1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đã qua và những ngày sắp tới....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đã qua và những ngày sắp tới....

    Ngày 10/10/2004
    Nhận được điện thoại của bạn sao mà buồn thế và nhiều chuyện xảy ra đến thế ,muốn an ủi bạn vài lời mà cũng khó thành lời,cứ nghèn nghẹn trong cổ họng thì ra bấy lâu nay mình bỏ mặc nhiều quá,không quan tâm tới nhiều thứ quá....tâm trạng khập khiễng ....mình sai mà nghe những lời trách móc mà chỉ biết im lặng ,mình không thể làm mọi thứ theo ý mình ...
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngay` 11/10/2004
    Tối qua em đi tập thể dục với Mẹ thấy mọi người đổ xô ra đường sao mà đông thế,ngày gì mà mọi người đi nườm nượp,thì ra mọi người đi xem bắn pháo hoa ,vậy mà em không hề hay biết trong khi đó thông tin đại chúng ngay bên cạnh em làm việc ngày 10/10 giải phóng thủ đô một ngày quan trọng mà dường như em không hề bận tâm ,em vô tâm -vô lo- vô nghĩ quá đúng không anh-em cứ dửng dưng như không phải mình đang sống cho mình vậy như thế có dám chắc là em đang sống sung sướng không nhỉ....Ai dám khẳng định điều ấy chứ và hơn ai hết em đang hiểu chính con người mình ....
    Cái tháng 10 này với ai thì bình thường chứ với em thì không ,nó quan trọng lắm chứ vì là tháng em đã sinh ra chỉ còn 11 ngày nữa thôi sẽ có một con bé cất tiếng khóc chào đời,nhanh thật đấy ....một sinh nhật không có anh...giờ mọi lời hứa cũng phai tàn theo năm tháng mất rồi ...còn gì đâu anh...lời hứa ngày nào cũng vụt tan theo khói mây co'' một bài hát như thế thì phải ..em cũng không nhớ nổi nữa rồi.Anh còn nhớ sinh nhật em năm ngoái không,em đã không tổ chức ở nhà như mọi năm mà chỉ đi với riêng anh,em tin chắc rằng anh còn nhớ vì nó đáng phải nhớ đến...vì ngay cả sinh nhật em -em đã rơi nưóc mắt-vui-buồn-đau khổ- hạnh phúc...Và em đã chỉ cho anh nhìn thấy cái cây to nhất trước mặt chúng ta trên quán Điện Biên Phủ rằng anh hãy như cái cây đó vững chãi vào để còn chăm sóc cho em ,bảo vệ em ,che chở cho em...Anh đã không làm được ...Giờ cây vẫn còn đó mà người đi đâu rồi...chỉ có em và anh biết cái cây đấy và cũng chỉ em và anh biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta...
    ...Lòng em băng giá -dù là tàn nhẫn nhưng em nên chấp nhận điều ấy - lại một sinh nhật không có anh bên mình...
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Không biết bắt đầu từ đâu và để có một kết thúc thế nào em đã cố gắng đến với một người đàn ông khác người ấy tôt hơn anh người ấy luôn sẵn sàng khi em gọi người ấy tới,khi em ở bên người ấy mà tim em lại chỉ có anh ,no'' khoanh vùng tròn tên anh ở giữa ,em đáng trách lắm vì đã không còn gì sao lại vấn vương đến thế...đã không còn gì thì nhớ tới để làm gì...em có lỗi nhưng nhịp tim em đập nó không lỗi nhịp vì em còn yêu anh nhiều lắm ,nhớ tới anh nhiều lắm ....em biết làm sao bây giờ,giá như có một điều ước...Vâng ,chỉ giá như thôi thì ai cũng là con người trọn vẹn cả, chỉ giá như thôi thì tất cả đàn ông đều có vợ và tất cả đàn bà đều có chồng...Em không thánh thiện và bao dung đến mức vị tha đến mức tha thứ tất cả ....nhưng dẫu sao con người cần có một tấm lòng......
    ...Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Em biết theo bản năng nếu giữ Anh ở lại sẽ là hối hận còn để Anh ra đi có được tình yêu của anh...Và Em hy vọng rằng một ngày nào đó Anh sẽ học được cách yêu Em như Em đã từng yêu Anh....
    Em phải làm gì......làm gì đây....
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ....Sáng bừng tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại.." dậy đi bé ơi không muộn mất giờ làm rồi...."
    .....Tối lại trở về khi màn đêm đã bao phủ nhấc máy Alo ..." bé à, ngủ ngon nhé để ngày mai còn bắt đầu một ngày làm việc mới, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn....nhé..."
