1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đâu tiên với Đà Lạt - Lâm Đồng

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Hoa_trang_nguyen, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đâu tiên với Đà Lạt - Lâm Đồng

    Lần đầu đến với TTVNOnline, thật lạ. Mình như ngố ý, chưa chịu đi hết, đọc hết, đã thắc mắc thằng bạn là "Ơ, sao không có box của những miền quê khác nhau nhỉ?" Bạn bèn bỏ máy chạy sang, hướng dẫn cho 1 hồi. Bao nhiêu điều bất ngờ và thú vị, khiến mình say mê hết tối lại ngày, như bị bùa mê thuốc lú. Mình thích ghé thăm box Đà Lạt, vì tự lâu lắm rồi, mình đã thầm ao ước được đặt chân lên mảnh đất của hoa và gió ấy.

    Mình ấn tượng bởi những cái nick Thatwhy, voanh, nicknamehi, blackcoffee, tenquadep, thongxanh... Các bạn thật dễ thương, và hình như ai cũng coi TTVNOnline là một ngôi nhà lớn ấm áp, cùng nhau gặp gỡ và sẻ chia từ những chuyện vui cho tới chuyện buồn của cuộc sống.

    Chắc rằng, ai cũng có thật nhiều kỷ niệm đẹp với box Lâm Đồng phải không ạ? Mình là một thành viên mới, rất muốn được trở nên thân quen với box, và muốn được nghe các bạn kể về những ngày đầu tiên đến với "ngôi nhà nhỏ" Lâm Đồng này như thế nào. Chắc không có ai từ chối. Cám ơn nhiều nha.

    Tặng các bạn của tôi:
  2. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hai , Nai tu mít du !
    Xin chào em bé nhỏ, lần đầu tiên gặp , nick mới gặp lần đầu nhưng đọc những gì em viết thấy cách viết có vẽ quen quen.Nơi đây cũng có nhiều kỹ niệm với mọi người. Vui thì nhiều mà hình như buồn thì ....không.
    Ở đâu cũng thế, có cái hay và cái chưa được Box LD cũng thế, có người khen quá phổng mủi. Thêm nữa, Anh chàng café đen với tenquadep là một đấy.
    Này, nói nhỏ với em, ở Box này cái nick này là đẹp nhất đấy, độc quyền có một không hai.
  3. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hì hì, lần đầu tiên quen là ... hic... là.... thongxanh@ , lúc đó mình cứ nghĩ người ĐL giữ lắm (nói giỡn á ), nhưng bi giờ thì mình đã thân thuộc với những cái nick như là thanhphosuongmu@ voanh@ maybe@ acquy@ TW@ trumdonal@ tenquate@.... hình như đây là những con người đại diện cho một thành phố hiếu khách, hiền lành... gần họ, mình có cảm giác như đang sống trong một gia đình ấm áp, mọi người đối với nhau thật tình cảm, nói chung là..... (ngu văn mà)...
    ai nói là kô thể kiếm được tình cảm chân thật phải kô các bạn
    Nothing impossible
  4. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Em vừa tình cờ đọc được bài thơ của anh nicknamehi ở trong topic Hoa sữa gì gì đó, eo ơi, làm thơ ngộ nhỉ?
    Bây giờ, người ta thấy nhớ nhung tiếc nuối những năm tháng đã đi qua, nhưng người ta ít hoài niệm. Phải không?
  5. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
  6. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic.... ko có tên mình, nghỉ chơi với jv@ ,huhu...

    Catwhite
  7. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    to CW@ cat không thấy dấu "..." to cái đùng đấy ư? có cat@ và có cả teen@ cùng mọi người trong í.
    Đến với LDC từ dạo ấy, cứ hễ online vào ttvn thì nhất định sẽ phải vào LDC trước tiên cho dù là không post bài, hic hic tại sao thế nhở, chắc là cũng chẳng có gì đâu, nhưng mà... có một cái gì đấy cũng đáng để mình quan tâm, thế là chui vào thôi... không biết các bác thì sao chứ teen@ thì vậy, LDC vẫn là một mái nhà tranh be bé... hì hì
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
  8. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    tui củng thế,cứ ngồi vào máy là tự động gỏ http://www.ttvnol.com/forum/f_258 nó đã trở nên quá thân quen không thể nào tách rời.
    LDC là một mái nhà mà trong đó có nhiều niềm vui (đôi lúc củng có buồn)nó đã ăn sâu vào trong máu thịt của mình.một ngày không lước qua xem tình hình là giống chư chưa ăn cơm vậy!rất là bức rức khó chịu!
    Những lời yêu thương!
    Hãy để gió cuốn đi!
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Sẵn tiện tớ viết bài tường thuật về chuyến đi Đà Lạt và cũng là chuyến đi đến Lâm Đồng đầu tiên của tớ. Hì... đúng là nhiều kỷ niệm đẹp cũng có và kỷ niệm buồn cũng có . Thấy chủ đề hợp rơ nên quăng vào luôn, topic này hy vọng sau này sẽ trở thành nơi bày tỏ tâm sự của các bạn đã/từng/chưa đến Đà Lạt nhưng qua Topic này vẫn có thể hiểu được con người Đà Lạt cởi mở hiếu khách, nam thì phong lưu anh tuấn đạp chai tài hoa nữ thì... hê hê... đẹp hết chỗ chê lại hiền dịu tốt nết. Cứ nghĩ đến những cô gái sinh viên/học sinh Đà Lạt má đỏ hây hây một tay cầm dù một tay cầm cặp đi dạo/trên đường đi học/ về là tớ muốn khăn gói lên ở rể ngay ấy chứ .

