1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày không anh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi scaretohenro, 18/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không anh, em vẫn sống. Vẫn cười cười, nói nói, vẫn làm việc thật hăng say, vẫn đi chơi cùng bạn bè, vẫn ăn ngủ đúng giờ giấc, vẫn...
    Túm lại, vẫn phải sống tốt vì chính mình và những người thân yêu quanh mình! Nhưng mừ cũng nhớ lém lém cơ.
  2. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Em giống chị Daisy...
    Thật khó để bắt đầu lại từ đầu...dù e là người nói chia tay...
  3. scaretohenro

    scaretohenro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không có anh, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Em sẽ cố gắng sống cho thật tốt, làm việc, học tập, đi pic nic cùng bạn bè, mua sắm thả cửa và chọn những bộ đồ mà em biết nếu anh ở đây anh sẽ không bao giờ để em mặc chúng...Em vẫn luôn có nụ cười ở trên môi và tỏ ra không có chuyện gì. Nhưng ... trong ví bao giờ cũng vẫn dấu ảnh của anh ở một chỗ không ai nhìn thấy, ngón tay sẽ vẫn đeo nhẫn anh tặng và trong tim hình ảnh anh luôn ngự trị và vẫn khắc khoải nhớ mong về một người....
  4. man81

    man81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Không có anh này thì rồi sẽ có anh khác, con gái sao cứ phải khổ thế nhỉ. Hy vọng sẽ tình yêu mới sẽ nhanh tìm đến bạn và hy vọng nó sẽ đẹp hơn nhiều so với cái đã qua
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    "Thế giới này thiếu vắng anh bỗng trở nên im ắng quá..."
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Không có anh, ngày như dài hơn, nỗi nhớ cồn cào hơn, sâu đậm hơn. Đếm từng ngày để được về bên anh, được ôm anh, chạm vào má anh. Để lại được cùng nhau đi khắp nơi, VN đẹp lắm mà em thì chưa đi hết.
  7. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Uhm, em k thể phủ nhận một điều rằng: những ngày không có anh, nỗi nhớ cồn cào trong gan ruột em, đầu óc nghĩ về anh nhiều thật nhiều và em dễ nổi cáu hơn.
  8. scaretohenro

    scaretohenro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không có anh này rồi sẽ có anh khác. Nhưng liệu Man81 có bao giờ đi bên cạnh một người mới mà vẫn nghĩ mình đang đi bên cạnh người ta, làm tất cả những việc cho người yêu mới như mình đã từng làm với một người mà vẫn nghĩ mình đang làm cho người yêu cũ...Sẽ có rất nhiều người đàn ông đi qua cuộc đời một phụ nữ, nhưng để lại nỗi đau và niềm thương nhớ chắc chỉ có một...Với mình,,,đó là anh,.,,,Vẫn biết rằng rồi sẽ phải quên và thời gian sẽ giúp mình...nhưng....

    Thời gian xoá lành mọi vết thương nhưng để lại một vết sẹo...
  9. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Không anh - Hụt hẫng
    Nhưng thanh thản lạ lùng
  10. bleave

    bleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hi Scaret,
    Bạn bảo rằng mất ai đó rồi mới nhận ra là rất yêu họ và cần họ. Liệu có đúng không nhỉ?????
    Hay chỉ là "cuộc đời lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều viển vổng" (câu hát đấy bạn ạ). Khi có người ta, bạn mong ước gì, giờ ko còn người ấy, bạn lại mong gì. Liệu có phải bạn đang luẩn quẩn ko nhỉ?
    Hãy tỉnh tảo bạn nhé. Nhầm một lần thôi bạn nhé
    Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc

Chia sẻ trang này