1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đâu tiên với Đà Lạt - Lâm Đồng

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Hoa_trang_nguyen, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Hà... chưa hết hồi I mà Lão Ngoan Đồng (già rồi mà còn bày đặt xưng là Teen không phải Lão Ngoa Đồng là gì ) đã vội vàng hấp tấp nhảy qua hồi hai.
    Tại hạ xin viết tiếp hồi một :
    Tại hạ xin đính chính lại những cảnh tả về Đà Lạt sơn ở trên chẳng qua là tại hạ mơ trên đường tới Đà Lạt sơn chứ việc thật thì không phải được như vậy. Bây giờ mới là tả thật đây này...
    Trên cỗ xe thiết mã tứ lốp (xe bốn bánh) chất người như cá mồi, bọn bốn người tứ đại tài tử kẻ thì than trời trách đất kẻ thì chửi bới chủ xe tài xế. Riêng phần Tẩy Rửa Thần Quân vẫn câm nín trong im lặng, hà... quá ra Thần Quân do không quen với việc đi thiết xa nên cảm thấy trong người nôn nao khó chịu nên cho dù có muốn chửi cũng không có hơi sức đâu mà chửi. Chỉ khi đến Bảo Lộc trấn mọi việc mới khấm khá hơn một chút khi hành khách đã vơi đi ít nhiều.
    Thiết xa dừng tại Đà Lạt sơn đúng ngay vào canh tư đường xá hai bên im thin thít quang cảnh lặng như tờ, cư dân Đà Lạt vẫn còn đang say sưa giấc điệp đó đây thỉnh thoảng vang lên tiếng ếch ộp, í lộn, tiếng chào mời của các thiết mã phu. Với công lực của mình thì Nhất Tiếu Đoạt Hồn chơi solo trình diễn môn nội công thượng thặng của Tán gơn môn đó là môn Kiên Trì công quyết không chịu mặc áo lạnh dù lúc đó gió lạnh thổi từng như dao cắt thịt xé da. Tứ tài tử bách bộ (********* tại hạ thấy đi tận mấy cây số lận phải gọi là vạn bộ mới đúng ) tìm một quán cóc ven đường uống một ly sữa (chà... lúc này phải có rượu thì tuyệt!!!) làm một món Trứng Kê chiên (ốpla) ngồi chờ thời gian qua mau để có thể đi gặp các huynh đệ Đà Lạt sơn (chứ lúc này gõ cửa nhà người ta chỉ có nước ăn chổi chà).
    Ngồi mãi cũng chán với lại các anh em cũng đang khó chịu vì "chuyện mà ai cũng phải làm là chuyện đó" nên mọi người đều đồng lòng "bách bộ" từ Lan cô quán đến Xuân Hương hồ để giải quyết "chuyện riêng tư" sẵn tiện đi tới nhà Lão Ngoan Đồng.
    Có thể nói một điều là dân tình Đà Lạt sơn rất đỗi đam mê thể thao (nhất là môn chạy bộ hay còn gọi nôm na là khinh công) chỉ mới quá nửa canh tư mà vòng quanh bờ hồ đã tấp nập kẻ qua người. Kẻ thì thi triển khinh công lướt qua lướt lại vèo vèo có thì thi triển quyền cước quyền phong nghe vù vù đến dựng cả tóc gáy, có nơi thì Thái Cực Quyền đánh như vũ bão lại có nơi kiếm pháp Nga Mi, Hoa Sơn vũ lộng ầm ầm đây đó lại còn có thêm món Phụng Vũ Cầu đánh qua đánh lại. Có thể nói phong trào rèn luyện võ công và củng cố sức khoẻ của Đà Lạt sơn quả thật đáng nể, quang cảnh lúc này cũng thật là thích mắt vui tai bọn người tại hạ nghía mãi (các cô nương) mà không thấy chán cô nương nào cũng nét ngài nở nang dáng đi uyển chuyển bước bước sinh hương hàng hàng sinh ngọc quả thật là cảnh chỉ có thể thấy ở chốn bồng lai vậy.
    Bên bờ hồ từng hàng thông xanh ngan ngát dưới mặt hồ là từng làn hơi khói ẩn ẩn hiện hiện thật kỳ bí vô cùng. Quả thật là cảnh tiên tuyệt mỹ nếu có thể dông thuyền ra giữa hồ ngồi uống rượu ngâm nhạc (hê hê... tức là hát đấy) thì còn gì bằng, đúng là :
    Xuân Hương cảnh đẹp như mơ mộng
    Khó khiến lòng ai khỏi thẩn thờ

    Xuân Hương hồ đẹp, Đà Lạt sơn đẹp... tất cả đều đẹp nhưng còn người Đà Lạt (nhất là các cô nương) còn đẹp, còn xinh và còn duyên dáng hơn bội phần .
    Tại hạ phải dừng Ky-bo bảo phiến để đi khò, hẹn khi khác vậy...

