1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGÀY CHÁN NHẤT TRONG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangbquang, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Giống nhau! Vot cho HPhòng 5*
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em chưa anh ạ...Mai em đi...Đoàn có khoảng 15 người...Chắc sẽ vui anh ạ..Em cũng đang háo hức lắm..
    Năm nay đi được ít quá...
    Mà anh chán nhiều quá, gửi cho em một ít em chán cùng với nèo.
    Khục,nhứt định chán nkiểu nì phải nghe em Treng hét cho nghe mới được..Nếu k thì k ổn roài...hihihi
    Em luôn nhớ...Mà anh phải đăng ký nhanh lên..K lỡ may em đập vào cái gối quên hết thì anh hối tiếc đấy

  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ờ há! Có lẽ cũng nên lây cái zui zẻ của eng thui.....Đi "chấm xong" zìa liên lạc nhé? Đi hét ý?!
    Chúc eng lên đường "chấm" vui vẻ và may mén!!!!
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Vâng ạ...Đi chấm về em sẽ liên lạc với anh
    ...Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  5. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Những chuỗi ngày chán nhất cuộc sống, ko muốn làm gì, chẳng muốn ăn gì nhưng cũng cố nuốt cho xong ko thì ko còn hơi sức nữa, mọi người trong nhà sẽ biết mất...............thế là xong
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bạn giống tôi trong những ngày tôi lập cái topic này.....Rồi những nỗi buồn chán này cũng qua thôi....Cố gắng nhé!
  7. nevedove

    nevedove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sống mà chẳngcòn mùi vị gì cả!!!
    Chẳng hiểu bản thân đang làm gì!!!
    Cũng chẳng hiểu ngày mai sẽ ra sao nữa!!!
    Chẳng buồn vì một ngày ko làm được bài thi!!!
    Cũng chẳng vui vì đã cho một người ăn mày bên đường ít lòng thương...
    Mệt mỏi vì cuộc sống,thất vọng vì tất cả...
    Chắc là ngày mai,mọi thứ sẽ tốt thôi.... Chắc chắn là như vậy.
  8. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Không bít cái ông lập topic này hôm ý có chán hơn mình như lúc này không????
  9. ayakech

    ayakech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ờh thì chán .....chán chán chán chán.........đã hết chưa nhỉ? Chán thêm phát nữa nào.......Viết hết ra ..đẩy nó hết ra khỏi đầu ,ra khỏi óc ,ra khỏi cái cuộc sống tẻ nhạt ,buồn lặng và chán ngắt này của mình
    Chào 2006 ...Lại 1 năm nữa đến với cuộc đời,1năm mới đến buồn chán ,mệt mỏi và lạnh lẽo như vài ba năm gần đây đến với mình.Cũng chả còn nhớ cái năm vui vẻ trẻ khoẻ ,thoải mái vô tư ,cười đùa tếo táo gần đây nhất của mình là năm nào nữa.
    Có phải con người ta cứ hay băn khoăn,cứ ước mơ ,cứ hy vọng thật nhiều và cứ cố gắng thật nhiều để rồi 1 chút 1chút ko vượt qua lại rơi ,rơi mãi vào nỗi chán chường mệt mỏi .
    Chỉ ngày hôm qua thôi ,ngày hôm qua còn chút ,1chút níu kéo lại cuối cùng của mùa đông HN ấm áp ,1chút để tự an ủi lòng rằng mình cũng đâu đến nỗi tệ,1năm trôi qua cũng có người yêu thương,có người chia sẻ và thông cảm,cũng được chăm sóc và chăm sóc người mình thương yêu.Vậy mà ..........lạnh lẽo Gió mua đông bắc lai về,dường như chút ấm áp mùa đông cuối cùng cũng theo gió mà đi ...
    "Em ko muốn yêu Anh,E chỉ muốn tham lam 1 chút được ko Anh.Em ko muốn mất Anh hoàn toàn.Mình là bạn Anh nhé" Nghe Em nói,ôm chặt Em vào lòng lần cuối ,thấy lòng mình những khoảng vỡ,khoảng trống như lấp đầy.Uh thì Anh cũng tham lam ,Anh hy vọng và ảo tưởng ,Anh yếu đuối và nhàm chán,Anh ko muốn mất Em,Ko ko ko bao giờ Anh nghĩ mình sẽ là người nói với Em rằng mình chia tay,du rằng từ rất lâu rồi Anh đã cảm giác,đã cảm nhận được những tình cảm của mình dường như ko được như những gì anh mong ước.TY của Anh ích kỷ là vậy,nhỏ nhen là thế ,Anh yêu và chăm sóc ,chia sẻ và cảm thông như những gì là Anh,như chính Anh,dù rằng Anh biết ,điều Em cần,điều Em mong Anh ko có ,hay Anh chưa có được.
    Em cũng mong manh nhỏ bé và yếu đuối lắm Em yêu.Cứ nghĩ đến vậy là Anh lại thấy như tim mình thắt lại .Nhưng Anh có gì nào ,chả có gì và như cách nói Anh vẫn hay tự an ủi mình là "Chưa có gì ".
    Và lại 1 năm qua đi ,1 năm bao dự định ,bao kế hoạch lại vỡ tan ~~~~~~~~~> lại trở về là con số 0 tròn trĩnh .
    Chào nhé 2005 .........Mong rằng năm nay sẽ là 1 năm may mắn hơn với Anh và với Em...Em yêu nhé
  10. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, em luôn thấm thía rằng buồn hay vui rồi cũng sẽ đi qua, chẳng có cái gì là tồn tại lâu được, vấn đề là thời gian thôi. Sống đâu phải cho riêng mình mà còn bao nhiêu mối liên quan khác nữa chứ. Thế nên buồn quá thì than thở vậy thôi bác ah

Chia sẻ trang này