1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Haiyen215

    Haiyen215 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    1
    em cũng sắp sang nhập cộng đồng học sinh sinh viên Đức. Đọc qua mọi người viết cũng thấy đỡ lo, vẫn chịu đựng được. Chung quy " không có việc j` khó, chỉ sợ tiền k nhiều " huz. sang cố gắng ăn tiêu tiết kiệm, đi làm kiếm thêm hạn chế thời gian rảnh khỏi phải đàn đúm tụ bạ hư người, cố gắng học để còn về phục vụ tổ quốc :D
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    bút ký toilette trên tàu
    ( 15.04.2007 )

    Nói cho cùng, nó cũng thuộc về chuyện ấy, mà tất cả những câu chuyện ấy đều vô cùng tế nhị, dạng ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Trong lịch sử người ta còn kịp ghi cái chết của nhà thiên văn học người Đan Mạch Brahe ở thế kỷ 16 với nguyên nhân : Không kịp đi Toillette, hay nói cách khác .. thà chết chứ không hy sinh nguồn nước - nói văn hoa là : chết vì nhịn đái.

    “Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon”. Câu này tương đối đúng đối với chất lượng của các Toilette trên các chuyến tàu. Cái “ấy - Wc” của tàu ICE, IC hiển nhiên là chất lượng cơ sở hạ tầng tốt hơn so với anh RB, RE với một giàn gương kính sáng loáng. Hệ thống xả, rút, cửa ra vào đều tương đối tự động, có điều không gian thao tác hình như tương đối chật hẹp.

    Còn cái “cái ấy” của tàu RB, RE đóng cũ, đa phần được thiết kế vứt kẹp vào lối đi thông giữa hai toa. Không gian không thật lấy gì làm rộng rãi, mặc dù có trường hợp ngoại lệ là tàu RB hay RE loại cổ, tức là còn ghế gỗ, cửa lên xuống vẫn dùng tay khóa mở, kéo, chứ không phải loại khóa bấm điện tử.

    Ở các tàu này, cái ấy được rành hẳn cả một khu, có thể cho hai ba cái xe lăn chạy long nhong trong đó cũng được. Các tàu RB, RE mới cũng thiết kế theo kiểu rộng rãi như vậy, chỉ có một chi tiết cửa rút ra, sập vào bằng nút điều khiển chứ không phải dụng lực cơ học của tay.

    Trên các chuyến tàu, câu khẩu hiệu “tưới cho đúng lỗ mới tài, tưới lệch ra ngoài kỹ thuật còn non” gần như là luật bất thành văn. Ấy nhưng không phải tất cả ai cũng đều tuân thủ đâu nhé, mặc dù tàu đi tương đối dịu êm, chứ không cưỡi lên ổ voi, ổ gà.

    Sau một lần chứng kiến lái tàu khi dừng ở ga, lấy chìa khóa riêng, khóa cửa lối vào, người viết mới hiểu thế nào là “ Luật vua thua lệ làng “, khi các anh chàng, chị nàng cứ điềm nhiên ra vào như trẩy hội, dù ở bên trong người ta đã ghi rõ ràng : Vì sự cố kỹ thuật, chức năng rút nước chưa được sửa chữa.

    Có lẽ hình như mọi người chỉ cố gắng thực hiện câu khẩu hiệu, "cấm phóng nhanh, vượt ẩu". Ai có buồn đến mấy thì cũng phải xếp hàng ..đợi lượt để cười thôi. Còn nếu mà không chịu được thì chỉ có trách trời là số đen, hoặc “khinh công” vượt khoang tìm cơ hội mới ở toa khác, bởi trong tất cả khách đi vào không phải ai cũng có tác phong “ hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn “, đặc biệt là cánh chị em, dù là mình không có định kiến và bấm giờ, nhưng sự thật trần trụi là vậy.

    Trong một lần nhìn dòng người chờ đợi chợt nhớ, nhà thơ Tế Hanh đã từng đứng ở ga tàu mà than :

    Tôi thấy tôi thương những chuyến tàu
    Ngàn đời không đủ sức đi mau
    Có chi vướng víu trong hơi máy
    Những chiếc toa đầy nặng khổ đau!

    Lại nghĩ, nếu mà ông đứng trong các chuyến tàu và xếp hàng tới lượt mình, có lẽ ông sẽ viết :

    Tôi thấy tôi ghét những con người
    Vào thì cáu kỉnh, ra rõ tươi
    Có chi bức xúc, ừ xả hết
    Để nở trên môi một nụ cười

    Tới lượt mình rồi, tội gì ko đi, nhịn mà chết à !
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Bác Vi sang Đức từ bao giờ thế?
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    gần giữa năm 2005 sang ở Dres - học tiếng và Dip nhôm ở đấy , sau nhẩy lên Ham .../ Thời kỳ ở dres còn mơ màng nghe chim hót trên cao lắm, vì túi còn tiền viện trợ của gia đình . Sau học nhảy sang Hamburg thì tự thân vận động ....nên trở nên độc ác, dã man và tàn bạo hơn ..
  5. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    hê hê. Trước em 3 năm cơ :(
  6. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Tuyết rơi

    Cuối cùng tuyết cũng rơi ở Hamburg, nhưng rơi từ lúc nào thì mình chả rõ. Chỉ nhớ, sáng qua đi học, thấy cả một khoảng mênh mông trắng toát trước mặt, chạy vội về nhà cầm theo cái máy ảnh chụp vài cái ghi lại khoảnh khắc đầu đông.

