1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế thật =D>
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    thề mấy thằng cắt trôm đuôi , ngà voi là thằng khác ............, em cùng lắm chỉ có cò mồi khách hàng thôi ...
  3. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0

    À bác Vi cho iem hỏi ..

    Em về mặt thể hình thì cũng .. to như bác.

    Muốn đi làm thì có những việc gì nhàn nhàn một tí, em không cần lương cao, chỉ đơn giản muốn va chạm 1 tí thôi :D
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45

    bài học đầu tiên là ....đi làm wurst, em đảm bảo đi làm 1 tháng, bằng kinh nghiệm thu thập cả đời. Em nhớ lần đầu tiên em đi nhá: éo nhà bẩn thế, éo, ko có ai nấu cơm cho ông ăn à ........, ông éo làm. Đi về, mất toi trăm Euro tiền tàu ,.. đi ICE mới máu nữa.

    hết tiền : ờ .... bẩn à , để em , đổ rác à , có em , dắt cho đi dạo à, có em, tát mồm bệnh nhân à , có em ... thè lưỡi dán phong bì thư à ... có em ..:-"
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0

    Em rooney ko nên theo học anh labatvi, khéo lại chết vì thiếu hiểu biết đấy[:D]
  6. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Dresden - Hamburg - Dresden - Hamburg
    ( 25.9.2007 )


    Hồi tháng 5 mình đã làm Einschreiben, thế mà vẫn chờ cái Zu mới lạ. Đó chính là nguyên nhân khiến mình cứ lơ là việc đăng ký một căn phòng. Thế nên, lúc bắt đầu vào kỳ mới, mình mới tá hoả tam tinh khi Studentenwerk trả lời rằng : Thông thường mọi người sau khi điền mẫu đơn phải chờ từ 3 tới 6 tháng mới có thể nhận được phòng. Scheisse !

    Còn nước, còn tát…thôi tất cả trông chờ vào cái giải sổ xố giành giật quyền thuê nhà vậy. Mà của đáng tội,..ai muốn tham dự phải đích thân tới nơi, chứ không được uỷ quyền cho người khác. Đành vậy :

    18. 9 , rời Dresden, đi Goettingen

    19.9 , rời Goettingen đi Hamburg, lúc tới nơi khoảng 1h45. Gọi điện cho Linh hỏi đường.., hừm giọng ngái ngủ, ko ra chỉ đường. Cũng may còn nhớ câu : Đường ở trước miệng, nên kịp bắt S21, để tới nơi trước giờ quay 15 phút. Ở đây, khi đưa mắt quan sát …, có chút thất vọng, vì khả năng trúng giải rất ít, khi số người đăng ký quá nhiều. Đúng chả sai, mật khi nào mà chả ít hơn ruồi, tới cả bà phụ trách hướng dẫn còn bảo mình ..cơ hội là sehr gering.

    14h30, sau thủ tục chào sân của trưởng ban ký túc, trong phòng không khí bỗng giảm hẳn căng thẳng, khi số người thực sự không quá nhiều, lúc trước quá nhiều là họ mang theo cả bố mẹ, bạn bè, con cái, anh chị em , người iu, người không iu…, hừm .., làm mình phát ớn, căng thẳng quá, bỏ qua cả cơ hội bắt chuyện với em Trung Quốc xinh xinh.

    Ký túc xá phát ra số phong bì tương ứng với số người. Còn số phòng được đánh từ 1 tới 142. Ai bắt được con số nào nằm trong phạm vi này là trúng. Số của mình lúc run run tay ..là 58. Trúng rùi.

    19h .19.9 Ngược luôn về Goettingen, rủ Tiến đi săn cá, nhưng trời rét quá, cá chả lên.