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  2. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Văn phong uyển chuyển dịu dàng, thâm thúy phong nhã, tinh tế hào hoa, khiến người thưởng thức cười đau cả răng, nhăn cả má, hihihi.
    Viết tiếp đi nha, ngưỡng mộ rùi đó.
    Con gái Đà Lạt má đỏ hây hây lại giỏi món khinh công, ghê nhỉ?
  3. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    nhất tiếu đoạt hồn bi giờ có thêm cái tên độc thủ nhân (mới té xe :D) ấy vậy mà uy lực gõ phím của hắn vẫn kô hề giảm sút.... thôi thì huynh đài cứ tiếp tục, khi nào đến hồi "phút sa cơ tài tử gặp nạn - Đà lạt sơn, thần quân (trtq) cầu cứu" thì tiểu đệ ra tay giúp đỡ huynh đài ;;)
    Nothing impossible
    Được javel sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 04/04/2003
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Dù đang bị chấn thương không phải nhẹ nhưng tại hạ vẫn gáng gượng để viết bài. Cảm tạ cô nương Nguyễn Bạch Hoa đã có lời khen tặng
    Tại hạ xin mạn phép dừng hồi thứ nhất một chút để mạn đàm về nhan sắc và nét đẹp của các cô gái Đà Lạt và Sài Thành. Từ đạc điểm khí hạu phong thổ khác biệt ta cũng thấy được tính cách khác biệt...
    Như đã nói ở trên các cô nương Sài Thành cũng như cái nóng ở Sài Thành đều nóng hổi hừng hực như Hoả Diệm Sơn, nhan sắc của các cô nương Sài Thành thì mười phần xinh đẹp là chuyện vốn không cần phải bàn cãi hay khoe khoang, trí tuệ có lẽ muôn người như một hầu như vị cô nương đều có một chút tinh quái mà bất cứ cư dân Sài Thành nào cũng có, ngoại hình cân đối dáng đi uyển chuyển đều là nét đặc trưng của các cô nương Sài Thành. Ngoài ra các cô nương đều rất biết trang điểm, đầu mày cuối mắt đều có vẻ phong tình.
    Ngược lại là các cô nương Đà Lạt sơn ở nơi bốn mùa khí hậu mát mẻ, quanh năm trăm hoa đua nở phong cảnh hữu tình thơ mộng. Các cô nương Đà Lạt sơn khiến cho người ta có cảm giác "kính nhi viễn chi" (sợ mà xa lánh). Không phải vì các cô nương khó khăn này nọ, các cô nương Đà Lạt sơn cởi mở vô tư lại càng khiến cho những kẻ phàm phu tục tử phải sợ mà xa lánh những kẻ biết "lân hương tiếc ngọc" lại càng yêu quí bội phần. Có thể nói các cô nương Đà Lạt sơn sống lâu ngày tại nơi phong hoa tuế nguyệt đã có tính cách khác hẳn với đời, giọng nói thì như cột băng vách tuyết, lóng lánh sáng mát rượi lòng con người thì hoà nhã hiền dịu hỏi thử sao người khác không khỏi đem lòng yêu thích ?
    Nói tới đây tại hạ bản thân vẫn còn tiếc hùi hụi, tam nhật lưu Đà Lạt sơn vẫn chưa đủ thoả mãn ý nguyện. Đi một ngày đàng học một sàng khôn quả là đúng vậy thì không ra ngoài (cụ thể là tới Đà Lạt sơn) tại hạ nghĩ còn không dám nghĩ đến những chuyện như thế. Than ôi !!! đời người như giấc mộng Nam Kha chuyện vui thì thoáng chốc qua mau có cố níu giữ cũng khó mà giữ được, đành hẹn một ngày gần nhất có thể tại hạ sẽ lại lên Đà Lạt sơn ngắm các cô nương và quan trọng hơn là gặp lại những người bạn Đà Lạt cởi mở ân cần. Hy vọng mau chóng được gặp lại Maybe_ilike, thanhphosuongmu, anh Duy, acquy, trumdonal, voanh và những người khác những người mà tại hạ đã từng có dịp được gặp hoặc chưa gặp
    Gởi tặng các cô nương Đà Lạt sơn :
    Anh sẽ đưa em tới Đà Lạt sơn
    Nơi hoa vàng đua nở với chim muông
    Suối trong xanh êm chảy nhẹ vấn vương
    Khu thạch động trăng soi vờn bóng nguyệt
    Cảnh thiên thai cách xa đời ly biệt
    Không lo âu buồn khổ cảnh phụ tình
    Chỉ đôi ta hai đứa nghĩa tương sinh
    Làm bầu bạn sớm khuya vùng đất lạnh
    Xuân lại đến anh cùng em viếng cảnh
    Hồ Xuân Hương hay thăm mộ su su
    Lên đồi thông ngắm cảnh dãy ngân hà
    Xuống Than Thở hái đóa trà mới nở
    Rồi Đông đến mang theo cơn gió bấc
    Dựa vào anh, em thỏ thẻ thật dễ thương
    Tình đầm ấm xua tan màn băng tuyết
    Thật tuyệt vời nhân thế chỉ đôi ta...