    Mình nhớ lần đầu sang đức, 25. 3.., Dresden, tuyết bắt đầu tan, mọi người rủ vào Grosser Garten uống bia, tán gẫu. Mùa đông năm đó, tuyết rơi dày, có chỗ phải tới 20 cm vãi cả nón, thậm chí tạt cả vào cửa sổ nhà mình. Hứng chí, chạy xuống nhà cũng nặn vài cục .. ném chơi ^^.

    Thường thì tuyết rơi ở Dresden ..khoảng 20.11 trở ra. Đẹp nhất nếu rơi vào 2 tuần Weihnacht và đầu năm. Chẹp khoảng thời gian này ..đi chợ Weihnacht, chén Wurst , uống Glühwein thì cứ gọi là ...hik...! Mình còn nhớ, năm đó đi đón giao thừa, bị thằng nào kê pháo dưới tuyết, nổ bắn cả vào người.

    Sang năm 2007 Tuyết rơi ở Dresden ko còn nhiều, hình như chỉ có 3 đợt, mà cũng không dày. Weihnacht và năm mới ganz không có tí tuyết nào. Cả lũ đầu đen kéo nhau ra chân cầu .. nổ pháo...!

    2008 ở Hamburg... càng ít hơn, bởi ở nước Đức càng lên phía bắc càng ít tuyết. Thế nên năm nay, mới đầu mùa .. mà có tuyết.. coi như cũng là sự kiện.
    ...
    Nhưng suy cho cùng ... nhìn thì đẹp thật, tuyết rơi càng nhiều .. càng có vẻ lãng mạn ..., nhưng đến khi nó tan thì .....bẩn, nhớp nháp, ẩm thôi rồi .. Nhìn chán chả buồn chết....
    ...
    Thường tuyết rơi .. trời âm ấm, thế mà sao dạo này .. lạnh thế. Hai cái tai .. như đóng thành đá. Mà sáng nay, 4h thì chả phải là tuyết, mà dưới chân là đá ...hik... đi cứ sợ trượt cái là vồ ếch. ...
    ..
    Vào xưởng làm.. y như rằng ... cứ làm với ông ngừoi Đức .. là ông ý cho mình đi kéo xe ..., ... khối đứa nhìn nhạc nhiên ghen tị... vì đây là việc nhàn nhất :D. Báo hại mỗi chỗ .. nhà để xe vào mùa đông ...lạnh cứ gọi là kinh hồn. Có áo rét thế mà .. cứ ...run run.
    8 tiếng .. vào lạnh, ra nóng ... về nhà muốn xỉu......

    Mà mai được nghỉ .........., dạo này nghe có vẻ ít việc .. .. thu nhập lại bị giảm rùi ... Hỏng biết vui hay buồn với mùa tuyết rơi...............

    tuyết rơi trắng cả khoảng trời
    đông gieo giá lạnh... cuộc đời lang thang
    ....
    đêm chưa trọn giấc ..mơ màng
    có người gói ánh nắng vàng gửi sang
    ....
    giật mình điện thoại đổ vang
    mình đi xa cánh đồng làng mấy xuân ?



    quynhbritney thích bài này.
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Doc may bai cai la_bat_vi viet hay ghe, lai cang mong co mot ngay duoc sang Duc chi de... (sorry mod em ko danh co dau duoc :(
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Dresden
    (24.9.2007)


    Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn !

    Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên
    [​IMG]

    Đây là một trong những ngày cuối cùng của mình ở Dresden..., sau đó sẽ tới Hamburg. Hơn hai năm qua, một quãng thời gian không dài, nhưng cũng đủ cho mình cảm thấy gắn bó và có nhiều kỷ niệm với mảnh đất này. Bởi đây chính là nơi đầu tiên mình đến ở khi rời máy bay và bắt đầu một cuộc sống mới.

    Theo thời gian, những bỡ ngỡ về một cuộc sống nơi xứ lạ cũng dần qua đi, nhưng những kỷ niệm vui buồn trong những năm tháng sống ở đây có lẽ mình sẽ còn lưu giữ lâu lắm.


