1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày không có ai kia...

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ vẫn sống thôi, yên tâm nhé anh!
    CHỉ có điều, từ giờ, làm gì cũng một mình thôi, rồi sẽ quen, em vẫn sẽ cười dù trái tim em đau nhói
  2. tolatiaxu

    tolatiaxu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    1
    Cần lắm chứ 1 người bên cạnh nó...
    Cố lên nào...
  3. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    buồn và nhớ
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Không dám nghĩ đến điều đó!
  5. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt làm dịu nỗi đau, nhưng nước mắt không mang Yêu Thương trở lại.
    Em đã rất nhớ anh.
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cần lắm chứ bên cạnh 1 người......
  7. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày anh đến bên đời em, từng ngày trôi đi thật khác...
    Anh sẽ chẳng bao giờ biết được những dòng chữ em đang type này đâu nhỉ? Mà kể ra cái chủ đề này cũng buồn cười, em chỉ thích lập chủ đề thế thôi, vì đã bao giờ em Có anh đâu? Đã bao giờ đâu, anh nhỉ?
    Những ngày không Có anh, em vẫn là em thôi, nhưng thế không có nghĩa là em không yêu anh nhiều nhiều đâu anh nhé! Chỉ là...khi không có quen rồi thì có sao đâu?
    Em thích câu này này: "Khi tình yêu đã đạt đến độ, thì có gặp nhau hay không cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi."
  8. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có em
    Đường phố, công viên âm thầm
    Một ngày không có em
    Bước chân nghe sao buồn tênh.
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Con đường này bỗng trở nên xa lạ
    Khi chẳng còn anh sánh bước bên em
    và dòng người càng vô tình mỗi sớm
    Khi mình em lê bước trên đường dài
  10. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em đây, em lại viết cho anh, còn anh lại không đọc được, không bao giờ đọc được.
    Em đây, em lại làm anh tổn thương, lại chủ động rời xa anh, lại tự mình quyết định việc của chúng ta.
    Những ngày không anh lại đến rồi, những ngày một mình em đi tìm nụ cười của chính em...
    Những ngày bình yên sắp hết rồi, em lại ngủ quên trong một giấc mơ về những ngày không đến.
    Anh của em, anh bình yên nhé! Nằm yên trong tim em ấy, anh đừng thức dậy, đừng làm em đau...
    Em yêu anh.

Chia sẻ trang này