1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1

    Bác ăn sao mà 30E/ tháng vậy ạ ? chỉ em với :-O
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Hảo hảo chỗ em bán cũng phải 40-50 cent/gói, 30Euro 1 tháng thì chắc chỉ có ngày 2 gói mỳ tôm
  3. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Na, muss nicht sein. 30€ = ngay nao cung an Spagetthi + Tomatensoße :))
  4. thebluefc

    thebluefc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    167
    vãi 30 euro :/
    có lần mình cũng lập kỉ lục ăn uống kham khổ, tháng hết 55 eur ;)) không thì tháng nào cũng trên 100 -_-
  5. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    em thấy 30€ thì hơi bị sát giới :D
    mua lon Red Bull mà uống chả ra gì, phí quá :P
  6. canvas101

    canvas101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    30€ bình thường mà, mình cũng toàn ăn cơm với trứng chiên với ngải cứu dại, tuần hái trộm 2, 3 quả táo (thực ra quả rớt đầy đường, gọi là trộm cũng được nhưng có ai mất gì đâu) rồi còn đi hái nấm về nấu cháo nữa, lâu lâu theo giáo đi ăn buffet thì cứ nguyên ngày mà nhịn thôi. Mùa Đông còn đơn giản hơn vì đồ thừa ở mấy thùng rác ko bị hư nên ăn còn ngon hơn cả mùa hè. Ngoài ra thì vẫn mua dưa leo ăn đều đều. Mấy món mì gói thì mình xin, độc hại vô kể, tiết kiệm nhưng phải đủ chất, đến khi đổ bệnh thì mất còn nhiều hơn cái phần tiết kiệm, sau này về già ung thư các kiểu tốn kém trăm bề rồi lại hối, đến khi đó có tiền bao nhiêu cũng chẳng cứu được.

    :)) Mới reply xong lại đọc được bài báo http://www.baomoi.com/Home/SucKhoe/...i-an-my-tom-lien-tuc-3-thang-troi/9171540.epi

    Mà không hiểu sao dân Đức ăn mặn vãi cả ra mà tỷ lệ đột quỵ cũng ko cao, chẳng lẽ họ đã thích nghi từ nhỏ?
  7. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
  8. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Sao đến mức đi nhặt đồ thùng rác cơ anh :P
  9. bushlip

    bushlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    5
    Hồi Sv chỉ thế này : 2 vỉ trứng= 3eu, 3 quả dưa leo=2eu , 10kg gạo =10eu, 2kg cà chua=5eu,thêm vài củ su hào=2eu,bắp cải=2eu,mấy vỉ Wurst=4eu, 1kg thịt băm =4eu,2kg chuối hoặc táo=4eu . Làm đủ 1 tuần 7 món trứng : luộc,chiên,óp la,canh cà chua trứng,hấp...

    Thì đố các bạn 1 tháng có quá 35eu ko.
  10. canvas101

    canvas101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nấu ở nhà thường xuyên thì thế cũng chuẩn rồi, cơ mà trứng nên bỏ bớt lòng đỏ, tuần ăn 2 cái lòng đỏ thôi, còn lại đem cho ki ki. Mình có tuyệt chiêu nấu thịt kho trứng không dùng thịt, để được 1 tuần liền đỡ phải nấu mà ăn cũng ngon. Dưa leo thì khỏi bàn, quá bá đạo, quá rẻ, lại chẳng cần chế biến, chấm xì dầu ăn với cơm cũng đủ ngon. Riêng Wurst với heo băm thì vẫn chưa tối ưu lắm vì thịt rẻ nhất là gà cơ, mỗi tội gà lại đụng với trứng nên chất lượng protein không đa dạng cho lắm. Vấn đề còn ở thời gian nữa, nếu tính thời gian rửa chén với cả nấu vào thì cũng mệt lắm, nếu nấu đông người thì sẽ đỡ khoảng này hơn, nhưng bù lại nấu trong tập thể thì 9 người 10 ý, tìm được ai chịu cùng đồng cam cộng khổ ăn 30eu/tháng như mình cũng khó.

    Đồ thùng rác nếu vẫn vệ sinh vẫn đảm bảo chất lượng thì sao phải ngại? Cái ngại này cũng như cái ngại theo niềm tin, không có cơ sở khoa học, chỉ thấy ai cũng làm thì mình làm và cho rằng những người không làm giống mình là khác người, dị hợm. Đây cũng giống như chuyện người Hồi kiêng ăn thịt heo trong khi chúng ta ăn rần rần vậy thôi. Xét về môi trường và kinh tế thì ăn những thứ đó lại còn đem lại lợi ích cho cả 3 bên, bản thân, môi trường, và người tiêu dùng. Cái lý do nhặt đồ thùng rác là tốt cũng cùng cái lý do mà ăn không nên bỏ mứa vậy. Thiệt hại nếu có thì nằm ở nhà sản xuất vì nhu cầu lương thực giảm mà thôi. Cơ mà hồi đó còn túng thì vậy thôi, giờ thành tỷ phú rồi thì mình lại bỏ lại đồ ăn thừa vào thùng rác để những người như mình trước kia lại có cái để ăn.

Chia sẻ trang này