1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày không có ai kia...

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng rằng không có anh thì cũng chỉ là không - có - anh, nghĩa là vẫn sống hay ho, yêu đời hay ho, yêu người hay ho..như đã từng hay ho. Nhưng không phải thế. Cái cảm giác lúc nào cũng trống vắng, cũng mong mỏi làm người ta cảm thấy khó chịu, khó chịu một cách lạ lùng. Không hề thấy có bất cứ gì làm người ta cảm thấy vui, chỉ trừ khi nghĩ về anh... Ai đó đã nói : Yêu một người là chỉ nghĩ về người đó cũng không ngăn được mình tự mỉm cười. Ơ hay, ta có yêu người nữa không nhỉ?
    Thái Nguyên mấy hôm nay lại có đợt rét về, rét ở Thái Nguyên lạ lắm, buốt lắm, nhưng vẫn thích, vẫn yêu, mùa đông mà, mùa của Yêu Thương.
    Quen anh trong một ngày hè nóng bỏng.
    Xa anh trong một ngày đông băng giá.
    Ô kìa!
    Thời gian?
  2. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay lạnh thật đấy! lạnh mà chả được ở nhà ngủ như mấy hôm nắng nóng! sáng đã phải dạy sớm để đi học! sao mà .........lạnh càng thấy nhớ, ........nhớ lắm!
  3. mac_arex

    mac_arex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Dạo này cũng lạnh bt thôi chứ ko đến nỗi rét lắm đâu tui chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi với áo phông mà vẫn thấy bt mà Mà có vẻ mấy người này văn thơ lai láng từng áng tuôn trào ra phết nhờ
  4. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng yêu 1 người chưa từng gặp mặt chưa nhỉ?
    Khởi đầu và kết thúc 1 thứ gọi là " Tình Yêu" mà không hề gặp gỡ. Đã ai từng như thế hay chưa?
    Có phải yêu Người, hay chỉ là yêu 1 cái tên thôi???????????????????
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    @ Tamtuhemo: Chị không nghĩ em lại có nhiều tâm sự như vậy.... Gắng lên em. Yêu một người không nhất thiết phải ở bên người đó mà..... Với chị, nếu có thể, chỉ cần được nhìn người đó hp thôi, thế là đủ rồi...
  6. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng từng nói vậy
    Thực sự, nói và làm khác nhau nhiều, nhiều lắm.
    Uh thì không nhất thiết phải ở bên cạnh.
    Em hiểu.
    Nhưng...
    Khoảng cách và thời gian luôn là một vấn đề.
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày! em gọi vào số đt ấy! và chỉ nghe được: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! xin quý khách vui long gọi lại sau! Em k biết làm sao! em có số của bạn anh! nhưng em cũng im lặng! em không hỏi xem anh thế nào!??? Nhưng! hum qua! anh gọi cho em!....đó là lúc 0h7''! em tưởng mình đang ngủ mơ! giật mình tỉnh dậy và nhấc máy. tiếng nói ấy, hơi thở ấy làm em cảm thấy mùa đông này không còn lạnh giá! mặc dù bây h trời đang lạnh, rất lạnh!Không có anh ở bên! nhưng em nghe sao lòng mình ấm áp thế! đã 5 mùa đông k có anh rồi! em vẫn ......Em nhớ!
  8. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đã có người vào blog và nói : " Mùa đông đi đâu cũng thấy nghe Trịnh " ^^ Đúng, mà cũng không đúng. Mùa Đông nghe Trịnh dễ thấy ấm áp, nên người ta mới nghe nhiều. Nhưng, mùa nào cũng nghe được Trịnh, chỉ là mùa Đông người ta dễ để lòng mình mềm hơn, tâm tư hé mở nhiều hơn thôi.
    Nghe Trịnh, thích nhất nghe 1 mình, nhưng nếu nghe cùng 1 người hiểu mình, giống mình, thì cũng hay ho lắm, ví như 2 đứa cùng ngồi nhâm nhi cốc cafe, tự đóng cửa phòng, và nghe Trịnh, đến câu không hiểu lại lôi ra bàn, thì cũng An như nghe một mình vậy,mày biết không Huyền? Bạn yêu mày một phần cũng vì điều ấy!
  9. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Anh lại bay, về nơi anh đã chọn, về nơi trái ngược với em về cả không gian và thời gian. Xa xôi quá!
  10. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cafe đen.
    Mịn.
    Nhỏ.
    Mở ra.
    Cho vào phin.
    Tìm cốc.
    Cốc thủy tinh trong suốt.
    Không hoa văn.
    Tìm sữa.
    Ông thọ đỏ ^^
    Đổ sữa vào cốc.
    1cm.
    Cho phin lên trên.
    Đun nước.
    Châm nước.
    Nhắn tin.
    Ngồi chờ.
    Cafe chảy.
    Đen.
    Từng giọt.
    Rơi.
    Sữa.
    Trắng.
    Chuyển sang Nâu.
    Dần dần.
    ĐEN LÀ ĐEN, TRẮNG LÀ TRẮNG?
    Đứt tay.
    Máu.
    ĐỎ tươi.
    Chảy xuống.
    Vẫn Nâu
    Không khuấy.
    Không cho thìa vào cốc.
    Uống thôi.
    Đau.
    Mặn.
    Đắng.
    Lỏng.
    Đặc.
    Ngọt.
    Hết Cafe.
    Sữa vẫn còn.
    Máu.
    Tan.
    Tin nhắn báo cáo : %%- Angel. :Thất bại.

Chia sẻ trang này