1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày của chúng tôi ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loa_ken_den_si, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Những ngày của chúng tôi ...

    Cuộc sống giờ đã trở nên quá bận rộn , với biêt bao nhiêu điều ta chưa kịp làm .... Nhưng có những điều ta thấy làm mãi làm mãi mà chẳng bao giờ thấy đủ ....

    Mấy hôm nay , trong không khí đón chào năm mới , ai ai cũng hồ hởi phấn khởi cho một năm mới đầy thử thách nhưng cũng nhiều cơ hội dành cho chúng ta. Vui vẻ nhiều vì năm cũ điqua ai ai cũng gặt hái , và thu đc những thành quả nhất định ... Đó chính là điều khiến cho những ngày qua tại 456 Hoàng Hoa Thám bạn bè khách khứa đã tới thật đông để xin cho đc những chữ những từ , cũng như những lưòi độngviên khuyến khích bằng thư pháp . Thật vui và cảm động trong những ngày qua, chúng tôi cũng muốn xin cảm ơn các bạn đã dành tặng lại cho chúng tôi những tiếng khen , nụ cười và cả những tràng vỗ tay ... Cám ơn !


    Chúng tôi cũng xin dành nốt ngày hôm nay để phục vụ các bạn !

    Chúc năm mới hạnh phúc !
  2. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tuy hôm nay đã 3/1/06 rồi mà mình chẳng cảm thấy cái tết đến gì cả ! Mình cảm thấy mệt mỏi quá !!!!!!!!
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Năm mới chỉ là sự thay đổi của con số , chẳng có ý nghĩa gì khi trong lòng người vẫn còn những ưu tư ..năm nay 23 rồi ..mọi thứ như dở dang nhưng cũng như lại đang được bắt đầu từ những bước nhỏ nhất .Hãy cứ hy vọng và cố gắng đừng để mình quá thất vọng với bản thân mình là ok .
    Ngày mai ...sẽ chào đón ngày mai bằng một nụ cười thật tươi .
    cho xinh tươi và cho mọi người !
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Xuân Như Viết :
    .............Thật xót xa khi đọc lại những vẫn thơ năm nào của Vũ Đình Liên:
    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Bày mực tàu giấy đỏ
    Bên phố đông người qua.........
    Nhưng hình như không hẳn vậy, cái mạnh nguồn văn hoá tưởng chừng như đã mất ấy có lẽ vẫn không mất đi khi mấy năm trở lại đây lại thấy xuất hiện trở lại của những "ông đồ mới" và những "anh đồ" khắp nơi. Họ là những ai vậy? Thì ra một bộ phận những người còn theo Hán học, tuy không nhiều nhưng đã tìm về với cái mạch nguồn ấy mà khơi dậy, mà đem lại cho nó những sức sống mới, màu sắc mới. Tôi yêu những con người ấy, tôi yêu những công việc bị lãng quên ấy. Có lẽ cũng bởi vì tôi là một người trong số họ.
    Tôi học chữ Hán chỉ mới từ hồi học PTTH và khi học thêm Trung văn, tôi mới dùng cái thứ tiếng ấy để thi vào Đại Học. Có một điều may mắn cho tôi, tôi đã gặp người thầy đầu tiên, thầy Trần Xuân Tâm nhiệt tình và tâm huyết, truyền dạy cho tôi những ý nghĩa tốt đẹp và thiết thực trong từng con chữ. Tôi thích chữ Hán, tôi yêu tiếng Trung cũng vì một phần lớn là nhờ ông. Có lẽ vì tôi học cũng khá mà thầy cũng quý tôi lắm. Thầy mong sau này tôi có thể học giỏi hơn mà ra giúp ích cho chính bản thân cuộc sống của tôi.
    Nếu chỉ như vậy thôi có lẽ việc học cũng như việc làm của tôi kể cả sau khi tôi tốt nghiệp vẫn cứ bình thường như bao người, học xong đi làm rồi kiếm tiền thôi. Nhưng thực tế, cuộc sống tôi không muốn tôi vẫn phải thế, vẫn phải như bao người nai lưng ra mà đi làm lấy cải còn đỏ vào miệng chứ chưa nói gì đến gia đình.
