1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu đi làm .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhanh_tqvn, 10/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn luôn may mắn
  2. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày đẹp trời , tôi rủ thêm mấy người bạn học cùng tôi ra Q1 uống cafe ...v v v. Đang vui vẻ thì nhận được cuộc đt có đầu số 08xxxxx . Tôi biết là có nơi gọi đi phỏng vấn , tôi nhấc máy và được hẹn vào sáng T2 tuần sau . Tôi rất mừng và hạnh phúc , nơi đó tôi mới nộp hs được 4 ngày ...Tôi về lên mạng xem cty đó tổ chức ntn và đang thi công những công trình nào . Tham khảo và xem xét tôi thấy , chắc tôi sẽ trượt chắc và ko có 1 tý cơ hội nào ở công ty có quy mô như thế , và họ yêu cầu người có kinh nghiệm từ 1 đến 5 năm ... Nhưng tự an ủi là may mắn sẽ đến với mình hehehe .
    Cuối cùng cũng hết ngày Chủ Nhật , tôi chuẩn bị được bộ cánh mới và sáng hôm sau bắt xe đến Q1 ( lúc này tôi vẫn chưa mua xe ) . Tôi đến phỏng vấn lúc 8h , có 30 người cùng đến xin việc . Nhìn qua 1 lượt tôi thấy những người đó tầm 28 đến 35 tuổi . Nhưng tất cả không cầu kỳ trong cách ăn mặc , những người đó chắc đi làm khá nhiều nơi và có nhiều kinh nghiệm . Trong khi đó tôi là người mới ra trường ....
    Chúng tôi có 30 người đến phỏng vấn , và được cho 30p để làm bài text về IQ và 3 câu hỏi về chuyên ngành .... Lúc tôi nhận đc đề bài tôi cắm cúi vào làm và không biết gì trời đất .Tôi trả làm rất nhanh và ko biết là mình có làm đúng ko nữa .Làm xg tất cả đợi chờ để phỏng vấn lần thứ 2 . Trong lúc ngồi chờ , tôi có làm quen được mấy người cùng đi phỏng vấn với tôi .Những người tôi hỏi đều làm về lĩnh vực cùng với công ty... Họ tỏ ra ngạc nhiên và nói với tôi là sao em ko có kinh nghiệm vô đây làm chi . Tôi cười và biết là mình sẽ trượt nên mặc kệ nó , coi đây là cọ sát để lấy kinh nghiệm phỏng vấn sau .
    Tôi phỏng vấn vào lúc 10h sáng và là người phỏng vấn thứ 14 . Tôi vào phòng với tâm trạng rất tự tin . Ngồi đối diện tôi là vị Tổng Giám Đốc ( rất trẻ và thư sinh ) và có 4 người nữa . Hôm đó người hỏi tôi nhiều nhất là vị Tổng GĐ. Cuộc đối thoại giữa tôi và vị TGĐ .

    A : Em vào Sài Gòn lâu chưa ? Sao em ko làm ở ngoài Bắc ?
    B : Dạ em mới vào đc hơn 1 tuần a , em thích cuộc sống tự lập nên muốn vào Nam ạ .
    A : Em vào đây em ở với ai ?
    B : Em ở với anh họ ạ .
    A : Tại sao em không thuê nhà ở ngoài để ở ?
    B : Dạ , con người em thích cuộc sống tự lập , em mới vào SG , em cần phải ổn định và quen cuộc sống thì em chắc chắn sẽ thuê nhà ở ngoài . Ở ngoài em tự lập và phấn đấu nhiều hơn cho cuộc sống .
    A : Là 1 sinh viên sống và học tập tại TQ , em nghĩ gì về đất nước TQ và em nghĩ tại sao TQ chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN ?
