1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    à quên , ở vnexpress ... khi hướng dẫn vợ chồng thì ..
    thường bước 1 là cởi áo, ném áo
    bước 2 cởi quần , ném quần
    rồi mới tới các bước khác ..
    còn ở đây .., dù ko cởi áo, cởi quần ,vẫn có thể ném những cái quý nhất của nhau .. vào nhau .. hiểu chửa ^^
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Đây là thời gian em đi làm ca tối trong mùa thi , vì hết tiền ăn ^^ ..:(
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Ca đêm
    Một mình lặng lẽ trong đêm
    Rời xa chăn ấm, gối êm lên đường
    Mưa rơi, gió buốt, nước vương
    Một bàn tay ấm ?đời thường chợt mơ
    Nhìn nhau khuôn mặt bạc phờ
    Cười buông câu hỏi mấy giờ tan ca
    Chân lạnh..mỏi bước đường xa
    Quê nhà chợt nhớ tiếng gà sớm mai
  3. hanhhoe

    hanhhoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thằng Vi văn thơ lai láng vãi. Ở Dresden thì ngon bổ rẻ rồi, cảnh đẹp thế thì thơ còn ra nhiều lắm.
  4. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    ôi zời ơi :-ss :-ss
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    rất tiếc lúc mình lao đầu vào kiếm tiền, mình ko ở Dresden nữa bạn ạ ....,
    ở Dresden cũng ko chơi người Việt nhiều lắm, nên cũng hỏng biết nhiều .
    Còn văn thơ , mình chỉ là học đòi thôi ....
    Ở đó có hai em Linh, một Linh gái, một Linh trai ... mới gọi là giỏi thơ văn ...., số 1 Dresden .
    ---------------------------------------------------------
  6. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    em Lê Hoa Quả sao mà kêu giờ vậy hử . Vẫn không hiểu ư ? anh thề là anh đã giải thích rõ rùi ..., còn ko hiểu nữa thì .. chắc phải post hình ảnh minh họa ...^^
  7. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    Ông Vi sao k kể vụ 1 lọ dưa chuột , sống để dạ à
    Ubg, ngày đầu của em đến ở nhà ông Vi, được ông đãi cả tuần toàn gà là gà, ấn tượng khó phai
  8. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đến đây mới hiểu. Ban đầu cứ tưởng là ở nơi đó dễ bị quấy rối ********. Hóa ra...
  9. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    cũng có nơi quấy rối đó ...........
    bạn nào đi làm gặp 1 anh trưởng máy : cứ giả bộ say .., rồi mò vô phòng ...
    phát hiện : nếu phản ứng . Lý do : anh say
    phát hiện : nằm im, ko phản ứng . Ăn luôn
    ( gái trai ..ai cũng là người . đôi khi trao đổi thịt tươi cũng là ^^ )
    thì đó là chiêu của anh X ..............^^ ^^
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    mà hình như ..., các cô , các chị đi làm thì ... ôi rồi .. , cóc để ,già đời , chuyện gì .. mà chửa đã qua ..
    còn các nữ sinh viên : thịt thơm, lại có mác trí thức ( ko khẳng định ... nhưng chắc nhiều anh thik - toàn anh lao động cơ bắp )
    -----------
    nhưng nói chung , việc quấy rối công khai vẫn là hãn hữu , hiếm ( nhưng ko phải là ko có )
    Được la__bat__vi sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 24/07/2010

Chia sẻ trang này