    Dresden, một thành phố nhỏ, giao thông thuận tiện bậc nhất, được chia đôi bởi dải lụa sông Elbe. Nửa Altstadt trầm tư, cổ kính, nếu không giống các vị la hán chùa Tây Phương, cũng hao hao có nét của các cụ già ngồi trong công viên, ngắm nửa Neustadt, như các cụ bà thủa còn đương thì con gái.

    So với các thành phố mình đã đi qua, Dresden không ồn ào, náo nhiệt như Hanover, Hamburg, không quá yên ắng, tĩnh lặng như Wismar, Goettingen.., mà như ..cô gái trong khung cửi, dệt lụa quanh năm với mẹ già vậy. Có lẽ nơi này thích hợp cho những người sống về nội tâm, đi ngắm lâu đài ...và nghĩ về ai.., chứ còn đối với những người đã quen với nhịp điệu gấp gáp, vội vàng ...như :



    Ta muốn ôm
    Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
    Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
    Ta muốn say cánh **** với tình yêu,
    Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
    Và non nước, và cây và cỏ rạng,
    Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
    Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
    -- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

    ...e chừng ..còn phải đắn đo, suy nghĩ nhiều lắm.

  9. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bác Vi này viết hay thật.

    Em mới chân ướt chân ráo đến Deutschland. Kể lại tí kinh nghiệm xương máu ở sân bay:

    Lần đầu đến sân bay Frankfurt, xuống máy bay, qua cửa Security, cửa đóng dấu vào Đức,rồi phăm phăm đi, nghĩ thế nào cũng gặp băng truyền lấy hành lý (như ở Nội Bài nhà mình) rồi ra khỏi sân bay lúc nào không biết. Ra đến cửa sân bay, nhìn Bus đi nhiều như mắc cửi, mới chợt hỏi, hành lý gửi đâu ~X, thế là lại quay đầu vào sân bay, đi lòng vòng khoảng nửa tiếng, ko còn xác định được phương hướng nữa ~X. Tìm mãi mới ra 1 cô mặc trang phục nhân viên sân bay để hỏi, cô ý dẫn đến 1 cái bảng điện tử, check chuyến bay TG920, biết hành lý của mình ở cửa B20, thế là lại tìm 1 hồi mới ra được cái băng truyền B20. May quá còn mỗi hành lý của mình trên băng truyền vẫn cứ đang chạy :-bd, lấy hành lý xong, tính ra mất gần 2 tiếng từ lúc máy bay hạ cánh.:-"

    Lấy hành lý xong, theo kinh nghiệm của em Mai ở Clausthal, qua cái Reisebüro mua vé trọn gói từ Frankfurt đi Clausthal-Zellerfeld (gồm ICE, RB, Bus) ngồi gần 4 tiếng nữa thì đến được Clausthal. Gọi cho Haigokeo thì ko được (sau mới biết đang làm ko nghe được dthoai) :-c, gọi cho e Mai thì bảo đang đi chơi xa ko có ở Clausthal. Thế là tự bắt taxi về Studentwerk. Do đã liên hệ thuê phòng trước nên thủ tục lấy phòng cũng khá nhanh gọn, nhưng nó thu ngay mất 260eu tiền đặt cọc. Mang tiền mặt có hơn 400eu, tàu xe, ăn uống, đi lại còn có hơn 20eu :-ss. May lúc tối em Mai qua, gọi lại được cho Haigokeo, chú em vừa đi làm về lặn lội đêm hôm mang qua cho mượn 50eu dùng tạm. Không thì ko hiểu sống thế nào trong mấy ngày đầu ở Clausthal.

    Dù sao, cuộc sống cũng đang dần đi vào ổn định. Bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Vielen Dank Haigokeo [r2)], Mai [r2)], und Germany Club! [r2)]
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    hồi em mới sang, cũng biết mô tê gì đâu, em bay tới ff, gặp cái sân bay to đùng , cũng ko biết đi thế nào, cũng ko nghĩ tới lấy hành lý ^^ ...,theo dòng người đi thì cứ đi thôi, nhưng tính em là đi đường bộ bám cảnh sát, đi đường ko bám hải thằng đồng phục , với tiếng đức ít ỏi, vừa nói, vừa .. bập bẹ Đesden, nó xách cổ em lên cái xe buyt, chạy ra cửa bay về dresden ^^

    tới nơi, xin xỏ các bạn sang trước rủ lòng thương, bạn 1 tuần, bạn hai tuần, cầm cự hơn 1 tháng ..., thi trượt luôn Aufnahmetest ... thì mơi kiếm được cái phòng cho riêng mình. Ôi em sướng cứ gọi là ...


    Mà thôi , tới h em đi làm rôi:( , mới có 5h .., **** quá, hôm nay chắc lại vả vỡ miệng hơn 1000 bệnh nhân rồi :(

    Em với bác Hải gỗ kẹo chung cái nghề đánh thuê, nhiều khi việc ko do bản thân quyết được, bác sang an oàn ....là mừng rồi ^^

Chia sẻ trang này