    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Buổi bình minh dạo ngắm Sơn Cảnh
    Lúc chiều tà , Đại náo Lago

    Như Nhất Tiếu Đoạt Hồn các hạ đã tường thuật ở trên , đến đây độc cô bách niên xin mạn phép tiếp tục với chủ đề trên :
    Lại nói sau khi bách bộ từ Lan Cô quán đến Hồng Hải khách điếm ,trong khi quang cảnh bàn dân thiên hạ luyện tập công phu làm cho Nhất Tiếu Đoạt Hồn(NTĐH) huynh đệ ngây ngất thì Tẩy Rửa Thần Quân ( TRTQ )lại xao xuyến trong lòng , kềm chế không đặng lòng phàm tục , TRTQ đành ghé tạm Phát Quang Trụ bên đường " tâm sự " cho thanh tịnh cõi lòng bỏ mặc 2 cô nương e thẹn bước qua trong sự trầm trồ tán thưởng của Độc Cô Bách Niên (ĐCBN ) , Thác Tháp Thiên Vương (TTTV ) và NTĐH Huynh đệ .
    Lại nói sau bước đường gian truân vượt qua ngàn trùng mệt mỏi Tứ Đại Tài Tử của Sài Thành đã đến trước Hồng Hải Khách Điếm . Trước sự e ngại của 3 vị huynh đệ vì giờ đây chỉ mới canh tư , ĐCBN lên tiếng khuyên Tam vị hãy cùng đệ dạo quanh Bùi Thị Tiểu Lộ để tham quan T&C đại quán . Ai cũng e dè , chắc do thấm mệt sau khoảng 300 dặm đường mệt mỏi trên chiếc Thiết Xa , phần vì sự thay đổi Nhiệt Độ mà ai cũng im lặng hãi hùng . Thấy đề nghị ban đầu của mình bị từ bỏ , ĐCBN không chán nản nói với TRTQ :" Bằng hữu hãy nhắn tin cho Lão Ngoan Đồng xem sao ??? " . Thế mới nói "Lúc cùng đường nảy sinh sáng kiến " , chưa đầy tuần trà đã thấy Lão Ngoan Đồng và Đứt Quai lão Quái ham hở phi ra trên chiếc Bạch Thiết Xa làm nao lòng anh hùng Sài Thành .
    Đến đây chiếc Bạch Thiết xa đã chở 6 vị bằng hữu đến 1 Lữ Quán bên đường để " dddddẩm traaàa " ," dddddẩm Cafe " , tư lự với Miu miu mê hồn Hương để trút bỏ mệt nhọc ngày hôm qua đặng còn tiến tới phần giao lưu , làm quen giữa 2 bên .Đứt Quai lão quái lên tiếng nhờ TRTQ bắn tiếng để Vô Ảnh Đạo Nhân biết chuyện đặng cong tới ra mắt các vị huynh đệ từ phương xa . Nhận được tin nhắn chắc do bận bịu với phần hoá trang nên VAĐN đã không tới kịp lữ quán vì Lão Ngoan Đồng bị Thần Toán Tử réo gọi về nhà gấp . Thế là tiện đuờng mọi người lên đến Thân Chào Quán ( T&C dịch thế cho thân thiện nhé chứ chẳng lẽ là Tới và Cút thì kì quá !!!! ) .
    Sắp có đá banh rồi đệ chuồn trước đặng sáng mai còn tiếp Phì Nhân Khách mấy trận cờ . Vì sao Lão Ngoan Đồng lại có biệt danh nữa là Mạt Lộ Anh HÙng , chuyện gì xảy ra ở Ngưu Quán ??? Mời các vị coi tiếp phần sau sẽ rõ !!!
    ( Còn Tiếp )
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
    Được tram_nam_co_don sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 06/04/2003
