1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày còn đi mẫu giáo :D

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Những ngày còn đi mẫu giáo :D

    Tớ hôm nay đi ngoài đường nhìn thấy nhiều trẻ con quá. Mũm mĩm có, èo uột có, khóc nhè chè thiu có, tươi tắn chúm chím có... Chủ nhật có khác.

    Cố nặn óc để nhớ về cái thời đi mẫu giáo, đi nhà trẻ, xem còn nhớ gì không? Các ông các bà 7X giờ cũng nhiều người không có con thì có cháu, chẳng mấy chốc đi mẫu giáo, nhà trẻ, thử nhớ lại xem thế nào ?

    Hồi đi mẫu giáo, nhà tớ ở gần Núi Bò, mỗi sáng mẹ dẫn đến nhà trẻ cách đó xa xa (chẳng biết khoảng bao nhiêu). Những bữa cơm ăn trong bát nhựa trắng đục sần sùi, với một cái thìa nhôm cong queo. Cơm hồi đó có gì đâu nhỉ, hình như toàn là canh rau, vì tớ nhớ mang máng là hay húp cơm lắm, chứ chả cần nhai. Cho nên răng cỏ tớ hồi đấy tốt lắm, chứ không như bây giờ.

    Thế rồi có một hôm, tớ đang loay hoay với cái bát - hơi nóng. Thế là nó đổ ụp xuống đất. Sợ quá, tớ chẳng biết sao, cứ nhắm cái cửa là chạy, vì sợ cô giáo phạt. Tớ chạy mãi cho đến khi về nhà, về đằng sau nhà, cứ thế đập cửa. Nhưng chẳng ai mở cả, vì không ai ở nhà. Lúc đấy có một chị ở đằng sau thấy, lôi tớ vào cho ăn và uống nước chanh. Rồi tớ ở đó đến chiều.

    Bấy giờ ở nhà trẻ mới nhớn nhác khi các cô giáo phát hiện mất một "bé ngoan". Các cô đâm bổ đi tìm. Mẹ tớ đến đón cũng không thấy cũng đâm bổ đi tìm....
    Nói chung là một cuộc truy nã, để rồi cuối cùng phát hiện ra tớ.

    Hic. Hơn hai mươi năm rồi, mà sao đến bây giờ trong miệng tớ vẫn còn vị của cốc nước chanh ngày đấy ?


    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    hị hị, thỉnh thoảng ngồi ôn cố tri tân chút cũng hay bác nhẩy.
    em í à, ngày còn bé tí, đi học mẫu giáo nghịch lém, làm đủ trò quậy phá trong lớp, hị hị.
    đến bây h thì cũng chẳng nhớ được hết những chiến tích mà mình gây ra, chỉ biết rằng sau 1 năm học, các cụ phải nhốt mình ở nhà vì nhà trẻ không chịu nhận

    Cô và mẹ là hai con cáo
    Mẹ và cô ấy hai mẹ mìn
    nà ná na na nà nà ná na na
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cứ nói đến mẫu giáo lại nhớ đến một cậu bạn .Ngày đó, mình là một con bé rất đầu gấu , mà so với tụi bạn lớp mẫu giáo thì thuộc loại" bé khoẻ bé đẹp" , Với lại ngày đấy mẹ cũng là cô giáo nên rất oai.Mình chẳng bít sợ ai cả, hihi, bắt nạt tất cả bạn trong lớp, cho đến một hôm, mình còn nhớ mãi.Có một thằng nhóc chuyển đến, trông nó thật yếu đuối, da trắng bủng( chẳng bù cho làn da ngăm đen của mình) mà hắn lại được nhìu bọn con gái trong lớp thích chứ và tức hơn hẳng chẳng sợ mình gì cả.Dù mình có doạ nạt và lấy đồ chơi hắn cũng không khóc nhè hay mách cô giáo như bọn cùng lớp khác.Một hôm, mẹ cho cả lớp ra ngoài chơi, mình lấy chân ngáng hắn một cái, hắn ngã lăn quay và đụng mặt xuống, mũi máu chảy ra lênh láng, mình sợ quá chạy trốn vì biết mẹ sẽ tét đít...........Và hôm sau đi học, mình nhất định không chịu đi vì sợ gặp hắn, nhưng mẹ bắt đi đến xin lỗi hắn. Khi gặp chưa nói gì thì hắn đã cười toe toét,và rủ chơi đồ hàng, tự nhiên tất cả sợ hãi biến mất và thay vào đó một tình bạn bắt đầu.....................
    Đã mười mấy năm trôi qua, bi giờ hắn đã lớn và có bạn gái rùi, khi kể lại chuyện ngày đó, hắn vẫn nhắc lại " con bé mập này ngày xưa đầu gấu lắm, đánh nó chảy cả máu", và luôn bực tức mỗi khi mình gọi hắn bằng " cu"( tên ngày nhỏ thường được gọi)


    Thật hạnh phúc khi có một người bạn tốt...............

    My love
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé đi mẫu giáo với một lũ hơn tuổi lại to hơn nên tớ hay bị bắt nạt, toàn bị ném dép ra cửa sổ. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tủi thân. Sau đó tớ chơi thân với hai thằng bạn, nhờ vậy không phải đi nhặt dép nữa. Ba đứa tớ hay vơ vẩn ngoài vườn rau của nhà trẻ để bắt chuồn chuồn, cào cào. Một hôm đang chạy quanh ruộng rau, thấy hai thằng đang ăn gì đó rất ngon lành, tớ lại gần hỏi thì thấy chúng nó đưa ra một nắm gì đó đen đen. Mẹ ơi, chúng nó đang ăn ...ứt khô. Tớ rùng mình và chạy một mạch vào lớp. Từ đó tớ cạch luôn ruộng rau và cạch luôn hai đứa bạn, đồng thời tiếp tục bị đi nhặt dép.
    Tớ hay bị bắt nạt vậy mà cô em gái của tớ lại thường làm thủ lĩnh của bọn khác đấy. Đúng là hậu sinh khả uý. Nó cao hơn bọn kia và có giọng nói trầm hùng (ngan gọi bằng cụ). Có lần nó bị bổ con Quay vào giữa sống mũi, đau quá nó vẫn không thèm khóc trưóc mặt thằng bạn (nó để dành về nhà còn khóc cho bố mẹ tớ nghe). Sau khi khỏi, nó lên lớp binh cho thằng kia một trận không thương tiếc. Em tớ thương chị nó lắm, chị nó vốn dễ thương mờ. Nó chuyên gia cúp giờ để về chơi với tớ. Chuyện, chị thì suốt ngày bị bắt ở nhà, có em gái về chơi cho đỡ buồn. Nó hay trốn học quá nên cô giáo thưòng đến rủ đi. Đi đến gần một chỗ rẽ, nó thường giả vờ dừng lại hái hoa hay bắt chuồn chuồn rồi chuồn chuồn luôn về với tớ. Hai chị em lại bày trò bán hàng hay diễn lại các vở cải lương cho nhau xem.

Chia sẻ trang này