còn ở Nga ngày đó còn chưa hết chán
    dzô dzô cho wên sầu nào
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián!!!
    Não nề!
    Vỡ vụn!

Chia sẻ trang này