1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày cuối năm !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm !

    Nhanh hơn, rộn ràng hơn, tất bật hơn, nhộn nhịp hơn...Công việc nhiều hơn cho những ai đi làm, bài vở nhiều hơn cho những người còn trên ghế nhà trường, phố phường trở nên đông đúc hơn, ai cũng mang cho mình một vẻ bận bịu, ai cũng muốn xong nốt những gì còn lại. Sắc màu rực rỡ hơn với những chiếc áo mới, những cửa hàng mua sắm, những cuộc vui chơi, họp mặt bạn bè, lễ tiệc, tổng kết, liên hoan....

    Cái cảm giác hân hoan, vui mừng của trẻ con vì biết sắp được nghỉ, sắp được có những bộ áo quần mới, cảm giác háo hức, rộn ràng của đám học trò sắp có dịp gặp nhau, sắp có thêm những kỉ niệm thời đi học qua những dịp lễ hội, cảm giác nôn nao, hồi hộp, nhớ nhà quay quắt của những sinh viên học xa nhà sắp được về quê cộng với những âu lo căng thẳng của bài thi học kì sắp tới, cái cảm giác sương sướng của mấy người đi làm vì hết năm , xong kế hoạch, được lãnh thưởng tết bù cho mấy ngày cuối năm chạy việc đến điên khùng, cảm giác căng thẳng, dồn nén để rồi đến ngày nghỉ chỉ muốn ngủ bù cho những ngày mệt mỏi cuối năm, cả những âu lo , những trăn trở của những người làm bố, làm mẹ về những ngày cuối năm, những chuẩn bị cho gia đình, cho con cái......

    Chỉ vài ba ngày vui chơi vậy mà làm cho mọi người, mọi việc thay đổi đến chóng mặt, đến bất ngờ.

    Thế nhưng SG đêm lại hoàn toàn khác, khác tất cả những gì mà bạn chứng kiến ban ngày, sau 12h, sau những cuộc vui thâu đêm của những cô cậu ông bà là những con đường vắng lặng, những nhát chổi lao công xào xạc, càng sắp tết TP càng nhiều rác, rác cả cho một ngày nhộn nhịp cuối năm và rác cả những ý thức ngày càng ít đi của TP dân ngày càng đông thêm, những anh xe ôm, nhưng bác xích lô vui vẻ đẫm mồ hôi trên những cuốc xe ngày càng nhiều, hàng hoá chợ đầu mối, khách du lịch vãng lai, khách Việt Kiều về thăm nhà, cả khu bệnh viện cấp cứu những ngày sắp tết ngày càng đông nữa, cũng tất bật, cũng nhộn nhịp nhưng cái đêm khác hẳn cái ngày, những kẻ gác tay trên chiếc xe ngủ tạm bên hè vài h, để mai lại những mưu sinh hoà vài cái nhịp sống tất bật, những cái co mình cho đỡ lạnh của những kẻ lang thang, cố tìm cho mình một giấc ngủ không mềm không chiếu, cũng say sưa, ....khí trời không lạnh nhưng đủ làm ho hụ hụ những ai không biết giữ sức khoẻ, cái tĩnh lặng hiếm hoi của SG trong khoảnh khắc giao mùa trong chốc lát rồi lại chuẩn bị cho một ngày mới đầy những nhộn nhịp khác.....

    Đêm SG, cũng là đêm nhưng không bao giờ yên tĩnh....

    Một ngày mới, một năm mới.....

    Chúc cho những ước mơ thành hiện thực, những yêu thương được tràn đầy, những trái tim được sưởi ấm,

    Lần đầu tiên mình nhìn mọi thứ một cách vô hồn như vậy......



    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm, Hà nội rất lạnh. Chạy xe một mình trên đường, những ngón tay dường như đông cứng lại, rét mướt đến từng chân tóc. Lúc này, mới thấy rằng có bồ thật là lợi hại biết bao. Mùa đông, xứng đáng là mùa của tình yêu.
    Má đã bắt đầu hồng, chẳng cần nhờ một chút phấn son nào. Nhưng chao ôi là rát, híc, đi đường không đeo khẩu trang, gió lạnh tha hồ mà ve vuốt làn da mỏng manh.
    Cảm giác tuyệt lắm, rộn ràng, thánh thót, náo nức. Mà cũng chẳng hiểu năm mới đến thì có gì khác không, hay lại là một ngày như mọi ngày. Dẫu sao, mình cũng đã có những dự định cho những ngày sắp tới, bận rộn hơn, hoạt động nhiều hơn, và chắc chắn là cũng sẽ vui vẻ nhiều hơn.
    Năm mới sắp đến rồi, cầu chúc những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm....không khí nhộn nhịp.....cứ cuốn hút mình vào công việc...để hòan tất cả.....
    nhưng eo ơi..sao mà nhiều không thể tưởng....tại sao phải là cuối năm......???
    lovely rabbit
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm ư ! một chút buồn len lỏi cùng với niềm vui nhỏ bé.
    Ba má vẫn chưa trông cậy được gì nhiều , Tết này mình phải làm một điều gì đó để thay đổi không khí vốn trầm lặng trong gia đình.
    Cái tuổi 23 chợt nghĩ chẳng mấy mà sắp đến lúc lo cho gia đình lo cho bản thân. Nhưng mình còn nhiều mơ ước quá, mà chưa thực hiện được bao nhiêu.
    Hãy cho con một năm nữa nhé. Con hứa sẽ cố gắng thật nhiều để ba má vui lòng.
    Nightstars in 1980 Family
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Chán...chán...chán.............ngày cuối năm mà 22h đêm chưa được về nhà!
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cảm giác như cả box Tản mạn chỉ còn mình mình... Mọi người đi đâu hết rồi...
    Còn vài ba người ở lại lo khâu cuối cùng cùng sếp... Chỉ nghỉ tới mai được nghỉ khỏi phải lên công ty cũng đủ để mọi người vui hơn, và cố gắng ...chong mắt sửa bài... trùi ui.....
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm với những lo toan cũng sẽ trôi qua thôi .Có một cô bé không biết từ khi nào ,có lẽ là từ khi cô nhận thức được cô đã có cảm giác sợ hãi ngày Tết.Những ngày tết mà ai cũng mong đợi thì cô chờ nó như một cực hình.Có lẽ là lúc bé thì cô thấy bố mẹ cô quá vất vả khi cái tết cận kề,nỗi ám ảnh đó theo cô cho mãi tới bây giờ .Những nỗi buồn tưởng đã ngủ yên thì khi nhìn người khác vui vẻ lại trở về trong cô,cô sợ Tết vì lúc đó là dịp để cho bao nhiêu chuyện buồn cũ ùa về trong cô .
    Nice Orchid
  8. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm công việc nhiều quá............. quay qua quay lại.......... chóng cả mặt............. Ngày nào cũng đi làm về trễ............., nhiều khi phải nghỉ cả học buổi tối vì cảm thấy ray rứt khi mọi người đều tất bật làm việc ......... còn mình.............. thì chỉ lo cho chính mình.............
    Tối nay là tối cuối cùng của năm 2002, thế mà các anh chị cũng phải ở lại qua đêm làm quyết toán............... Công việc sao mà giải quyết hoài............. vẫn chưa ......... thấy hết..............
    Tram
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm nơi vùng đất khách :-) buồn sao là buồn
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ùh, buồn thật ! Liên hoan cuối năm mà chỉ muốn bỏ về nhà, leo lên giường, ngủ một giấc, rồi sang năm mới !.....
    Chán...........

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này