1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45

    bác Hải Gỗ phải Bewerbung làm bạn với bác mercredi đi .
    Nếu ngành "bạn bè học" của bác ấy beschränkung, chắc bác đỗ , chứ em thì chỉ ohne Beschränkung mới hi vọng :(
    ------------------
    Đây lúc em nộp hồ sơ là nộp cả cho bác . Sau 1 thời gian mündliche Prüfung em nhận được câu trả lời sau:
    Bác Vẹo, bác làm em sợ quá đi. Tính đi ở nhờ mà mơ tưởng nào là " chăn ấm đệm êm", rồi cái gì mà là " chiều ấn ai".
    Kiều Bewerbung này thì dù không có Beschränkung cũng không có Zu
    -------------------------
    Còn của bác, bác ấy không có ý kiến gì. Mà các cụ phải bảo rằng: Im lặng là sự đồng ý. Vậy là bác Meccredi nhận bác roài còn gì, bác còn bắt bác ấy nói ra, là vi phạm luật ?ocọc tìm trâu? .
    dù gì má cũng biết hồng, người ta con gái .. vợ chồng ..mần răng!
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    thôi thế cũng được. Hôm nào em cho bác đi ké nhé ^^
  3. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    thôi em sợ bị trù dập lắm .., chúc hai bác trăm năm tóc nhuộm , răng vàng thui !
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Tiếp đi nào, cuộc đời bác này hấp dẫn như tiểu thuyết ý nhỉ, toàn gặp những chuyện mà trong đời người ta hiếm khi gặp........ah hỏi khí ko phải bác bn tuổi rồi mà từng trải thế?
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45

    Em hổng dám nhận hai chữ từng trải của bác đâu. Trải cả đời mà có mấy dám nói biết đời đâu ^^ !
    Em lớn lên xung quanh là đồng ruộng, lớn lên tí nữa xung quanh là ô tô, và già thêm tí nữa xung quanh là tàu cao tốc, nhìn lên kém nhiều anh chị, nhưng nhìn xuống vẫn thấy mình hạnh phúc lắm.
    Nói chung, ở mỗi người trong chúng ta ai cũng có những khoảnh khắc rất thú vị và đáng nhớ, chỉ là đôi khi vô tình ....ta cứ đi qua thôi .
    Tát nước đầu đình, chiết cây - ghép cành, chơi chắt, chơi chuyền, ô oan quan, nu na nu nống, chơi game điện tử -online , bắn Starcraft, đánh đáo, ăn trộm ^^, cuốn pháo, bắt trộm, mất trộm ..., được cái hên xui em cũng nếm tí - nhờ sự di cư từ quê lên phố, từ phố ra nước ngoài ^^ .
    Hôm nào rảnh, em xin hầu các bác từ từ, âu cũng là cung cấp một cái nhìn trong sự đa diện về cuộc sống quanh ta, trước ta và sau ta, cũng gọi là vài câu chuyện nhạt ...hầu các bác trong những đêm lạnh tê tái ở xứ người ^^ !
    lời quê chắp nhặt dông dài, mua vui chả dám ^^.post bài kiếm coin.
  6. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    Bác la_bat_vi thì cái gỉ gì gi cái gì cũng biết hết
    Anh post tiếp nhật ký đi ^^, đang hay
  7. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45

