Những ngày khác biệt Bạn đã đọc Tỏa Nhị Kiều của Xuân Diệu chưa? Nếu có chắc bạn sẽ thấy cuộc sống như hai nhân vật chính thật tẻ nhạt. Năm ngoái tớ cũng có cuộc sống đơn điệu như thế. Ngày nào cũng đi trên con đường quen thuộc, nấu nhưng món quen thuộc. Tớ đã chán kinh khủng vì thế năm nay tớ quyết định đổi mới. Mỗi ngày của tớ sẽ thực sự khác biệt và ấn tượng. Có bạn nào không muốn sống ỳ không? Tham gia cùng tớ cho vui đi. Nhiều người thì dễ làm hơn mà.
ô hay ,thỉnh thoảng mình cũng mún thay đổi một chút! có hôm đi hoc về mà thấy cảnh vật quá quen thuộc bùn tẻ đến mức nghĩ thôi đã phát ngán thế là quành xe lại đi một con đường dài gấp máy lần con đường cũ để về nhà .Hâm không chịu được.Tốn xăng xe và mất thời gian
Bạn ngó sang box làm quen ý, có cả hội những người muốn thay đổi đấy, ai cũng muốn thế nhưng mà làm thì cả vấn đề đó