1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhưng ngày không anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhlatycuoi, 27/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ngày không anh

    Cuộc sống dạy tôi rằng, dù thế nào đừng để lộ mình quá. Tôi sinh ra vốn là thuộc về anh, cũng như anh thuộc về tôi, vậy mà như câu thơ của ai đó tôi chép từ thời phổ thông: "ta vô tình đi lướt qua nhau". Nói cho đúng, tôi đã đi lướt qua anh. Nhưng cuộc đời không đơn giản như tôi hay nghĩ, cũng có thể là tôi hay phức tạp hoá những điều mình nghĩ. Chúng tôi thực sự thuộc về nhau. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy khổ sở, tôi vẫn cảm thấy thiếu hơi thở ấm áp của anh. Những lúc bên anh, tôi không dám ngủ, tôi sợ 1 ngày nào đó tôi sẽ không còn nhớ nụ hôn của anh ấm áp nhường nào, vòng tay quá chặt của anh mà tôi thì nhỏ bé, nó tuột ra lúc nào tôi không kịp giữ. Cuộc đời lúc nào cũng vận động, tôi biết điều ấy. Ngày mai vẫn là 1 tương lai không mấy rõ ràng.
  2. phoxa

    phoxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng có suy nghĩ như tôi, có phải là do tâm trạng yêu, sợ mất người mình yêu thì như vậy không. Tôi cũng vậy. Dù đang vui vẻ nhưng trong đầu luôn nghĩ đến những trường hợp xấu nhất, dù biết rằng anh cũng yêu mình. Nhưng làm sao biết được tương lai sẽ như thế nào cơ chứ? hay là do ko tự tin vào tình yêu của mình? nhìn xung quanh, hạnh phúc có, chia ly có. Và rồi mình sợ, sợ mình sẽ rơi vào trường hợp xấu nhất. Có lúc anh đã bảo mình chẳng lẽ em không tin anh à? tin chứ, tin thì mới yêu chứ nhưng không hiểu sao không thể không nghĩ linh tinh được. Nhưng mọi chuyện đều có số của nó, không tránh đi đâu được, không biết rồi sẽ thế nào nhi? hihi co lúc sợ, di xem bói, vớ vẩn hết biết, tốn thời gian, thôi đành vậy, cứ chờ xem, hiện tại mình vẫn đang được hạnh phúc, vậy là đủ rồi
  3. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn nói:''Hãy mua chữ nhẫn về treo mà ngẫm''. Ừ thì mua. Nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy lòng bất an. Cái thói quen muốn mọi thứ thật nhanh và gọn gàng làm khổ mình. Anh thì đương nhiên vẫn là của minhg, tại sao mình vẫn không yên trong lòng.
    Không gặp anh mấy ngày, mới thế mà tôi đã quay cuồng với ý nghĩ " đen tối". Hừ, cái chữ này có lẽ chỉ mình anh hiểu.
    Co ro trên đường 1 mình thật buồn. Có lẽ cũng cần đi xem bói thật-->cô bạn nói thế mà đúng, mình chưa nghĩ ra.
    Thực ra tôi chưa bao giờ nghi ngờ, và đủ lý do để tin rằng không bao giờ anh phản bội tôi. Nhưng trăm ngàn sự éo le bắt đầu từ lúc tôi "lướt qua" anh, để đến bây giờ tôi ngồi đây, gào thét với cái màn hình bàn phím, mà lẽ ra tôi phải được anh ôm vào lòng, được cười với nhau những chuyện không đâu, được sờ lên cái "nốt " to tướng trên trán anh. Tất cả vẫn chỉ là tuởng tượng mà thôi.
  4. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    lạnh thế huhuuuu ước gì....
  5. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không anh là những ngày mình cảm thấy ngày dài lê thê và cuộc sống bớt thi vị. Nói như Bình Nguyên Trang " Khi anh đi...Em thừa ra gấp đôi và thiếu đi một nửa". Vì lẽ ấy mình cứ thấy chông chênh, trống trải. Nhưng cảm giác ấy hay ho lắm, nó giúp mình hiểu được thời gian quý như thế nào khi những lúc ở bên anh.
    Yêu va không được ở gần nhau là điều chán nhất. Vì ai cũng có nhu cầu được chia sẻ, được yêu thương. Vì vậy nếu ở xa nhau là một thách thức cho một tình yêu nếu tình yêu đó của 2 người chưa đủ lớn.
    Ôi, lằng nhằng quá chieuphai ạ. Tóm lại, mi cảm thấy không happy khi "những ngày không có anh" đúng không? Yes - vì điều đó không thể khác!
  6. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trong 10 khuôn mặt, nhắm mắt vào mình vẫn nhận ra khuôn mặt anh, thế mà "có 2 cái, em nhận ra cái nào của anh là may rồi!"- Chả hiểu anh nghĩ gì. Thỉnh thoảng thấy anh "chuối" thế.
    Không có anh, ngồi ngơ ngẩn nghĩ lại từng phút bên nhau. Cuộc sống còn tỷ những điều cần nghỉ, cả trăm mối lo rình rập, biết giải quyết ra sao. Năm mới đến rồi, chả có gì làm mình háo hức, chỉ thấy sao thồi gian đi nhanh thế. Ước muốn duy nhất của mình chắc khó thực hiện, vẫn biết thế mà không thể ngừng được.
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác này là....muốn gông người ta lại đây.Cưới đê!
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lo và thấp thỏm sợ sẽ làm mình nhanh già đi và dễ cáu kỉnh lắm .Bạn đang nắm giữ và sở hữu được trái tim người bạn yêu thì hãy lo vun đắp cho nó vào ,tình yêu sẽ đơm hoa kết trái . Tình yêu no quá thì nhàm mà đói quá thì chết .Cái gì đến nó vẫn sẽ đến mà quy luật tư nhiên thôi .Chúc bạn vui!