    ......Reng ! reng...giật mình tỉnh giấc cũng tiếng chuông điện thoại nhưng không phải giọng nói của anh ,giật mình chỉ là mơ ước được anh gọi một lần nữa thôi....Ánh mắt ấy ,bờ môi ấy,nụ cười ấy....Anh đã xa em thật rồi, anh bỏ em ở lại mà chính anh cũng đau đớn khôn cùng vì sao vẫn còn tình yêu mà chúng ta không thể ở bên nhau,vì sao nhỉ....chắc tại vì anh không cố gắng và em thì cứ để mọi thứ trôi đi...
    Ồ !!! thì ra hạnh phúc mong manh thật....đúng không anh!!!!
    Giấc mơ lại vụt bay qua trong đời......
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Xin....bình yên...về qua đây...
    .............Một chút gió làm em vấn vương
    ...............Lại sắp kết thúc một ngày làm việc rồi[
    r38)]
    Đôi chân không biết mỏi
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/10/2004
    Sáng nay đi làm ...hic vội vội vàng vàng, đã cố gắng để đi làm sớm mà đến hỗ làm vẫn muộn giờ....Hehhehe có ai đi làm như tui không nhỉ....tình trạng này diễn ra mãi chắc đến bị sếp đuổi việc mất thôi....Cố gắng một ngày làm việc trọn vẹn không nghi lung tung nữa......
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Bao ngày qua em phải chịu đựng nỗi buồn một mình , em đang sống đúng với con người em - âm thầm và lặng lẽ, khi nghe bài hát của Hoàng Châu " Nhớ Anh nhiều hơn thì lại càng nhớ hơn dù trong lòng em vẫn còn giận anh ,giận anh nhiều lắm,muốn quên anh mà sap hình ảnh anh cứ luôn hiện về ,khi buồn thì không nên nghe những bài hát buồn sẽ làm mình thấy đau khổ hơn mà thôi,vậy mà em vẫn muốn nghe " Từng ngày qua tiếng mưa nghe buồn hơn đến nơi đâu để quên đi bao tuổi hờn, ngày bình yên có anh bên đời em đã qua mau em còn nỗi đau.
    Đành lòng thôi lãng quên đi tình xưa bước chân em âm thầm dưới mưa dưới mưa.."
    Vẫn biết thế, biết rằng như thé là không tốt nhưng thuộc về bẳn năng mất rồi mà em còn cả chặng đường dài phía trước em phải làm - làm sao bây giờ...
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nói cùng anh
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đêm chia sẻ cùng nhau.
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự người hơn.
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em đã có thể tĩnh tâm mà ngồi nghĩ lại những gì đã xảy ra ,em không còn hoảng loạn hay bối rối trước một sự việc ,có thể nói em bình tâm trở lại để nhìn nhận lại mọi vấn đề,cố gắng để mình là con người trước kia ,anh kể rằng anh rất buồn và có nhiều chuyện nhưng em giờ khồng thể giúp anh mà không hiểu chúng ta còn duyên nợ gì không nữa,em đã tự nhủ không quan tâm tới mọi vấn đề của anh ,không chú ý đến những viẹc anh đang làm nhưng lại không được .Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến anh em lại muốn biết hiện giờ anh ra sao đang sống thế nào, ngược đời nhỉ đã không còn là gì thì thôi ,em cũng không làm gì để níu kéo anh ,em cũng tự chọn cho mình con đường riêng rồi vậy mà vẫn muốn biết ....tham lam quá....hay em đang kỳ vọng vào điều gì ....chẳng có phép màu nào đâu...em hiểu điều này hơn ai hết mà..
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp hết năm rồi ,dự định một năm sẽ fải làm cái này cái kia cũng chẳng thực hiện được là mấy toàn bỏ lửng bỏ lơ ,nhanh quá ,sợ tết, càng lớn càng sợ tết khổ thế ko bít ,giờ cũng cuối năm rồi cố gắng làm nốt công việc này rồi hy vong sang năm sẽ xin được một công việc mới tốt hơn, gặp bạn bè ai cũng hỏi thăm về công việc ,tính đã hay chạnh lòng muốn thay đổi công việc lắm chứ nhưng nhiều khi cứ chậc ,,,kệ,,,kệ mọi thứ ....càng lớn càng thấy mình vất vưởng ...Ôi ôi đau đầu lắm, đi chơi cho thoải mái thui...[
    font=.VnTime][/font=.VnTime]xin bình YÊN VỀ QUA ĐÂY>>>

Chia sẻ trang này