    B : Bạn bè Trung Quốc em có rất nhiều , em chơi khá thân với các bạn đó . Với em người dân Trung Quốc rất hiền và chơi rất tốt . Còn vấn đề về Trường Sa và Hoàng Sa , ngày em còn học bên đó , em cũng đưa ra vấn đề này để nói chuyện và một người bạn Trung Quốc đã nói " Mày là người VN thì mày sẽ bảo đó là của mày , tao là người Trung Quốc tao sẽ bảo là của tao . Còn tao với mày là bạn , tốt hơn hết là không nên bàn đến vấn đề này " . Còn đối với cá nhân em , khi VN có chiến tranh , em sẽ là người cầm súng để bảo vệ VN ...v v v
    A : Anh thấy em có vốn tiếng Trung , anh có thể giới thiệu cho em xin vào mấy công ty của Trung Quốc để làm , em thấy thế nào ?
    B : Dạ , trước khi xin vào đây , em đã tìm hiểu qua về công ty và em đã xác định được mình cần làm cái gì và làm như thế nào . Em được đào tạo để quay về VN để làm việc gì đó có ích cho xã hội ...v v v . Cảm ơn anh đã tạo điều kiện giúp đỡ , nhưng em vẫn giữ ý kiến của mình ạ .
    A : Em có hiểu về cọc khoan nhồi không ?
    B : Dạ em hiểu ạ .
    A : Em học về chuyên ngành Cầu Đường , tại sao em lại chọn về dân dụng .
    B : Dạ , đối với mỗi con người đã yêu thích ngành xây dựng nói chung và cầu đường nói riêng . Thì em nghĩ lúc đầu ai cũng có khó khăn của mình , nhưng mình luôn nghĩ người ta lúc đầu cũng như mình , chỉ cần có nhiệt huyết , tự tin và ý chí thì việc gì cũng làm được ạ . Em chưa có kinh nghiệm thì em sẽ mất nhiều tg hơn vì công việc đó , nhưng em sẽ cố gắng và em tin là em sẽ làm được hiii
    .....
    Công ty đó hỏi tôi rất nhiều và hỏi trong vòng 45p cơ ạ hic hic .
    Phỏng vấn xg nhẹ cả người , tôi ra về với tâm trạng thoải mái và nhẹ nhàng . Ra bến xe Miền Đông bắt xe về Vũng Tầu nghỉ ngơi .
    Cảm ơn tất cả mọi người chia sẻ cùng tôi nhé
  3. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ để mai còn đi làm ... Chúc cả nhà ngủ ngon ...Ngày mai có tuần làm việc vui vẻ và tốt đẹp
  4. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    3 tháng nữa e mới ra trường. Làm xa nhà thì không thích mà gần nhà thì khó kiếm việc quá.Chưa biết nên tính thế nào đây...
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thích câu hỏi phỏng vấn và cách trả lời của bạn
    Chặng đường gian nan thật nhưng sau đó sẽ cảm thấy rất tự hào bạn nhỉ hihi
    Tớ có đứa bạn học kế toán trong quân đội ,chả có tý kinh nghiệm gì cũng mon men vào Nam xin việc và kết quả là xin được vào làm kế toán ở cty xây dựng (xây dựng cầu đường nhá )mảng này với tớ làm lâu rùi còn ngại ,đấy đôi khi đâu cứ cần kinh nghiệm đâu hihi
    Câu chuyện của bạn thú vị quá ,chờ nghe kể tiếp
  6. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống tớ... Cái hồi tớ vừa đi làm, ra trường với cái bằng chuyên ngành TC-KT, bố lôi cổ về phòng kế toán công ty bố làm việc. Mang tiếng là con sếp hẳn hoi, nhưng sếp, tức là bố tớ, lại kị dơ với trưởng phòng của tớ, nên tớ thành tâm điểm cho mọi trò hành hạ. Thôi thì liếc xéo, nhận xét, nói xấu, soi mói... đủ các việc lau chùi, dọn dẹp, gọt hoa quả, đi lấy chứng từ, làm như một con xe ôm, chưa kể buổi trưa còn bị bà sếp ngọt ngào nhờ chở ra nhà hàng ngồi ăn với bồ, rồi đến giờ lv lại qua đó đón bà ta về cty... ặc...ặc... stress đến nỗi cảm giác mỗi sáng thức dậy đi làm mà tớ cảm thấy y như hồi mẹ lôi cổ dậy bắt đi nhà trẻ...
