1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu chứng kiến ông chồng đánh răng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi saothanggieng_, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế nào chứ cần gì phải kiss mới *** được, nếu không đánh răng trước khi lên giường, hai người đeo hai cái khẩu trang vào là xong
  2. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    khổ nó thế này!. chồng tớ đi làm cả ngày, chiều tối 2 vợ chồng về nhà nội ăn cơm rồi ở đó chơi đến muộn hoặc đi về nhà ngoại chơi đến muộn mới vè tổ ấm. Về đén nơi thì anh ấy cũng đã quá mệt lim dim ngủ luôn. Thé nên tớ mới k dám gọi hay bắt ép anh đánh răng , tội nghiệp lắm. Bạn thấy đấy khi mệt mỏi và buồn ngủ thì chẳng thiết làm gì. Mình cứ thương cứ tội nghiệp anh ấy n ở giữa mình cũng tội nghiệp hổng kém.
    HUHU!!!!!!!!!!!!
  3. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

  4. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0

    Cái này phải nói là chồng ứ đánh răng 2 ngày thì phải vật ra mà đánh
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0

    Cái này phải nói là chồng ứ đánh răng 2 ngày thì phải vật ra mà đánh
  7. trananhson2020

    trananhson2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Gặp ông chồng như thế thì cứ "cấm vận" là mấy ông chết khiếp.
  8. trananhson2020

    trananhson2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Gặp ông chồng như thế thì cứ "cấm vận" là mấy ông chết khiếp.
  9. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho vợ chồng nhà tớ, hồi mới yêu nhau trước khi gặp nhau là đánh răng 2 lần đề phòng còn hun nhau. Bây giờ là vợ chồng rồi, cả vợ lẫn chồng vẫn duy trì ngày đánh răng 3 lần sáng trưa chiều sau khi ăn cơm xong. 6 tháng đi lấy cao răng 1 lần.
    Tớ cảm thấy tự tin lắm khi cả 2 vợ chồng nói chuyện với nhau và nói chuyện với mọi ngưòi. Đây cũng là phép lịch sự mà. Sao mọi người không nhận ra điều đó chứ. Thể nào ra bên ngoài ai cũng thích ngồi cạnh, nói chuyện với mình, chồng mình đấy.
    1 hơi thở thơm tho, 1 nụ cười quyến rũ, 1 gương mặt xinh đẹp, và 1 cơ thể sạch sẽ, cân đối, 1 làn da sáng sủa sẽ tạo cho bản thân chúng ta mang 1 phong cách riêng.
    Hãy bảo chồng bạn đọc topic này nhé, anh ấy sẽ biết phải làm gì.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thôi, không đánh răng thì năng nhai kẹo gì gì cho bớt hôi miệng vậy.
    Nhưng cô Hai nhớ nhắc anh Hai vệ sinh sạch sẽ...nách nhá! Dùng cả deodorant nữa. Không thì khó làm việc trong vp lắm. Lại còn khách hàng nữa chứ, chắc ai cũng sẽ ngại.
    Ra đường nhiều khi gặp nhiều lão là muốn chạy vì thân thể bốc mùi kinh quá. Năm 2007 rồi mà còn như thế. Tởm.
    Công nhận, sự vệ sinh thân thể không chỉ vì sức khỏe của mình mà còn là vì phép lịch sự tối thiểu nữa. Mình k muốn mình khỏe thì chẳng ai cấm, nhưng mình bất lịch sự thì mình ngu.

Chia sẻ trang này