1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày cuối năm !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Mình ở nhà mà lại nhớ nhà.......???

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ôi............... Cuối năm........... sao nhiều chuyện xảy ra thế này? Sếp thì bị đau............., phòng thì thiếu người.............., khách hàng thì.......... khó tính quá................
    Tiền mới............. tiền mới............... Gần Tết mọi người đổ xô nhau đổi tiền mới nhiều quá............ Chuyện này làm công việc của phòng........... cứ lộn xộn cả lên............... Mệt mỏi...........
    Tram
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cố lên......!

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    những ngày cuối năm.. SG trở nên tất bật.. dường phố đông ngưới.. chen chân nhau đi chợ tết.. ừ thì đi chợ tết... bạn sẽ thấy gì.. ừa thì... áo.. dủ mọi kiểu áo.... quần... dủ màu.. trái cây.. thực phẩm ... mứt tết.. bánh kẹo.... đủ cả....
    va bạn có nghe chăng .. hương thoang thoảng rất riêng của tết từ những nến nhang dược thắp lên....dẫu biết là sớm nhưng cũng làm cho lòng người.. ít ra là dối với ta.. chút xuyến xao....
    những chiều cuối năm... len lỏi trong dòng người đi sắm sửa.. ta ngỡ ngàng.. nhận ra.. hình như là... ta đang đi một mình... và chỉ một mình......
    CAM ON DOI MOI SOM MAI THUC DAY..
    TA CO THEM NGAY NUA DE YEU THUONG
  5. kcmt

    kcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm Nhâm Ngọ rồi. Lúc này, ở quê, anh chắc đang ngủ ngon lắm nhỉ. Mình có sai lầm hay không khi để anh về quê trong lúc này, lúc mà, người ấy vẫn còn một vị trí trong tim anh. Mình chẳng muốn đi chơi đâu cả, vì mọi người trên phố vui qua, nhưng mình chẳng thể hoà nhập được. Chưa bao giờ mình cảm thấy cái Tết lại vô vị như vậy.
    Mấy hôm nay đi làm, mình càng thấy chán và nhớ anh. Hôm trước, mình đã khóc như một đứa trẻ vậy. Rồi ngỡ rằng mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, nhưng không phải vậy. Nỗi nhớ cứ lúc ẩn lúc hiện, day dứt không nguôi.
    Anh ơi, anh có quay trở lại với em như anh đã nói không? Sao anh không gọi điện cho em, không nhớ em sao?

Chia sẻ trang này