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  9. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ngày ko anh em làm những việc ko cần đến anh
  10. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Anh đã mắng mình sao không chịu tin tình yêu của anh, mà anh có biết đâu bao nhiêu tổn thương đến với mình rồi, nên dù đang sống trong hạnh phúc, mình vẫn cứ lo sợ một ngày hạnh phúc đột ngột rời xa mình,.Những lúc ấy anh lại ôm mình vào lòng và hứa rằng sẽ bù đắp tình cảm cho mình, sẽ mang lại hạnh phúc cho mình mãi mãi... Thế rồi anh lại rời xa... Anh à, em đã không khóc ngày chúng mình chia tay, em không còn đủ nước mắt để khóc cho 1 lần tan vỡ nữa; em những tưởng mình ko buồn, nhưng hình như không phải, lòng em giờ chẳng tìm thấy đâu lòng tin vào cuộc sống nữa, em cứng rắn hơn nhưng cũng lạnh lùng hơn...
    Bài thơ viết ngày xa anh
    Ngày xa anh em viết bài thơ về người thiếu nữ
    Hát ước mơ của người thiếu nữ
    Em chỉ không làm dáng hình người thiếu nữ
    Đứng bên khung cửa...chờ anh
    Bởi em không muốn chỉ chờ anh
    Rồi nhỡ mai này anh không ghé nữa
    Ngươi thiếu nữ u sầu bên khung cửa
    Sẽ biết làm sao????
    Nên xa anh em vẫn phải là em
    Và hơn cả là em nữa
    Sống hết mình với ước mơ cháy lửa
    Yêu anh, thôi hãy để trong lòng
    Sống cuộc sống thiếu anh thật quá khó khăn
    Nhưng em không cho phép mình được sống vì một người duy nhất
    Lòng em không rộng và lượng đời không quá chật
    Chỉ có ước mơ là dài và thời gian thì chẳng đợi ai
    Biết xa anh tim em không còn đến một phần hai
    Máu âm ỉ chảy như dòng sông lững lờ con nước
    Gặp ghềnh thác nên máu đành rẽ hướng
    Phía con tim gầy không anh
    Anh ơi anh lòng em có vậy thôi
    Tình chỉ vậy mà lời thì không hết
    Giờ trong em một niềm tin đã chết
    Trái tim buồn, nhưng nhịp sống vẫn sôi
    Em nói vậy để anh yên lòng thôi
    Vì hôm qua gặp anh, bắt gặp cái nhìn khắc khoải
    Đừng nghĩ buồn cho em, đừng nghĩ mình có lỗi
    Bởi lí lẽ con tim, mấy ai bắt kịp đâu!!!

Chia sẻ trang này