1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đã qua

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi thaipt, 04/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cả những buổi trời mưa tầm tả, nước ngập khắp hang cùng ngõ hẽm, y như học trường làng.
    Tự hỏi, không biết kỹ sư cấp thoát nước trường mình biến hết đâu rồi.
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    KS cấp nước nha` mi`nh ít làm mấy việc đó lắm - mấy việc này dai dẳng, là chuyện của Công ty cấp thoát nước thành phố và các ban ngành có liên quan - thực trạng thì tệ vậy rồi - nguyên nhân thì họ nói đủ thứ.... KS nhà ta chưa có quyền quyết định làm mấy vụ này đâu
  3. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhớ môn Mạch điện 1, điểm đậu chỉ là 3.5 mà lớp nào giỏi lắm cũng chỉ non nửa qua, khắp nơi toàn điểm 1-2 nhiều như lá rụng mùa thu.
    Nhớ những ngày thi học kỳ căng thẳng, nhớ những chiếc máy vi tính 386 thân yêu, hỏng lên hư xuống .
    Nhớ những ngày đầu ngơ ngác bước vào trường, nhớ những buổi phơi nắng xếp hàng cả buổi chờ nộp hồ sơ và nộp học phí. Nhớ những ngày cong lưng đạp xe đạp leo lên 2 con dốc cầu SG và gần trạm 2 để đi học (ĐH Đại cương) . Nhớ cả những ngày anh em tui chở nhau đi học, chiều chiều tan tiết ghé qua chờ đón ông anh ở SPKT, trong lúc chờ đợi ngắm mấy chị gái cơ khí đẫm mồ hôi thực tập ở xưởng, ngày ngày cặm cụi giũa mấy cục thép đen sì, hâm mộ dễ sợ
    Riêng ngày tốt nghiệp thì hổng nhớ, một mình lên lãnh bằng, hơi tủi tủi vì ai cũng có người thân bên cạnh (kô hiểu tại sao lúc đó lại kô cho người nhà tới nhỉ )
  4. jied

    jied Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá... Quên hết trơn rồi...
    Chắc ở đây hông ai zà bằng tui he... Ngày tui vô BK, mấy bạn năm 1 năm 2 chắc chưa sinh ra... Mấy bạn sắp ra trường chắc mới vô mẫu giáo...
    Hồi đó khoa điện (Điện tử - Viễn Thông - Máy tính - Thiết bị - Tự Động - Hệ thống) mỗi năm tuyển hơn 100 tên, trong đó số nữ đếm chưa đủ hết 2 bàn tay...
    Ủa tưởng quên hết rồi chứ... Ngồi một hồi cũng nhớ nhiều điều phết...
    Được jied sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 27/06/2007
  5. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    nhớ cái hôm xuống nhập học,như con nai vàng ngơ ngác,giờ thì mình giống con cáo vàng ngơ ngác
  6. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái B6 của con nhà xây dựng mà nhà xấu, xập xệ không thể bàn đc nữa
  7. whenidie

    whenidie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thay đổi được gì khi những câu nói đùa cũng bị chuyển sang thành thật, hoặc đó chỉ là cái cớ.

Chia sẻ trang này