1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu đi làm .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhanh_tqvn, 10/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu đi làm .

    Ngày đi làm , ngày mà minh đã đợi chờ và mong ước rất lâu , ai học xg mà chả có chí hướng là phải đi làm .Nhưng đi làm ở đâu và làm công việc có đúng với chuyên nghành mình được đào tạo hay không thì ... Đó là chuyện khác .
    Tôi ra trường cũng khá may mắn là có tấm bằng Khá của 1 trường có tên tuổi . Với ý chí và nghị lực của mình tôi quyết định chọn Sài Gòn là nơi khởi nghiệp ( bố mẹ tôi ở ngoài Bắc ) , tôi vào SG với một mong muốn là gạt bỏ hết tất cả chuyện riêng tư để phấn đấu cho sự nghiệp và ko nhờ vả bất kỳ ai . Nhưng sự đời đâu có như ta mong muốn , tôi nộp hồ sơ nhưng chỗ nào cũng đòi hỏi kinh nghiệp 1 năm trở lên , với người mới ra trường như tôi thì lấy đâu ra kinh nghiệm , nên họ phỏng vấn xg thì không liên lạc gì với tôi . Vào được Sài Gòn đúng 14 ngày , ngày nào tôi cũng lang thang trên xe buy đi xin việc , với cái nóng oi bức , và sự nóng nực của đường phố SG làm cho tôi cũng không muốn ăn uống , ngày ngày 8h sáng tôi đi xin việc , đi quá trưa đến 4h về ăn vội cái mì rồi lăn ra ngủ . Với người mới vào SG thì đường phố Sài Gòn như 1 mạng nhện , mà xe buys thì chạy ko biết đâu mà lần hic hic .

    Còn tiếp ......

    Tôi viết những dòng tâm sự này khi tôi đã có công việc ổn định và làm cho 1 công ty thuộc Tổng với mức lương thử việc 4tr
  2. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bác. Em cũng sắp ra trường,cũng muốn học hỏi đàn anh đi trước
  3. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Với tôi những ngày lặn lội đi xin việc ở đất SG , làm tôi thấy thấm thía đi xin việc với mỗi tấm bằng trong tay , mà không nhờ mối quen biết khó như thế nào ... Nhưng trong tôi luôn nghĩ là có rất nhiều người giống mình họ làm được thì mình cũng làm được . Đó là động lực để tôi cố gắng . Có những ngày đi xe buys và đi xe ôm mất hơn 100K hic , bởi vì đường xá không quen , tôi lên xe cứ ngồi đươc 1 lát rồi biết mình đi nhầm đường , xuống xe gọi xe ôm để đến chỗ cần đến . Có những hôm đi đến những chỗ xin việc thì đúng giờ nghỉ trưa , lang thang đi bộ xem cảnh quan SG khác gì HN , chỉ thấy thấp nập và bụi bặm hơn HN rất nhiều hic hic . Đi phát hồ sơ xong là lại bồi hồi ngồi chờ đợi , đã có nhiều lúc muốn đi chơi xa , nhưng chỉ nghĩ đi xa , họ gọi về phỏng vấn thì làm ntn . Nên tôi cứ ngồi nhà chờ với tâm trạng buồn , chán và thất vọng .
    Bố mẹ cứ bảo mua xe để đi lại thuận tiện , nhưng thực sự là tôi rất lo đến cv , nghĩ ko xin được việc chắc quay ra Bắc để bố mẹ đặt đâu tôi ngồi đó . Vì điều đó nên tôi chưa quyết định việc mua xe . Với tôi thời gian vừa qua đã làm tôi thay đổi rất nhiều , về cuộc sống con người và cách nhìn nhận về tương lại . Nhưng cũng chính điều đó cho tôi sự cố gắng và phấn đấu không biết mệt mỏi ....
    Được binhanh_tqvn sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 12/11/2009
  4. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Giờ đi ngủ , sáng mai còn phải đi làm . Chúc mọi người ngủ ngon
  5. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
  6. vangtrang_codon87