    20h. 23.9 Lên Hamburg, tới nơi 1h. Cứ nghĩ ..ký túc xá nào chả như nhau, cửa ngoài immer mở nên bắt S21, hướng Bergedorf …, tới nơi .., hoá ra nó đóng rồi, đành quay trở lại .., lúc này mới điên, muốn về Bahnhof .. cũng hết tàu. Ở đây tàu xe chán thật, ở Dresden, tàu còn chạy tới 1h47. Thế là đành chết dí tại Bahnhof Allemoehe, tệ nhất là ... gió ở đâu thổi tới mà lạnh thế. Lúc này mình mới thấm được cái câu định nghĩa về hạnh phúc của Nam Cao :“Hạnh phúc là một tấm chăn hẹp, hễ người này co thì người kia sẽ lạnh”... , khi mình đã trốn vào phòng chờ ..mà “Tiên sư anh Tào Tháo nào”tự dưng không, thằng nào lại đập vỡ bốn tấm kính ở bốn góc, khiến mình chạy gió mặt này thì bị ..gió mặt kia ùa tới. Trong khung cảnh, một mình độc chiếm một Bahnhof, hai bên gió lộng của đồng cỏ đổ vào, có lẽ chỉ còn thiếu mỗi một con “ma cái” là đủ xây dựng nên một Liêu trai chí dị , như của Bồ Tùng Linh rồi. **** !

    15 h 24.9 Đã bắt tàu trở lại Bahnhof, đang ngủ gà, ngủ gật do cả đêm trước chả ngủ nổi, thì chợt nhớ, để quên cuốn sách ..ở nhà ông Hausmeister.., lại phải tóm S21 ngược lại , rồi xuôi đi. Cái số mình cứ gọi là xui tận mạng ..với tàu xe luôn.

    16h. 24.9 Bắt tàu về Dresden, tạm kết thúc hành trình

    Chắc 27 lại bắt tàu đi, nếu đi qua Goettingen, thì 28 sẽ bắt tàu lên Hamburg. Còn nếu ko, chắc mình vọt qua Berlin, rồi dông thẳng luôn.

    Phù phù…, về nhà cân thử sau 1 tuần ngược xuôi, …mất tiêu 2kg. Nếu mà mình chọn Berlin hay Duesseldorf…, chắc chẳng phải đi dự giải số xố kiểu này. Hix.

    Cuối cùng…, chỉ biết cảm ơn chúa…

    [FONT=&quot]tình đời chua chát ai hay[/FONT]
    [FONT=&quot] mình xin một chút đắng cay để dành[/FONT]

    [FONT=&quot] khi mùa se lạnh gió hanh[/FONT]

    [FONT=&quot] cắn cho tê tái phong phanh áo trần[/FONT]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Sao quả tạ...

    ( 16.9.2007 )


    Hà Nội buông đêm lạnh hơi sương
    Vắt lên ngọn cỏ nhỏ ven đường
    Bên em dìu dịu hương hoa Sữa
    Anh gói đem về giữ yêu thương


    Tháng 9, Thu đã sang. Một mùa không nóng như mùa Hạ, chẳng lạnh như mùa Đông và không mưa tầm tã như mùa Xuân. Có lẽ vì vậy, đây là mùa mình thích nhất trong các mùa, khi đi vào giấc ngủ mà không phải lo nhà mất điện hoặc bốn phía tường tỏa ra cái nóng hừng hực, như lửa Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký.

    Tháng 9, chắc là mình phải di chuyển nhiều đây, mà cái số mình đúng là đen với chuyện tàu xe. Y như Chúa đã phán từ trước, mình sẽ luôn luôn bị lỡ tàu thì phải, không do thời tiết, cũng do kế hoạch chạy tàu thay đổi,.., mà tưởng khi mọi cái hoàn hảo nhất, đến độ không thể lỡ được nữa, ...mắt mình lại nhìn nhầm để ..tiếp tục lỡ thì ..! Chán hơn con gián. Người ta đi 1h có khi tới nơi rồi, còn mình ... câu giờ ...chắc thêm vài tiếng nữa mới có thể mò tới nhà.

