1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày Đông lạnh giá....bác nào thích ăn KEM?? :-(

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mithn, 22/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Những ngày Đông lạnh giá....bác nào thích ăn KEM?? :-(

    Vừa ngồi đọc bài (ttvnol) vừa mút mát cái kem,cảm giác thích thật.
    Em khoái nhất món này mà lại nhất là khi mùa Đông đến.Trời càng lạnh ăn càng thấy ngon.Vừa ăn vừa run...hì hì
  2. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    em cũng rứa , hihi , dù biết là bị viêm họng nhưng ko thoát được , vẫn ăn kem mà trời thì lạnh,. thế mới chít chứ , coi như đây là kem đi , hehe
  3. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Lạnh tầm 8-9 độ, tối bật quạt lên ngồi ăn kem rồi sáng hôm sau vẫy vùng trong bệnh viện
    Ăn kem trời lạnh cũng như kiểu ăn phở lúc trời gần 40 độ, đều có cái thú vị
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ em cũng rứa, khoái nhất là ăn kem mùa đông, mà phải ăn liếm láp mới ngon nhờ . Nhập hội với.
  5. Moonbie

    Moonbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    hồi ở nhà .. từ giữa tháng 11 đổ đi .. thứ 4 nào cũng phải mò lên trên Kiwi mà mút kem dâu chua
    chả lần nào ăn xong mà dám đếm xem có bao nhiêu cái li nằm lăn lóc trên bàn
    lạnh cóng, ăn kem tê hết cả răng .. cư run lập cà lập cập rồi thi nhau xúc lấy xúc để .. ngon ngon là
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ăn kem mùa Đông brit cũng thích , nhưng ăn phở vào mùa hè lúc 40 độ thì em xin kiếu ạ :(( Khác nhau 1 trời 1 vực mà!!!
  7. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi!!! Sao thiên hạ có nhiều người giống mình thế nhỉ?
    Đang định làm một cái trưng cầu dân ý về vấn đề này thì đã thấy có người mở topic rồi!
    Tui thích ăn kem vào những ngày lạnh giá nhất mùa đông. Mà ăn ngấu ăn nghiến để có được cảm giác buốt lạnh từ trong ra ngoài.. Hic hic.. bao lần ăn xong không đứng nổi vì run lẩy bẩy!
    Thích nhất là tầm 10h30 đêm, trong cái lạnh buốt của Hà Nội, trong khi mọi người đã cuộn tròn trong chăn thì mình mò lên Tràng Tiền, ngồi co ro trên xe và gặm kem... Thật không có cảm giác nào tuyệt hơn lúc đó!
    Mình còn thích vừa đi xe vừa gặm kem nữa chứ! Nhấm nháp cảm giác lạnh buốt và cô độc...
    Lúc nào lòng thấy ấm áp và bình yên hơn thì mua kem về nhà và chui vào chăn để nhấm nháp. Tuyệt!
    PS: Thành lập hội này lúc nào trời lạnh lên Tràng Tiền ăn kem nhỉ?
  8. ozone

    ozone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, Mọi người nhắc đến kem nhiều quá làm tui phát thèm.
    Hay là đi ăn kem phát nhẩy. Bên ngoài bây giờ chắc khoảng 1 hay 2 độ rì đấy. Chắc thể là đủ độ lạnh rùi nhẩy.
    Kem đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ bên tớ dạo này lạnh ghê,toàn âm độ kô àh ...thế mà đêm đêm cứ vừa nghe nhạc ,vừa online chát chít ,vừa post bài nại vừa được mút mát cái kem...tự nhiên thấy cuộc sống đẹp đến lạ kì hè hè
    @ chel :Hic hic nhưng mà đúng là kô thể so sánh giữa kem mùa Đông và Phở mùa hè được đâu bác ạh.Khác xa nhau lắm đó ạh....em đang tưởng tượng cảnh 40 độ mà ngồi ăn bát Phở nóng hổi hic hic
    KEM - NO1
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 27/02/2005
  10. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    He He..tối qua em lên Tràng Xiền.....ăn có...vài cái.....mấy nhỉ...em không zõ lắm.....nhưng mờ cô bán kem mới lị mấy người ăn kem đấy cứ nhìn em chằm chằm.....mới lại cười tủm tỉm.. ( vô zuyên !) --> đành xách xe về....trong khi vẫn thèm ơi là thèm.....
    Mờ mọi người ăn kem kiểu zì ạh?...Em ý....chắc là có kiểu ăn...thuộc loại...quái chiêu....ăn kem ốc quế ấy ạh..em là em thích ăn cả kem cả quế cùng lúc cơ....thế nhưng mờ cắn thì chịu zồi....buốt zăng lém.. --> zải pháp tối iu là...bẻ...bẻ quế..xúc kem...như ăn kem cốc ý.. --> cho vào miệng......waaaaaàa ...chả thế mà...khi ăn kem bao zờ em cũng phải zùng cả 2 tay..,...mới lại bộ zạng em lúc ý chắc trông buồn cười lắm.....tại 1 khi kem vẫn còn mà quế đã gần bị bẻ hết thì......mọi người chắc cũng tưởng tượng za được....
    Đối với kem que, em không liếm...mà mút....cho cả cái kem vào miệng...ngậm đến hết cỡ, mút chụt 1 phát....úi xời......ăn zè như thế mới ngon.....thế nhưng mờ đôi lúc cũng có tai nạn ạh...khi em chẳng may mút mạnh quá....thế là nửa cái kem..gẫy za...tọt vào miệng.....===> mọi người tự tưởng tượng tiếp !..mờ kể za vài tai nạn như thế cũng hay...tại vì thế thì càng nhanh được mua thêm cái nữa....he he......
    Mờ mọi người có hay vừa đi xe vừa ăn kem không....em toàn thế.....mút kem ốc quế ý.../...tuyệt !!!....nhưng em thích ăn như thế vào mùa đông hơn....chứ mùa hè mà thế thì.......
    Mờ mọi người ăn kem có hay cho thêm mấy cái linh tinh vào không ..em mua kem hộp về nhà nhá, lúc thì cho ít...bánh quy..lúc lại cho hạt điều ....hoặc cái lạc zì zì mà ngọt ngọt hay bán ở các quán bia ý ạh....cho cả sô cô la vào nữa.....quá quá quá ngon......
    HÔm nào za Tràng Xiền đọ kem đêêêêê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này