    Trong phòng thì vài phe cánh đối chọi nhau, quay ra là nói xấu người này, quay lại là nói xấu người kia, nhiều khi mình tự đọc chứng từ để nghiên cứu cách hạch toán và theo dõi, quản lý chứng từ, có gì ko hiểu mà hỏi thì các bà ấy bảo: "chưa có hứng giải thích"!
    MK, 2 tháng ngồi đọc sổ theo dõi chi tiết của cả năm, thì hiểu hết cách hạch toán, theo dõi của cái công ty đó, liệt kê được toàn bộ hệ thống tài khoản, tiểu khoản từ sổ cái ra, biết được toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh mà cty này đang hoạt động. Cái cty đó vẫn làm kế toán thủ công, phần mềm chỉ đơn giản là hạch toán bằng tay rồi nhập vào, chứ chưa có hạch toán tự động. Sau 2 tháng, chả được ai dạy cho chữ nào, nghĩ cứ lv ở đây thế này, dù là nhà nước thật, thì cũng hư người, mình bắt đầu đi làm với cái kiểu làm hài lòng bố mẹ, và ngấm ngầm tìm việc thi tuyển vào chỗ khác... Nghỉ được ngày nào là tớ xin nghỉ tuốt, sếp đi vắng thì tớ trốn đi thi. Có hôm đột ngột bà ấy về túm được tớ ko có trong phòng...Kệ... không cho tớ làm việc thì tớ lăn ra ngủ. Ngủ cả trong giờ lv, mà phải công nhận là tớ căng thẳng nên tớ ngủ rất khoẻ...
    Cuối cùng là đến lượt bà sếp xì-trét ... giao cho tớ phần khoai nhất mà phó phòng cũ đang in-charge, nhưng bà phó phòng chuyển công tác, bắt tớ làm mà chả dạy bảo gì.. May tớ vượt qua được, chứ tớ mà sai thì đã làm um tỏi lên... họ chỉ chờ tớ sai thôi mà...!
    Sau hơn nửa làm ở đó, tớ trúng tuyển vào một công ty nước ngoài. Làm cái nghề chẳng liên quan gì đến chuyên môn, nhưng làm và cống hiến một thời gian, cũng được managers khen ngợi và tin tưởng... Tớ làm ở đây 2 năm rồi, nhưng hàng ngày bố mẹ tớ vẫn ra rả gào thét là con gái làm cho cty nước ngoài thì ko ổn định, ko có tương lai, và lại nhen nhóm âm mưu lôi cổ tớ về ngân hàng - cơ quan mẹ...
    Tớ cũng đang phân vân, nhưng nói thật, cứ nghĩ đến cơ quan nhà nước, và một tỉ mqh phức tạp loằng ngoằng, nhìn con em tớ cứ lễ tết, 2/9 là fải đến điểm mặt quà cáp ko thiếu sếp nào, nhìn thằng em tớ chăm sếp hơn chăm bố, tớ thấy ngán ngẩm và sợ hãi lắm... tớ thề là tớ chịu, quý thì đến thăm chứ ko quý mà bảo tớ vác quà đến ngồi thì tớ chịu, ko làm được việc đó...! Tệ là ko biết nói khéo, ko biết quan hệ, từ hồi về cty này đến giờ, tớ đã biết nhà sếp nào đâu... Và ở đây ai cũng thế! Họ quan tâm đến nhau theo kiểu khác...
  7. KingGattuso

    KingGattuso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đi làm của em thì là đi làm cho công ty của 1 thầy giáo ở trường ĐHBK HN.
    Công ty của thầy chuyên thầu xây dựng đường dây và trạm điện, điều khiển tự động cho các nhà máy.
    Ngày đầu tiên đến công ty, vợ thầy - kiêm kế toán trưởng công ty-phát cho em 500K và đưa cho em quyết định đi tham gia xây dựng đường dây hạ thế tít tận Hà Giang.