    Tháng 9, đầu tháng đứng lên cân còn được hơn 50 kg, nay mới qua nửa tháng, thế mà bố con thằng nào ăn trộm mất vài lạng rùi ..., giờ cân nặng, chắc chỉ các bà mập cỡ 100 kg nhìn là thèm thôi. Nhìn cái tay trên ảnh ...hừm ...còn nhỏ hơn tay con gái, còn nói gì : Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao được nữa chứ. Hạnh kiểm thân thể...xếp loại : Suy dinh dưỡng, cần cố gắng ăn thêm Schokolade, Sahne, Eis...

    Tháng 9, đi đăng ký nhà, ôi đã muộn, may mà vớt vát được cái vé cuối, để 20 này có cơ hội tham dự cuộc thì : Quay sổ xố, tìm nhà ở. Hy vọng mình có một chút may mắn trúng được giải: 1 mét rộng, 2 mét dài ..., kiếm chỗ ngả thân....ngủ giấc ngủ 101 năm, mệt quá rồi...khỏi cần ai hun đánh thức nữa. Ai đọc tới đây, chúc hộ một câu may mắn nhé. Hic..vô gia cư ...mùa đông chắc không đủ mỡ để tổng động viên ...chống lạnh.


    ( Persönliches Erscheinen ist Voraussetzung. Es ist nicht möglich, Eltern, Verwandte o.ä. zu bevollmächtigen.
    Mitzubringen sind der Zulassungs- oder Immatrikulationsnachweis und der Personalausweis oder Reisepass.
    *** Ich kann nicht vor 24. 9. 2007 dort erreichen. Scheiße *** )


    Tháng 9, tóc đã dài, cầm tông đơ nhìn gương ...thử cắt. Xui xẻo dính sao quả tạ, ấn nhầm số 1, thế là ..ăn vết chó liếm.

    Tháng 9, đêm vắng chợt nhớ ngày xưa..., những ngày đầu trần đi mưa, đội nắng, đỉa bám chân, tát nước buổi chiều tà....

    Tháng 9, cầm tệp giấy, xếp được một con thuyền, một máy ảnh, hai con ếch, một con hạc, hai trái tim..,nhưng hình như mình đã quên cách gấp nhẫn cưới có mặt là quốc huy bằng đồng 200 rồi.

    Tháng 9 ... !

    Em có sinh tháng 9 ?
    Vào đầu mùa Thu không
    Mà cỏ may anh trồng
    Tim tím hoa chờ đợi

    Ich fühle mich sehr müde. Denn es gibt zu viele Dinge , die ich im September vollenden muss. Eine vieler ist, dass....[​IMG]...wie man sagt : scheiße egal
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Không em để lại một ngày
    Thu vàng lá rụng heo may đưa về
    Chiều tàn rớt xuống ven đê
    Ngẩn ngơ giọt lệ câu thề vỡ đôi
    Đêm khuya tim đập mồ côi
    Ca fê đắng nhịp bờ môi một mình
    **
    Có một mùa thu trải nắng vàng.
    Chờ người chẳng thấy bóng người sang.
    Gió chiều buồn quá ru mây nhẹ
    Tím sắc hoàng hôn ..chút nhỡ nhàng
    **
  7. shinbee

    shinbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chao bac, noi that la doc nhat ki cua bac hix sao em thay xuc dong wa!
    neu bac co hung thu va quyet tam thi chuyen sang Literatur di
    Em ung ho 2 tay day=D>
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    dạ cảm ơn bác, em ........thì ko khoái món literatur một tí nào cả ..., ớn lắm ! tính em nó phũ và thô, nên ko tình cảm mặn mà, ủy mị .. mà theo cái ngạch đó được ^^.

    danke bác nochmals
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
  10. BearPeo

    BearPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người, mình mới sang Đức hơn 1 tháng, mình đang ở Cottbus và đang tìm PhD ở 1 trường ĐH ở Đức, mình mới học tiếng Đức còn nhiều cái chưa biết quá..

Chia sẻ trang này