1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    2 năm trước trong nhóm học có 1 thằng Trung Quốc. Nó mang thức ăn đầy tỏi đến ăn giữa 1 phòng toàn Đức lợn. Xong nó còn mời mấy thằng Đức lơn ăn cùng. Quả thật là vãi đái với cái kiểu vác văn hoá của mình đập vào mặt nhân loại. Ức chế quá viết giải toả.
    Nhiều bạn trên này cứ chê các bạn từ châu Phi hoi voi ban nhưng thực ra thì lớp người châu Á ngoại trừ Nhật Bổn và Nam Hàn ra thì cung nhieu nguoi nhu vay lam.
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    mỗi người 1 hoành cảnh thui , khôn sống , mống chết !
    bác đi nằm trong trại, trai tứ chiếng, gái giang hồ thế hỏng biét có làm quả some nào ko nhỉ ^^ !
    có người sang tới đây còn mất luôn cả tên nữa là ...^^ !
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Em chi buồn cười hôm bọn em liên hoan lớp B2. Con người Japan mang Susi đến ăn. Mang cả đũa nữaMột chú người Úc gốc Iran ra vẻ tự hào là mình có thể ăn bằng đũa, và thách em ăn bằng đũa
    Lại còn con bé cùng tầng người Kamerin nó bảo em suốt ngày ăn cơm ^^
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    mình trong những ngày tới Đức, học chung với 1 bạn, phải nói bạn này có lẽ là ...ngưòi học giỏi nhất mà mình được quen ở Đức . Bạn ấy sang cùng đọt với mình ... , nhưng bạn ấy ko biết ăn đũa , toàn ăn thìa ^^
  5. humourl

    humourl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    những ngày đầu sang đấy các bác có bị trấn lột, trộm cắp gì ko. Em nghe nói ở bên đấy có bọn đầu trọc kinh lắm
  6. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Không có đâu
  7. kixauzai

    kixauzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang định sang master ở munich..nghe các bác nói thì việc thuê nhà cũng khó khăn thật, bạn bè e toàn kêu sang đây rồi k muốn về nữa :(
  8. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới sang ở WG cùng với một đồng chí Việt Nam và một đồng chí Ấn Độ. Cái nhà chứa cái WG này thuộc vào khu ổ chuột của thành phố. Sáng sáng dậy sớm tắm rửa sạch sẽ lên đường đi học tiếng. Tối tối ăn uống trong ánh nến cùng với rượu vang, trong khu nhà ổ chuột. Đêm đêm nằm nghe đĩa nhạc ghi ta pha lẫn tiếng sóng biển trong căn phòng bé bằng cái lỗ mũi 10m2.
    Bây giờ cái đứa Việt Nam kia đã về hẳn Việt Nam vì không chịu nổi sự buồn tẻ, cô đơn (?). Nói chung là học hành dang dở, lãng phí gần 5 năm tuổi trẻ (trường hợp này thì nhan nhản)..
    3 người trong khu nhà ổ chuột kia đều đã ra đi, thay vào đó là những xì tin Việt Nam khác.
  9. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    em phải công nhận là lúc đầu sang thì hào hứng .., khí thế tràn trề , nhưng càng học ...càng thám đòn ..., hik có những người sang trước em vài ba năm tới h : ngưòi ko chịu được về vn, người giữa đường đứt gánh, người tới h vẫn chưa xong, ngưòi ...lấy cả bà già , ( ý em nói hơn tầm 10 tuổi ) để ở lại .........!
    hik .....sang đây, hình như sau 1 thời gian ....hình như ai cũng thực dụng lên, bớt mơ mộng đi ^^ .
    quynhbritney thích bài này.
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    SV Việt Nam so với sv các nước khác e rằng rụng nhiều hơn....chỗ tớ cũng vậy, rụng như sung....phần lớn sv VN có vẻ lười học....điể n hình là chơi Game thâu đêm suốt sáng rồi đi làm, bỏ học, nợ môn nhiều quá nên dần chán ko đi học nữa......trường hợp như thế tớ gặp cực nhiều.....nhưng so với đội bạn chúng ta sành điệu hơn rất nhiều....dt là cứ phải iphone, lap là cứ phải Mac.....có thể vũ trường chúng ta ít đi nhưng lại thành tài bên bàn bia, thành game thủ siêu hạng v.v....tớ quen sv quốc tế khá nhiều, ngành tớ bọn TQ đông thế mà cuối cùng chúng nó cũng đi đến hết Diplom ko rớt đứa nào.....vn chỗ tớ thì rớt hơn nửa.....

Chia sẻ trang này