1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày không có ai kia...

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tớ mùa Đông còn nghe thêm cả nhạc Phú Quang nữa cơ. Mấy em này mới xa người yêu tí mà đã kêu toáng cả lên=>sốt ruột người ra đi nắm nắm. chi bằng...
  2. sand8x

    sand8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước không có ai kia e bồn chồn, lo lắng. Cả ngày lo nhắn tin và hỏi a dang làm j...rùi buồn, tự thấy xa a em k thể chịu được. Và e muốn có anh luôn ở bên e.
    Bjờ không có ai kia e đã dần quen với sự vắng mặt đó, e đã học cách làm việc một mình mà chỉ có hình bóng a ở bên e. E vẫn bồn chồn và chợt nghẹn lại khi nghĩ đến a và những kỷ niệm về a. Những tin nhắn không còn nhiều như trước. Và đôi khi thấy hoài nghi vào một điều gì đó...
    Nhưng tất cả những điều đó cũng dần qua đi, e và anh vẫn ở xa nhau. A dạy e một cách đó là tại sao chúng ta không nghĩ về nhau và hãy sống thật vui. Những nỗi buồn hãy để chúng qua đi thay vào đó là phút trầm tư về kỷ niệm. Những giọt nước mắt giận hờn hãy thay bằng giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày ta ở bên nhau. Vì thế mà e luôn chờ đợị và tin vào tình cảm của a giành cho e, tin vào việc chúng ta xa nhau sẽ làm nên một điều kỳ diệu...
  3. minskmap

    minskmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hị hị cảm động
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Vẫn sống.............
  5. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ừ, viết cho một ngày Gió. Anh đâu rồi nhỉ? Xa?
    Sự sống và Cái chết bủa vây nhau như vòng kép của một bài ca. Những nốt nhạc vụng về nhảy nghiêng trên 5 dòng kẻ song song lạnh lùng vội vã, ở phía cuối, chúng gặp nhau trong một gạch ngang xa lạ. Em đi tìm, đứng lại, ngẩn ngơ?
    Ơ kìa mình vẫn bên nhau đấy thôi anh? Khoá son chỉ tạm áp đặt trong một nhịp chùng êm ả. Dừng lại một nhịp sẽ dồn sang khuông khác, lệch mấy lỗi rồi vẫn cứ thành câu?
    Sao mình chẳng cố tình nói hết cho nhau? Những Yêu thương đam mê dồn nén sau nụ cười vụng dại. Chẳng sợ ngày mai xa nhau mãi mãi? Tự mình biết anh nhỉ? Mình sinh ra để thuộc về nhau.
    Bụi trần. Đau khổ. Tinh khôi. Những dòng nước mặn mòi mang theo cả 3 tầng ấp ủ. Em muốn Tinh khôi phải bước qua Đau khổ. Anh đừng như thế chứ, đừng dành hết phần đau khổ của em?
    Ừ thì một ngày Gió sắp qua. Ngày mai, biết đâu sẽ là một ngày lặng lẽ. Gió đã bay qua sông qua bể, đến bên anh, tiếp tục bài ca?
    Bài ca về Sự sống chẳng phôi pha. Bởi có niềm tin, nên còn thành nguyện ước, bởi Cái chết không hề báo trước, mà thôi đành?ta cứ ước mong.
    Anh đừng khóc, đừng?
    Em sợ lắm?
    Dừng lại một chút anh nhé! Nghỉ ngơi thôi?
    Ừ thì ngày Gió miên man
    [ Tiếc nuối ]
    Nước mắt như những giọt sương, những giọt ngọc mà đêm buồn đã đánh rơi trên lá cỏ
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ổn đấy chứ.........
    Chỉ có điều...............khi đi qua quán kem............lại chợt nhớ khả
    năng ăn kem của mình...........và nhớ lúc tranh nhau thìa
    kem.............
    Vẫn học mà..............
    Chỉ có điều..............ko có nhứng tin nhắn âu yếm của mọi khi.......
    Vẫn bước đi đấy thôi.............
    Chỉ có điều..............ko còn cảm giác vui buồn, giận hờn, và chợt
    nhớ những lúc nô nhau khi bất chợt thấy họ tay trong tay cười
    đùa vui vẻ..........
    Vẫn có lúc khóc...........
    Chỉ có điều khóc ko thành tiếng.............lại nhớ những lần khóc
    nức nở chỉ vì lí do vô cùng đơn giản mà thôi
    Và vẫn cười...........
    Chỉ có điều, cười mà dối lòng mình.............chẳng phải nụ cười
    của ngày xưa ấy.........
    Cuối cùng thì vẫn sống.............
    Chỉ có điều...............sống như vô hồn, chỉ biết đi học tối về, 10h
    tối, mưa, lạnh, lại nhớ cái hơi ấm ấy......
    Chỉ biết hoa xoan tím rụng đầy đường đi, dường tình
    yêu..........và ại nhớ..............đường tình yêu................
    Chỉ còn nhớ..............ngày ướt lạnh, cũng bì bõm tập bơi, cũng
    cười..........nhớ bờ hồ................bình yên..........lặng lẽ.........
    Và, giờ chỉ còn là kí ức..............
    Sống 1 mình.............tưởng như khó
    khăn.................nhưng..........lâu rồi thành quen..................
    Và giờ.............lại một mình.............ko có ai kia.............vẫn phải
    sống tốt.......
    HIMMARIM!
  7. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Bình thường và cố quên.........thế thôi
  8. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Anh! lúc ẩn lúc hiện!
    làm thế nào đây! em đang phải đấu tranh! khó nghĩ quá! sao đây! mọi thứ rối tung lên!
    Còn họ! em phải làm sao đây! họ yêu em! nhưng em k hề có tình cảm! chả bjt thế nào nữa! em vẫn thấy hạnh phúc khi biết mình có anh trong phút giây nào đó! yêu anh và hơn thế nữa!
    Em biết mình nhiều lúc quá lạnh! quá tàn nhẫn! đã làm tổn thương nhiều người! nhưng đó bởi vì! tình yêu! chỉ có 1, nó là duy nhất! em cũng chỉ mong mình có thể đón nhận tình cảm của người ta! sao mà khó thế!nản! mệt mỏi! k có anh! em càng phải tàn nhẫn nhiều hơn!
    @" thật tàn nhẫn khi bạn làm họ yêu bạn nhưng bạn lại không đón nhận nó"@
  9. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ta đi qua nhau, thì này, em còn tuổi trẻ của em, dành tặng cho kí ức về anh, được không?
  10. sand8x

    sand8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không có ai kia là những ngày e không có anh và a cũng không có e. Những ngày mà a ở nơi đó nhìn về đây, bất lực trong nhớ nhung. A chưa thể về bên e được, a chưa có điều kiện. E biết, e không hề oán trách a. E buồn và e biết a cũng buồn. Giọt nước mắt của những kẻ không hề cô độc a nhỉ? Những lúc giận hờn, lúc nhớ thương. Rồi lặng lẽ ngồi một mình như kẻ bơ vơ. Yên tĩnh, fải chìm trong yên lặng, thế chứ, sao lại say...Thật tệ, rồi ngày mai không biết còn ai tin vào những lời nói yêu thương. Cuộc sống này, thật ngắn ngủi. Tương lai ư? Ngày mai đó, sau khi ngủ dậy đêm nay, mới biết mình vẫn còn có nhau.

Chia sẻ trang này