    Nhưng có lẽ là một cái măy mắn thứ hai, tôi đọc được nhiều sách báo, để rồi mà được tiếp xúc với một môn nghệ thuật gắn liền với chữ Hán, đó là nghệ thuật Thư Pháp - nghệ thuật viết chữ của người Trung Hoa. Cứ thế tôi tự học rồi tiếp xúc được với một vài anh em khác cũng yêu thích Thư Pháp. Điều ấy thúc đẩy tôi lắm, học tập thêm cũng nhiều. Nhưng kết quả cũng chẳng bao nhiêu khi phải đi công tác mấy năm trời bên Đài Loan. Cứ lại đầu vào công việc mà phải bỏ bẵng đi một thời gian khá dài không động đến chữ nghĩa bút mực. Về nước, được gặp lại những người bạn cũ, gặp được thầy Lại Cao Nguyện là người mà rất tâm huyết với bộ môn nghệ thuật này, anh em chúng tôi lại theo thầy và học thêm được nhiều thứ hơn. Trong khi đó anh em bạn bè học tập hăng say lắm, thành tựu nhiều lắm. Và thế là chúng tôi tụ họp lại với nhau, cùng nhau học tập trao đổi. tôi lấy lại được hứng thú tập tành rồi cũng tiến bộ thêm chút ít.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lại bận rộn với ngàn ngút công việc, mệt, ốm , với những điểm triển lãm mang tính chất đình chung như thế này quả là ko làm xuê xoa được , họ bỏ tiền mời ta làm ... Trông thấy bạn bè mà cũng thấy xót, hỏi ra ai cũng thức đến 4 h sáng mà cũng đã có thêm được tác phẩm nào cho ra hồn , hôm rồi tổng duyệt đến như mình cũng chỉ lọ được có 12 bức , còn cả thẩy gần hai chục bức , thời gian thì đến nơi rồi , còn 4 ngày ...chẹp . Hôm nay Bò chụp tất cả ddc đâu 174 tờ , đấy nó vất phết , nghe Heo bảo con nó ốm , có lẽ ta cật lực hơn chút nữa chăng ? nhưng nhìn Tiểu và Xuân kìa ko thấy hồn đâu ...Đến cả Duy khoẻ là thế mà ngất ngất , khổ thân thật đấy, mang lại cái đẹp cho đời , thoả cái thúc cho mình ...ta cần những lời động viên , oải quá !
  6. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    hôm nào qua chỗ bác xin ít chữ về nhà treo Em còn trẻ thi treo chữ j hả bác
  7. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bác Loa !
    Cố gắng lên những người đã và đang lặng lẽ khơi dòng tư tưởng đậm chất Nhân văn và không bao giờ cũ : Thư Pháp
    Đào năm nay vắng quá
    "Người xưa" vẫn còn kia
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hình như tôi lỡ cuộc rượu với nhà bác ! Thôi để hôm nào rảnh ! Cảm ơn !
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tao đàn Thư pháp Hán Nôm đầu thế kỷ có nhiều chuyển biến phường hội đáng kể, nhất là sau khi cụ Hoà cụ Bách gác bút, một vài cá nhân trẻ xuất sắc trình làng nhanh chóng khép lại chương cuối của Thư pháp hậu phong kiến đồng thời mở ra một chân trời mới cho cả một thế hệ Thư pháp trẻ ra đời và trưởng thành ở thời khai phóng hội nhập. Nho phong đã hết, thần khí không còn, dẫn đến nét chữ thiên về phần hình là đặc trưng xuyên suốt của thời đại Quốc ngữ, cho dù ý niệm tôn vinh Thư pháp nước nhà dần được hâm nóng và âm thầm phóng đại.
    Khơi mào cho thế hệ trẻ là cuộc triển lãm Thư pháp cá nhân liều lĩnh của Lê Quốc Việt vào năm 1999 tại Văn miếu Quốc tử giám, và cũng nhân vật này đã bạo gan hoạch sách ra triển lãm ?ogià trẻ đề huề? vào năm 2000 dưới danh nghĩa của Câu lạc bộ Thư pháp Unesco-điều mà trước nay chưa bao giờ có. 2000 đến 2005 chứng kiến sự ra đi của nhiều nhân vật chủ chốt, dẫn đến câu lạc bộ trở nên ?ohữu danh vô thực? khi tự đánh mất khả năng liên kết và không tổ chức được hoạt động triển lãm nào theo đúng nghĩa. Ngược lại, rất nhiều tài năng Thư pháp trẻ được vinh danh trong giai đoạn này khi có sự can thiệp của các nghiệp đoàn kinh tế.

  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Những hình ảnh đẹp tại Văn miếu Quốc Tử Giám ....

Chia sẻ trang này