1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    thôi thôi em hiểu lờ mờ rồi ạ, ko cần tranh ảnh minh họa đâu :-ss :-ss
    sự thật trần trụi quá :-ss
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Gà ngon bổ rẻ nhanh mà bác. Em cũng hay ăn ^^
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thịt gà lâu lắm ko ăn, hồi xưa tớ có một thời dã thịt gà đến mức nhìn lại khóc thét.....rồi có 1 thời chén mì gói, Pizza trường kỳ.....sau thấy sụt cân ghê gớm nên ko chén kiểu đó nữa, quay sang chén Döner trường kỳ.....béo lên thì ko thấy đâu, chỉ thấy quay sang đau dạ dày.......giờ nấu cơm rồi, cơm với thịt băm ăn trường kỳ nhưng vẫn dễ nuốt và ko bị bệnh gì............
  4. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    sao chén Doener lại đau dạ dày bác.
    Ngày đầu em mới bon chen sang đây, ăn cái doener đầu tiên ở Đresen, chỗ altstadt rồi nghiện luôn .
    Ở Muenchen thì ăn chán quá, sốt siếc cứ ngai ngái
    Thời ở nhà bác Vi em mới thấy, có khi cái khu đó là cái khu ký túc tồi tàn nhất ở DL em từng thấy :D, tắm chung, bếp chung, lũ tàu thì đông..........bẩn cứ gọi là , đầy muỗi nữa chứ
  5. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới sang em cùng toàn gà. Nhưng được cái em gái người Việt ở cùng nấu ăn ngon, từ 1 con gà chế biến mỗi ngày một món: bún thang, phở gà, gà nấu nấm ... Thế nên đến bấy giờ nhìn gà, vẫn thấy... ngon.
  6. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    ôi, bác thật may mắn .
  7. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Hôm nay có phải ngày sao quả tạ chiếu mạng mình không mà xui thế không biết ?.
    Sáng chuẩn bị đi học, thì lại quên bộ đồ bảo hộ. Quay về lấy, thế là coi như đã mất một tiết rồi.
    Chiều về, ngồi ở nhà nấu cơm, cho gạo đầy đủ, lại quên cho nước. Không hiểu mình có định ăn gạo rang không đây.
    Nhưng tất cả cũng không nhằm nhò gì .. so với vụ mình gây chập điện. Mới cắm vào một cái, cả hệ thống điện ở các ổ cắm .. bụp một cái rồi khét lẹt. Mình giật hết cả mình, mồ hôi toát ra như tắm.
    Nhà không có bút điện, lấy tuốc nơ vít, tháo ổ cắm ra coi. Hóa ra , chưa bị cháy. Điều đó, khiến mình nghĩ, chắc cái rơ le automat an toàn của Tủ điện chung, đã kịp ngắt mạch.
    Bèn ra ngòai tìm tủ điện, hơ hơ .. gặp mấy anh chàng Tây, hỏi mình :" mày cũng mất điện à ".
    Hic, chả nhẽ mình trả lời, chính tao gây chập điện sao ! Nhưng dù thế nào, sau khi mở tủ điện ra .. mình đã tìm được cái công tắc rơ le cần thiết, cho các phòng, để bật điện lại.
    Chú Tây, nhìn phục lăn. Không hiểu, nếu nó biết, mình gây ra tình trạng mất điện, thì nó còn cười thế không nhỉ .
    Một ngày xui tận mạng, hy vọng .." khổ tận, cam lai ", hết " xui" thi " may mắn " đến.
    Mà cái lỗi ngày hôm nay , chắc là tại .. lúc về cứ buôn chuyện với em Trung Quốc đây.
    Ờ mà em ấy trông cũng xinh đấy chứ nhỉ, chỉ tội .. hơi béo một tí thôi, chắc cỡ 70 kg ?
    Được la__bat__vi sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 25/07/2010
  8. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Hê hê. Em thì cứ nướng cho tiện ^^. Chẳng có gia vị gì sất
  9. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    hồi em lên nhà người quen chơi, mở tủ đá thấy choáng vì hơn chục con gà cất trong tủ :)), cô ý bảo angebot, gần 1e 1 con nên mấy nhà đều mua chục con về cất ăn dần :))
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    em thì ăn uống ko cầu kì ^^ ..mặc dù em biết rõ kiểu ăn uốn của em là có hại cho sức khỏe ,nhưng ..trừ khi có bạn bè, chứ nếu em chỉ 1 mình, thì chưa bao giờ em nấu thêm nồi canh, hay món phụ gì để ăn kèm.
    Bữa ăn của em đơn giản, gà vứt vào lò nướng, đợi chín, ra lấy vào ăn với cơm . Đôi khi quên, gay cháy :(
    --------------------------------------------------------------------
    Đây là lúc ngồi trong đêm tối mùa đông đếm tiếng đồng hồ, thi thì vừa trượt, tiền lại vừa hết :(
    --------------------------------------------------------------------
    Nửa đêm thứ sáu, sang ngày thứ bảy
    Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ
    Nhớ nhà
    Sao cứ phải đi xa?
    Tháng ngày qua
    Ở lại
    Chỉ số không tròn trĩnh!
    Cuộc đời
    Phải chăng
    Mình làm sai phép tính ?
    Đáp số buồn
    Lặng lẽ
    Nín lặng thinh!

Chia sẻ trang này