    Cửa khẩu Thanh Thủy, Hà Giang. VN-Tung Của mới bình thường hóa quan hệ được vài năm, đường lên khu vực thi công sát cửa khẩu phải có lính biên phòng dẫn vào kẻo đạp mìn, vãi linh hồn lần thứ nhất và bắt đầu cảm thấy thất vọng.
    Những ngày tháng ăn lán ở trại, tiền lương mỗi đợt được ứng vài ba trăm , chả biết tiêu gì nơi heo hút này. Nhìn sang bên kia sông thấy cuộc sống dân Tầu tấp nập, tự dưng thấy chán nản vô cùng, học xong rồi đi làm thế này sao?
    Còn tiếp...
  8. vangtrang_codon87

    vangtrang_codon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay mệt quá!
    Ko, là chiều nay thôi. Qua hỗ trợ bên vàng. Chưa biết gì nên làm cũng chậm, mà mún nhanh cũng chẳng nhanh được. Mở tài khoản cho 1 khách hàng thôi mà mất đứt gần buổi chiều rồi. Lúc hướng dẫn khách nộp tiền vào TK, tự nhiên khách quay ra hỏi :"hôm nay ngày 16 nhỉ?" làm mình giật mình lúng túng. Ngày 16. Vậy là mình cũng đã ko còn đếm ngày lâu rồi. Tự nhiên lại đếm. Tự nhiên thấy tưng tức trong ***g ngực. Thấy buồn. và bỗng dưng buốn khóc. Khờ quá đi!
    Công việc hiện tại mình rất thích. Tất cả mọi thứ đều tốt cả. Hôm qua mẹ gọi điện hỏi có muốn chuyển chỗ làm ko, sang chỗ mới cho ổn định, hay chuyển về gần nhà. Mình bảo ko cần, vì chỗ làm hiện nay cũng rất tốt rồi. Tinh thần chưa thật sự ổn định, vẫn sợ thừa thời gian dù chẳng bao giờ thừa, vẫn sợ ngồi một mình dù chẳng có thời gian để ngồi một mình nghĩ linh tinh. Việc làm nhàn nhưng thoải mái và vui, có hứng thú, có tham vọng. Bạn bè đồng nghiệp thì cực tốt.
    Cảm ơn tất cả, vì nhờ có công việc này mà mình đã đứng vững, rất vững, đã vui rất vui, và thấy cuộc sống có ý nghĩa nhiều hơn biết nhường nào. Dù mới chỉ đi làm được 1 tháng, lần đầu tiên trong đời. Mình thấy mình may mắn biết bao.
    Vậy thì phải vui vẻ và hạnh phúc lên chứ nhỉ? Để quá khứ lùi vào xa. Để sự ích kỷ trong mình trở nên nhỏ bé dần và biến mất. Tìm lại sự bình yên và thanh thản trong chính mình.
    Tập trung vào công việc. Thiết tha!
  9. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Là tâm trạng trung của những người mới đi làm thôi em. Không rõ em làm ở cái cơ quan nhà nước quỷ quoái nào mà 7h a.m -7h pm, Thậm trí đến 9h pm mà 4 tháng liền chưa lương?
    Chia sẻ với em một chút, anh cũng làm cơ quan nhà nước,. Cũng stress ghê lắm :D nhưng ngẫm lại thì cái gì cũng có giá của nó. Nếu em tự tin vào trình độ của mình thì các công ty tư nhân luôn đón chào. Hãy lựa chọn đúng đắn, nếu không mình vẫn có thể lựa chọn lại mà.
  10. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại những ngày đó còn sợ. 3 tháng thử việc tại cq NN 600k. 3 tháng tiếp theo ko lương. Ông GĐ thì bảo mình nghỉ ở nhà đọc sách hay học cái gì đó cũng đc. Mấy bà cq thì nói này nói nọ. Vẫn phải lọ mọ tới cq sớm quét dọn. 3 tháng tiếp theo đi lao động phát cỏ trên 1 quả đồi. Mẹ thấy con đen xì, tay chân bị cào xước tùm lum hoài

Chia sẻ trang này