    @ Ko bít thì ? google.com
    Hôm qua em đã kể cho các bác nghe về nghề thè lưỡi liếm thư và vụ phải đi cấp cứu vì tai nạn lao động.
    Hôm nay em xin hầu các bác chuyện em đi ăn trộm, chuyện cũng xảy ra trên đất Đức này. Bác nào thấy xấu hổ thì ?đừng đọc tiếp nha. ^^ !
    Như các bác biết lần thứ 2 em xuống Göttingen làm việc, ngày đầu tiên đã biêu đầu, mẻ trán, mà tiền công thì chưa có, lấy gì tẩm bổ đây ?
    Cuối tuần đó em đi lang thang ở công viên Göttingen, nằm gần ở khu Kaufland đường Bus 8 ý. Ở đó có hai cái hồ, 1 cái hồ to và một cái hồ nhỏ. Em để ý thấy cá ở đó rất to, cá chép, tầm 5 ?" 7 kg cả.
    Chúng cứ bơi lượn lờ cách mặt nước ko xa, nhìn thấy mà phát thèm.
    Ngay lập tức em chạy về, gọi 1 thắng nó cũng xuất thân ở quê ra như em, ra hồ quan sát . Sau đó em chỉ đạo nó lấy các cái thanh nan trong tủ lạnh, đánh bẹt thành tầm 20 cái phi biểu và bó vào đầu một ống sắt. Có bác nào hồi học trò hay giựt một loại cỏ bên vệ đường để phi vào áo nhau, thì cái phi tiêu cá của em cũng tầm như vậy.
    Em biết ở Đức, câu cá phải có giấy phép, nhưng em không biết phi chết cá có phải giấy phép không, nên để an toàn ?, hôm đó trời mưa, chẳng có ai đi ra ngoài mấy, em rủ nó ra hồ.
    Trời mưa, nước động, cá lủi hết, đang tưởng về tay không, nào ngờ lúc trèo lên một cái cây đổ ra phía hồ, như mấy cái cây ở hồ Hoàn Kiếm nhà mình ấy, thằng kia phát hiện ra một con cá cụ. Cá chép, tầm 7 kg, nó phóng tiêu dính luôn, liền xông tới nhấc lên bờ.
    Em lúc đi ra hồ, thì không tin tưởng lắm, nên chỉ mang theo cái túi ni lông, ai ngờ phi trúng cá cụ, thế là mừng quýnh nhét nó vào và lôi lên bờ.
    Vừa lên bờ, ai dè gặp một thằng Đức phóng xe đạp tới, em sợ vãi cả đái, vì lúc này máu cá nó chảy tứ tung, rồi con cá nó quẫy rách túi vọt ra ngoài. Mie, không có thời gian suy nghĩ, em cởi nay chiếc oái khoác ( cái áo đẹp nhất của em ) chùm vào con cá, bó chặt nó trong cái áo khoác rồi hai thằng chạy biến.
    Về tới nhà, cả nhà đi thịt cá, em phải bật máy giặt lên, cho cả một đống nước thơm và bột giặt, chỉ giặt cái áo khoác.
    Vụ đi làm này, bọn em giết tầm 7 chú cá. Toàn là con bự, có chị còn sợ không dám ăn, vì bảo là nó thành tinh ^^. Còn bọn em sau lần đầu, lần sau đi săn cá, không đi ngày nữa, mà đi ban đêm, tránh bị phát hiện .
    Cứ cầm một cái đèn pin, đi vòng quanh hồ, phát hiện con nào là phi.
    Đau nhất là, lần đi phi cá ở hồ nhỏ, phi được rồi, nhảy xuống, ai dè bùn tích lâu ngày nó sụt, lên tới bờ 1 một chiếc dép luôn trong đống bùn.
    Giờ đôi khi tự hỏi, không hiểu sao có đôi lúc mình dã man thật . Cá người ta đang bơi đẹp như trong giếng của chị Tấm, thì mình xui thằng bạn làm con Cám, cứ thấy là phi chết đem về thịt ăn.
    Khổ thế đấy, nhiều khi vì miếng cơm, manh áo, nên chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều về đạo này, lý nọ . Làm cái gì cũng bị bản năng thúc đẩy !^^!
    ----------------------------------------------
    Một lá trầu xanh quyện vôi nồng
    Như tình đượm thắm những chờ mong
    Nhưng cau thì chát, trầu nghe đắng
    Lại thấm vôi cay xé xé lòng

