1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu đi làm .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhanh_tqvn, 10/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    hehe đã biết câu trả lời rồi còn hỏi làm gì nữa hả bạn ???
  2. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0

    Sau buổi phỏng vấn ở Tổng cty , 1 tuần sau vào buổi sáng T 2 ( 19 -10 , tôi lại đi phỏng vấn ở 1 công ty , số 43x Hoà Hảo - Q10 . Tôi đến phỏng vấn và được nhận ngay vào làm với mức lương thử việc 3tr . Và công ty đó muốn tôi làm ngay hôm phỏng vấn đó , tôi rất mừng nhưng chưa chuẩn bị được tâm lý , nên tôi nói là để em thu xếp , sáng mai em đi làm ạ . Trên đường về tôi rất vui , chẳng khác nào chết đuối vớ được cọc . Trước mắt là thế rồi tính tiếp .
    Nhưng niềm vui nối tiếp niềm vui , tôi nhận được điện thoại từ số máy 08xxxx . Và nói chuyện với tôi là trưởng phòng hành chính ở Tổng Cty , nói là em đã được tuyển dụng vào làm , em thu xếp ngày mai đến công ty để ký hợp đồng . Tôi chỉ biết dạ và cảm ơn người đó ...
    Thực sự tôi rất vui và rất hạnh phúc các bạn ạ . Mọi sự cố gắng của tôi đã được đền đáp , tôi không hiểu vì sao tôi được tuyển dụng nữa . Nhưng với tôi điều đó không quan trọng , tôi biết có rất nhiều khó khăn còn đợi tôi , nhưng tôi tin là tôi sẽ cố gắng vượt qua được . Tôi luôn lấy câu nói " Người ta làm được thì mình cũng làm được " Để làm kim chỉ nam trong cuộc sống .
  3. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong time đi tìm việc làm, nhiều lúc thấy nản quá, chẳng có 1 mối quan hệ nào cả, tự mình đi nộp hồ sơ rồi đi pv tự nhiên thấy tủi thân quá. Khâm phục bác chủ top ghê, không biết 1 năm nữa mình có tìm đuọc việc không hay vẫn thất nghiệp thế này.
  4. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn , chỉ cần có tự tin và ý chí thì mình sẽ chiến thắng
  5. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    1h rồi đó các bác ạ . Em đi làm vẫn chưa được về . Cố gắng làm gấp rút ngày mai cty nộp thầu ... Mình vào cty được 1 tháng , đấu thầu lần này lần thứ 3 , 2 cái kia đã biết , 1 cái trúng thầu và 1 cái tạch hic hic
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bạn này vất vả quá, làm chỗ nào mà ghê thế! Tớ nghe mà ngưỡng mộ!
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Trời! Những ngày đầu đi làm ư?
    Đầu tiên là vụ phỏng vấn trước nhỉ?
    Nộp đi pv 2 công ty, với lời nói như đinh đóng cột:
    - Nếu được tuyển dụng em xin gắn bó lâu dài với công ty.
    2 công ty tuyển.
    Ngày đầu đi làm, ngang qua 1 công ty, cúi đầu: xin lỗi!
    Tới công ty lúc 8h. nhận việc.
    9h. Cảm nặng. Giám đốc cho về.
    Ngày 2, 3 đi làm...
    Do sợ mình k dậy được sớm, cố tình vặn tất cả các loại báo thời gian ( đồng hồ, di động, laptop) nhanh 30p.
    Tới công ty làm chăm chỉ.
    Đúng 5h30 ra về ( Khi cả phòng vẫn ngồi làm. Chăm thế. Nghĩ vậy)
    Hôm sau mới biết, mình toàn về sớm 30p. hic hic
  8. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi làm có vẻ cực hình nhỉ hii . Chắc bác chưa thực sự cố gắng nên cảm thấy khó khăn với công việc .
    Hiện tại đã ổn chưa ? Dù sao chúc bạn luôn may mắn và thành công !!!
  9. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng có ô dù nên tự thân vận động bác ạ, khổ thân thế chứ ...
    Có thời kỳ LA bảo nhờ bạn xin hộ vào cty xây dựng , nhưng chí làm trai việc gì đến thế .
    Bây giờ thì tớ hài lòng với công việc rồi , đang làm ở phòng QLDA
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Biết tự đứng lên là tốt, nhưng đừng có cứng nhắc quá! Chuyện nhờ ai giới thiệu, bạn cứ coi như đó là một kênh thông tin để bên bán và bên mua tìm đến với nhau đi. "Nhờ" cơ mà, đâu phải mình bỏ tiền ra chạy chọt công việc đâu mà kỳ thị ghê thế? Xã hội mình đang kém về mặt thông tin, cho nên chuyện "nhờ" xin việc, nhất là nhờ bạn - cỡ tuổi mình chắc cũng chưa có quyền lực nhiều - là điều nên thông cảm và chấp nhận.
    Tớ đi làm ba năm rồi mà chắc cũng chưa làm nhiều hồ sơ thầu như bạn, đúng là khủng thật . Tớ cũng chẳng có ô dù gì nhưng may sao cũng nhờ được người giới thiệu cho mà đi làm, không có khi bây giờ tớ gặp bạn trong đó rồi cũng nên

Chia sẻ trang này