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ăn cướp còn la làng, mặt thằng này dày thiệt, sao kô kể cải cảnh tụi bay ở hồ xuân hương với một đống người qua lại... hic bó tay mày luôn... đúng là thiết diện bì công có khác
    Được javel sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 07/04/2003
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Hê hê? về thiết diện bì công thì phải nói là Tẩy Rửa Thần Quân và Độc Cô Bách Niên kẻ tám lạng người nửa cân đều có thể xếp vào loại da mặt dày siêu hạng, kẻ thì đao thương kiếm kích đâm không lủng còn người thì đao kiếm không si nhê. Cả hai cũng đều là tuyệt thế cao thủ vậy
    Lại nói về đoạn Tứ đại tài tử lúc gặp được Lão Ngoan Đồng thì quả thật như là ?othập niên đại hạn phùng cam lộ? trong lòng người nào người nấy cũng đều mừng vui không xiết. Quả thật nếu Lão Ngoan Đồng đến trễ chừng khoảng độ canh giờ nữa thôi thì chắc chắn rằng trên Đà Lạt sơn sẽ tiếp đón bốn xác chết vì hàn khí công tâm chứ không phải tứ đại tài tử hiên ngang lẫm liệt (oẹ ).
    Tứ đại tài tử sau khi Lão Ngoan Đồng bị triệu hồi thì tứ đại tài tử cũng được Đứt Quai lão quái đưa về Ti- gôn khách điếm để nghỉ ngơi hồi sức (không thì lấy sức đâu mà chiến với anh em Đà Lạt sơn). Sau vài canh giờ dưỡng sức tứ đại tài tử công lực đã hồi phục được đôi ba phần anh em mới lân la ra Thiên Cơ quán (T&C) vào Yên Minh lầu (Yahoo Messenger) tán gẫu trong khi chờ đợi các huynh đệ tỷ muội Đà lạt sơn tô son trát phấn (nói nôm na là ?odiện?) để đến nơi phó hội.
    Kẻ đến trước tiên là Vô Ảnh đạo nhân, Vô Ảnh đạo nhân đến sớm nhất. Chà, có lẽ các vị nghĩ đây là một con người sớm sủa và gương mẫu nhưng xin thưa là? Vô Ảnh đạo nhân đã nhận được ?ophi cáp truyền thư? từ hồi canh 5 đến ba canh giờ sau đạo nhân mới có mặt để phó hội, thật không biết đạo nhân trang điểm gì mà lâu xế không biết. chắc là đạo nhân phải bận cho 8-9 đứa con bú sữa (oé, đạo nhân thì lấy đâu ra sữa ) hoặc chí ít cũng phải làm những công việc tầm cỡ tương đương như thế nên mới mất nhềiu thời gian đến vậy
    Nói về Vô Ảnh đạo nhân thì thấy đó là một thiếu niên khôi khoai, ối nhầm, khôi ngô, tuấn tú, giọng nói đanh đá, lại lộn, đanh thép, bước đi khoan thai, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, rất có khí chất con nhà võ. Đầu thì để song mái tứ lục không biết bôi chất gì mà cứ thấy bóng loáng đến chóng mặt. Vừa thấy đạo nhân thì tứ đại tài tử vội vội vàng vàng ra cửa tiếp đón để không mang tiếng có điều thất lễ.

    hê hê?. Đi ngủ đây, để dành sức tối nay có trận chiến lớn . Khi nào rảnh viết tiếp.

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

Chia sẻ trang này