  8. dadoads

    dadoads Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mình lại nhớ như in những ngày mới bước chân sang xứ người , thôi copy entry trong blog cũ post cho vui
    Muenchen, nơi đất khách....
    Apr 3, ''07 12:32 PM
    Hôm nay Muenchen trời nắng tốt , Rathaus và các Kirchen nổi rõ trên nền Marienplatz . Đẹp đấy , rất đẹp là khác , nhưng sao lạ lẫm quá.
    "Những ngày trốn học
    Đuổi **** cầu ao
    Mẹ bắt được
    Chưa đánh roi nào đã khóc"
    "Xưa yêu quê hương vì có hoa có ****
    Có những ngày trốn học bị đòn roi "
    Nhữnng vần thơ cứ như xé vào tim....
    Nhớ Việt Nam da diết , nơi những gương mặt da vàng rám nắng , nơi có những nụ cười thân thiện , nnhững ánh mắt tuy không quen nhưng vẫn rất đồng bào.
    Tôi vẫn hằng ngày đi học , chiều làm thêm Nebenjob , vẫn 1 ngày như mọi ngày như lúc còn ở Việt Nam , nhưng sao cô đơn quá ...
    Cuối tuần nay là Lễ tạ ơn , được nghĩ những 4 ngày , quyết định đi Halle/s chơi 1 chuyến , qua đây ngót tháng rồi mà cũng có đi đâu đâu. Mua vé rồi nhưng không thấy nao nao háo hức chút nào , tại sao vậy nhỉ??? Đúng ra lên đó gặp thằng bạn chí thân phải thấy vui chứ ?? Hình như không còn thứ gì ở đây làm mình vui như lúc ở Việt Nam nữa. Nhớ lắm...
    Nhưng cũng phải ráng thôi , mình cũng sống ngót gần 1/2 cuộc đời rồi , vũ trụ vô thường , nhân duyên tan hợp , có gì mà không chịu được. Buồn thì buồn đấy nhưng cũng phải gắng mà hoà nhập , không thể cứ ngồi mà than mà nhớ mãi được , phải không??? Ngày về ta hẹn với thành công , đâu dễ bỏ cuộc được heheheh. Tiếc bên này không có cây guitare hay chút ít CD Technical death mà nghe , có chúng nó thì ok quá rồi .
    Đang ngồi uống Weissbier trong quán bar gần Isartor (quán này mình hay ngồi) , thứ Bier Đức này ngon tuyệt , nhưng vẫn không ngon bằng bia ly bia bình ở quán cây me , kỳ hoà hay ngã 3 lầy lội ... nơi đây ta chỉ uống 1 mình
    Entry này đầu tiên mình viết kể từ ngày sang đây , thực tình là không có chút thời gian nào rảnh rỗi thực sự để mà viết , định viết nhiều hơn nữa nhưng đành hẹn dịp khác vậy ...
  9. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45

    [​IMG]
    Mồng 8 tháng 3 năm 2008
    Cuối cùng mình đã kết thúc trọn một tháng đi làm ở Göttingen và quay trở lại Hamburg. Đây là lần thứ hai mình làm việc ở đây, mọi cái gần như không có gì thay đổi nên mình cũng thích nghi đến buổi cuối cùng để nói lời tạm biệt.
    Göttingen vẫn vậy, thành phố nhỏ, yên lặng và lắm cây xanh. Cái hồ trong công viên còn nhiều cá lắm, nhưng vì lạnh nó không nổi lên mặt nước, để mình đi phi về như hồi hè năm ngoái.
    Cuộc sống trầm lặng trôi đi với vận tốc không đổi bên dòng thời gian lặng lẽ buồn. Nhưng con người thì khác. Sau các cuộc đấu đá thương tiếc, không thương tiếc, có kẻ ở, người đi.
    Ngẫm ra, ai cũng có những góc khuất của chính mình. Có khi cái nói ra, cái thể hiện cho mọi người thấy ?lại là cái bản thân không muốn vậy, nghĩ vậy. Ở một nơi nào đó, ta chôn vùi những suy nghĩ, ước muốn rất riêng. Và có khi ?như các cụ dạy ?sống để bụng, chết mang theo.
    ------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------
    Tiếng guốc thời gian rất khẽ khàng
    Để mùa Thu tới lá còn mang
    Sắc xanh trên áo pha nỗi nhớ
    Nhạc Hè ve đệm tiếng ngân vang

    Được la__bat__vi sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 27/08/2010
  10. Jupiter276

    Jupiter276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác la_bat_vi này nhiều kinh nghiệm giang hồ thật.

Chia sẻ trang này