1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu tiên của nhóm những người bạn Lâm Đồng

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi biet_chet_lien_ah, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tiên của nhóm những người bạn Lâm Đồng

    Không biết mọi người còn nhớ ngày ấy không? Ngày đầu tiên khi box ta họp mặt đông đủ ấy! Tui, biet_chet_lien_ah , í quên là maybe_ilike thì không thể nào quên, nhưng nhớ hơn chính là cái ngày trước đó! Mọi người ai cũng đông đủ. Hẹn nhau ở cái quán "Dư Âm" , đúng là Dư Âm thât, chúng ta đã hẹn nhau ở đó, chẳng ai biết mặt ai cho nên mới có một kỉ niệm để nhớ! Người dưới kẻ trên, chung một địa điểm, chung một cái hẹn vầy mà ...........! Cũng vì cái không ai biết ai mà mọi người dở khóc dở cười. Thành viên tới đông đủ nhưng quản trị forum đi đẩu đi đâu hổng biết! Đợi hoài, đợi hoài không thây, mọi người bắt đầu giao động, cuối cùng thì cũng diễn ra nhưng không có vị quan chức nào hết! Mọi người ngồi mà tha hồ nói xấu những kẻ xấu bụng hẹn người ta mà hông tới ! he he, tenquadep@ ,thatwhy@ là bị chưởi nhiều nhất!
    Nhưng ở phĩa dưới lầu cũng có một nhóm ngồi thủ thỉ, tỉ tê nhưng hổng biết là mình đang bị chưởi và có lẽ tâm trạng họ cũng .... họ đang chưởi lại cái gã " maybe_ilike@ " ,kẻ mà một hai nhất định chỉ đến "Dư Âm" thôi, to mồm thế mà hổng thấy mặt mũi đâu cả!
    Rồi đến lần hẹn sau mọi người đông đủ thì mới vở lẽ! cô bé suhao@ : " hôm đó em thấy anh nhưng em đâu có biết anh là maybe_ilike đâu chứ! " , maybe_ilike@ : " ủa suhao@ là em ah? sư muội àh ?" chuối thật đấy! và rồi mọi người hoà hợp với nhau nhanh chóng, nhiều niềm vui nhiều bất ngờ và cũng không ít thăng trầm nhưng mọi người có lẽ sẽ không quên đâu nhỉ!
  2. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hê hê 1 2 ...........3 dzô.........
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Không biết có ai còn nhớ cái chuyến đi đon dương không?
    Vô cùng ấn tượng nha. Hôm đó hông biết nước suối có độc hay không mà thấy ai cũng gãi.
    Nghĩ lại vẫn thấy kinh hoàng!!!
  4. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hông! he he! tui có đi đâu mà bít cha nội! mọi người phấn đấu lại đi nhưng
    thì nhớ ah
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui thì không thể nào quên được cái ngày tui ra mắt LDC. Hì, tên maybe@ nhăn tin hỏi ở đâu, tui chỉ chỗ đàng hoàng. Thế là maybe@ dzí voanh@ một hai kéo tới khách sạn, nhào dzô hỏi "Cho em gặp boysaigon!". Hỏi kiểu đó đối ai biết là ai.
    May mà hắn thông minh gọi ĐT luôn, hỏi tên thiệt của tui rùi mới gặp nhau được. Rùi thân đến giờ. Lúc đó chỉ có 4 mạng: tui, maybe@, voanh@, teen@... Hì hì, The Time chưa có n6n vào quán SV nào đó ở BTX. Bây giờ có The Time, tui đến ĐL là chui vào đó luôn.
    Nói nhỏ đừng để Teen@ biết, tui tới đó chủ yếu kiếm bé Hà, cô chủ nhỏ thui. Hehehehe
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lần ở Dư Âm cũng có nhiều cái để nhớ, hình như đợt đó hai ngày kế tiếp chúng ta uống café ở Dư Âm ?
    Lầm đi Đơn Dương thì ui trời, về nhà ngứa gần chết, nhưng leo lên cái thác đẹp tuyệt. Lần ở Dư Âm cũng có nhiều cái để nhớ, hình như đợt đó hai ngày kế tiếp chúng ta uống café ở Dư Âm ?
    Đây là bài của voanh

    Lầm đi Đơn Dương thì ui trời, về nhà ngứa gần chết, nhưng leo lên cái thác đẹp tuyệt. mấy cái hình đợt đó giờ nằm ở đâu cũng không tìm ra.
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu mò lên ĐL là gặp lão Thatwhy , đúng là ........ mình thì lạnh thía mồ thế mà vừa gặp mình ổng la làng lên như là bị cướp đến nơi ấy
    Trăm Năm Cô Đơn [/size=6}
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Phu quân không nhớ hôm về nhà mãi gãi gãi gãi và gãi vì ngứa nên nhờ vợ cất giùm mấy tấm hình ấy vào cái chạn đựng thức ăn ở nhà bếp sao ? Sớm mai trước khi đi làm nhớ đem lên post cho cả nàh cùng xem nhé, nằm ở ngăn trên phía bên phải ấy !
  9. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tiên chính là những ngày hưng thịnh nhất của Lâm Đồng Club! Mọi người hồ hỡi, vui vẻ, đến với nhau bằng những tấm lòng chân thành. Nhanh thật, nhưng nay thì ...... mọi người đi đâu cả rồi? Sao không ai quay lại vậy nè! Người hỡi, người ơi.......... hãy quay về!!!

Chia sẻ trang này