1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhưng ngày không anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhlatycuoi, 27/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ko anh sao ma khó sống đến thế. Bao giờ anh quay lại...hay chỉ là những lời hứa suông. Hôm qua tâm sự với đứa bạn thân, nó bảo sao em bây giờ khác thế, ko tự tin, yêu đời như trước, nó tưởng em yêu sẽ đc hạnh phúc nhưng hình như em chỉ đc nhận toàn nước mắt...... cái số cả anh nhỉ...Em ko biết em cứ bi luỵ thế này nhưng có fút nào anh nghĩ đến em ko... em cảm giác mình đang xa dần nhau...sự thật sao mà khó chấp nhận wa'' Em nhớ anh nhiều lắm..anh ơi.....
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Rứa hả bé
  3. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Rứa hả bé
    [/quote]
    Rứa đó anh...cảm động ko anh? khoái chọc ghẹo...
  4. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đã lại sang 1 năm mới. Cả mấy ngày lo dọn dẹp, mua bán không gặp anh. Chúng tôi cứ như những ánh đèn lung linh kia, "phát tiết" toàn vào ban đêm. Những lúc thế này ước mong duy nhất là có anh bên cạnh. Cả 1 năm qua đi, toàn bộ đọng lại là 1 chữ ANH to tướng. Nhớ anh yêu quá.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    " Vắng anh em thấy thiếu cả chính mình "
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm tốt cho 1 số chị em gái : thực ra đàn ông chúng anh vô cùng đơn giản , họ không nhớ những gì họ đã nói , họ có thể trầm trọng chúng trong 1 chốc lát nhưng điều đó sẽ khác hẳn với khoảng thời gian ... vài ngay sau hay sau 1 cơn say
    Thành ra các em ko nên suy nghĩ quá sâu xa về họ . Sâu xa quá lắm khi lại hỏng chuyện và và tự hành hạ mình các em ạ . Nhiều cô nàng đã bỏ 1 anh chàng vì 1 câu nói của anh ta mặc dù đến chàng trai kia cũng không nhớ và nếu có nhớ ra thì hắn thậm chí cũng không hiểu mình muốn diễn đạt cái gì . Tuy nhiên sự này cũng là kinh nghiệm cho các chàng trai thoát khỏi công cuộc cái miệng nó vạ cái thân ( như anh chẳng hạn )
  7. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày Valentine-Đã từ lầu rồi,tôi không chờ đợi ngày này. Có lẽ vì không hy vọng lắm những ngày thế này sẽ được nhớ đến. Độ lãng mạn của anh luôn bị ảnh hưởng bởi "thời tiết", đó chính là những người luôn ở xung quanh anh. Tôi thì như cái góc nhỏ xíu, lại luôn thu mình vào để cố trở thành nhỏ hơn nữa. Valentine không có anh, hơi thất vọng, có thể vì lâu quá ngày này trùng vào dịp anh có lý do rất chính đáng để gặp tôi. Cuộc sống luôn đúng,"cuộc đời là một cuộc xổ số, nhưng tôi tận dụng tất cả những gì xảy ra". Lại chờ đến "cơ hội" tiếp theo vậy.
  8. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Qua Valentine rùi, haha, thật là tuyệt, mai mình mới được nhận quà Valentine!
    Còn hôm nay là 1 Valentine yên ổn: sáng đi học, nhận socola của lũ bạn, nhấm nháp tí cho qua cơn đói. Chiều đi đánh bi a đến tối ăn cơm và đêm thức trắng lướt web. Ko nhận 1 món quà nào trừ của lũ bạn cùng lớp.
    Phải rồi, mình chẳng mong chờ ngày này chút nào. Từ khi cuộc sống ko còn có anh bên cạnh, nó cứ chênh vênh, vô nghĩa thế nào ý. Dù mọi người vẫn quan tâm đến mình, có phần còn hơn thế nữa chứ ko ngại ngần như hồi còn có anh nhưng nỗi trống trải trong lòng thì... dù đã cố gạt đi nhưng thỉnh thoảng nó vẫn thổi nhẹ trong lòng... chênh vênh quá!
    Ngày ko anh, mắt em chỉ còn nhìn về kỉ niệm chứ ko còn hướng đến tương lai.
    Nhưng anh chẳng hay đâu, vì trước anh em vẫn vui cười hạnh phúc, anh có tin ko?
  9. rock_rock103

    rock_rock103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngấ không anh...em chẳng làm 'Ỉợc gì.Ỉ>c gì ngày 'ấy anh 'ừng chui vào tim em r"i Y kì trong 'ấy không ch anh
  10. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi không vui. Lý do chẳng có gì, vậy mà vẫn thấy cuộc đời "tệ bạc" với mình. Hoá ra "có" nhiều quá cũng là 1 sự không may mắn. Dạo này tôi không cân bằng lắm, nó biểu hiện ở những câu nói vô nghĩa và sự cứng nhắc, cáu bẳn 1 cách vô thức. Bực thật. Đành lòng để dến ngày mai xem sao, tình hình này có lẽ phải học cái cô cạnh nhà: gõ mõ vào 12h đêm tụng kinh

Chia sẻ trang này