    Hồi thứ I
    Đà Lạt sơn anh hùng hội ngộ
    Quá La Đô (Lado Beer ) tri kỷ tương phùng​

    Tứ đại tài tử Sài Thành gồm Tẩy Rửa Thần Quân (Javel í ạ ), Độc Cô Bách Niên (tram_nam_co_don), Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh Nhất Tiếu Đoạt Hồn lãng tử (prankster) trong một buổi nhậu nhẹt cảm hứng về Đà Lạt sơn. Độc Cô Bách Niên Tẩy Rửa Thần Quân vốn đã từng có dịp dạo bước trên Đà Lạt sơn để ngắm nhìn phong sắc hữu tình và chiêm ngưỡng (cái này mới là chủ yếu ) nhan sắc của các cô nương Đà Lạt sơn. Vốn dĩ tại hạ xưa nay vẫn tự hào rằng các cô nương Sài Thành mười phần xinh đẹp hương thơm ngào ngạt cô nương nào cũng khí thế hừng hực như Hoả Diệm sơn . Các cô nương Đà Lạt sơn nơi chốn thôn quê thâm sơn cùng cốc ngày ngày cuốc ruộng bậc thang, hái dâu làm rượu có lý nào lại chiếm phần ưu thế so với các cô nương Sài Thành ngày ngày ngồi dũa móng tay tối tối đi thẩm mỹ viên trang trí nhan sắc ?
    Nhất là Độc Cô Bách Niên là người mới tới Đà Lạt sơn chỉ hồi đầu xuân. Lời nói của y xưa nay có tới tám chín phần là không đáng tin cậy (vì hắn thường nói hắn độc cô mà tại hạ thấy hắn con cháu cả nùi, đúng là gà trống ngày đạp ầm ầm tối nằm than kiu cô đơn mà ). Vì thế khi hắn liên tục ca hát về các cô nương Đà Lạt thì tại hạ không mấy tin cho lắm (chắc là tên này có để ý cô nương nào ở Đà Lạt sơn nên mới ca ngợi như thế ) thế là tranh cãi diễn ra. Cuối cùng Tứ đại tài tử quyết định là phải đi Đà Lạt sơn một chuyến để chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình và quan trọng nhất là giám chứng về lời mô tả nhan sắc của các cô nương Đà Lạt sơn.
    Tháng ba hoa khói xuống Đà Lạt, cảnh sắc của Đà Lạt lúc này là đẹp nhất trong năm không khí thì không nóng không lạnh mát mẻ dễ chịu vô cùng, sắc xuân hoa xuân rải khắp toàn thành trên cành liễu vừa xanh (cơ mà tại hạ không biết Đà Lạt sơn có liễn không nhỉ ?), ở Hồ Xuân Hương sóng biếc mênh mông, ở trong ánh mắt nụ cười của các cô gái Đà Lạt sơn. Sài Thành giống như một phụ nữ nóng bừng, một năm bốn mùa chỉ thấy nóng, mùa xuân mùa thu trôi qua trong chớp mắt mặt trời mùa đông vẫn nóng như cũ (mà làm quái gì có mùa đông), làm sao có thể sánh được với Đà Lạt sơn !
    Để khi khác tại hạ sẽ viết tiếp

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  10. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chẳng khác gì truyện kiếm hiệp, thật không hổ danh mod Kiếm hiệp, teen@ ít đọc kiếm hiệp nhưng không sao thử ngo ngoay vài chiêu xem sao!!!
    Hồi thứ II
    Cưỡi ngựa (sắt) xem hoa Đà Lạt sơn​
    Tứ đại tài tử (hehe) đến với Đà Lạt sơn trang muh các hạ cùng anh em không có nhiều thời gian để đưa các tài tử _ khách quý của mình đi đến các động-cốc-thủy ngắm ngiá được thật hổ thẹn vô cùng.
    Hôm sau_ trước hôm LaDo, Cải lão thành teen cùng các bậc bô lão già trẻ gái trai cưỡi trên 6 con ngựa sắt rước 4 chàng tài tử tại bản doanh trại LDC, các chư vị khách quý đến với Đà Lạt sơn ai ai cũng nhớ đến một người bạn trẻ đã quá cố của bổn sơn, chúng tôi cùng cưỡi ngựa sắt đến viếng linh hồn người bạn nhỏ và sau đó là cưỡi ngựa xem hoa. Ngang qua chợ chữ Đà Lạt 4 chàng tài tử của chúng ta miệng không ngớt khen ngợi hoa Đà Lạt, cả hoa người lẫn hoa cây (may là đang cưỡi ngựa hì).
    Hic hic ít đọc kiếm hiệp nên viết mãi mà đọc hổng thuận gì hết trơn, phần tiếp theo xin mời các bác vậy, mời prankster@ vậy!!!
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi

Chia sẻ trang này