    vangtrang_codon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã đi làm chưa?
    Mình rất phục mấy bạn nghị lực mún tự đứng trên đôi chân của mình.Nhưng mình nghĩ để gia đình giúp đỡ cũng là thức thời mà, giống như một bước nhảy cóc thôi.
    Còn ngày mai nữa là mình đi làm được 1 tháng rùi. Nhanh thật đó. Chẳng mấy mà hết 2 tháng thử việc.
    Mất 1 năm để chờ đợi 1 công việc, rùi đi học thi Cao học chạy đua bằng cấp, mải miết theo rất nhiều những cái phù du, vì lối suy nghĩ lệch lạc và mất niềm tin vào chính mình. Chỉ vì công việc đó được khen là dễ kiếm tiền, vì bạn bè thi nhau vào đó, vì nghe nó "sang", vì....
    Cuối cùng cho đến khi thi xong, cho đến khi mệt moi vì chờ đợi, cho đến khi người đó đã đi theo 1 người khác, mình giật mình nhìn lại chính mình. 1 năm qua mình không sống cho chính mình. Rồi mình đi làm. 1 công việc mình không bao giờ nghĩ đến, chưa từng nghĩ đến...
    May mắn!
    May mắn đã lại mỉm cười. Chỗ mình làm rất tuyệt. Công việc cuốn mình đi, bạn bè đồng nghiệp rất tốt và rất vui nữa.
    tối 3,5,7 thì phải đi học vì mình làm trái ngành. Hôm nào cũng 9h30 mới mò về đến nhà mệt lả. Những ngay còn lại việc nọ việc kia cũng hết. Nỗi buồn vì một người cứ thế được khoả lấp đi. Mình lúc nào cũng thấy dư giả thời gian, vì sợ, sợ buồn, sợ nhớ người ta, đã quen với việc người ta ở bên mình mỗi ngày rồi. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có thời gian trống mà ngồi im 1 mình, nên sợ cũng chẳng có gì mà sợ.
    Bảo đăng ky học đàn piano, bảo mời mọi ngươi cafe mà ... híc bận quá! Ngập đầu ngập cổ.
    Cuộc sống thật là tuyệt!
    Dù vẫn buồn vì mất đi 1 người yêu rất tốt nhưng vẫn vui vì người đó đã ra đi. Mình cần được lớn, được mạnh mẽ và trưởng thành để tu*. làm tất cả mọi việc.
    Cám ơn sự ra đi đã cho em vấp ngã để em được đứng dậy thấy mình mạnh mẽ biết bao.
    Mỗi ngày hình ảnh ấy vẫn hiện lên nhưng ko làm buốt tim nữa. Chỉ thấy mờ ảo và cuộc sống lại cuốn em đ.
    Em yêu công việc hiện tại của mình.
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tuổi trẻ có nhiêu nhiệt huyết và đúng là đi theo xu hướng thanh niên thời nay.Chúc mừng những người trẻ có lý trí như bạn.Thế mà!
  8. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày tôi cứ ngồi ở nhà lên mạng tìm việc và liên hệ nộp hồ sơ . Tôi còn liên hệ với bạn bè , nhưng tất cả được trả lời bằng là tao mới đi làm chưa biết gì cả hic . Đã có nhiều lúc tôi định đi phát tờ rơi , đi phiên dịch và dậy thêm tiếng China ...
    Nghĩ là một chuyện , những lại nghĩ bố mẹ nuôi cho 5 năm ăn học , với mục đích là ra trường làm một công việc gì đó cho xứng đáng hơn là đi phiên dịch hay làm việc gì đó ko có tương lai . Đã có lúc tôi cũng rất nản các bạn ạ , mình đâu đến nỗi nào mà sao trật vật đến thế , lúc chán nản tôi chỉ mong có công ty nào đó gọi tôi đi làm không trả tiền công cũng được ...
    Đối với tôi là phải đi làm cho bố mẹ mừng và không cảm thấy thất vọng về tôi...Thời gian đó tôi chỉ cần đi làm bất kỳ đâu cũng được , tôi không quan trọng chuyện tiền lương , tôi chỉ quan tâm đến là đã học được gì sau mỗi ngày .Tôi vào SG bố mẹ tôi vẫn nói , cứ vào đó , mỗi tháng bố mẹ tôi vẫn trợ cấp từ 3tr đến 4tr/1 tháng ... Nhưng tôi không muốn điều đó nên càng làm tôi phải cố gắng hết mình . Có nhiều bạn trẻ còn vất vả và ko có đk như tôi , nhưng các bạn ấy vẫn tìm được những cviệc tốt , thì sao tôi lại chịu thua đc . .
  9. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    có ngị lực, ý chí là tốt nhưng cũng không nên tiêu cực đến mức độ từ chối tất cả sự giúp đỡ từ phía bố mẹ, có điểm tựa để phát triển thì sẽ tốt hơn, sẽ tiến nhanh và xa hơn là cứ phải tự vật lộn 1 mình, thậm chí là còn chưa có phương hướng
  10. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà đã vào chia sẻ cùng nhé !
    Đến giờ đi ngủ để mai còn đi làm . Chúc cả nhà ngủ ngon và có giấc mơ đẹp

Chia sẻ trang này