1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày không có ai kia...

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, trong nỗi đau mới cảm nhận đc hp em ạ.....
    ---------------------------------------
    Những ngày không có ai kia, cuộc sống vẫn trôi, thời gian vẫn chảy, và em vẫn phải bước đi.
    Bất giác mỉm cười..... Thấy cô đơn và trống rỗng....
  2. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, thời gian, tiền bạc.... cái gì sẽ ở bên ta mãi mãi.
    Cuộc sống rồi sẽ đến cái giới hạn vốn có định trước mà ta tìm mãi không ra đáp án.
    Tiền bạc vào rồi lại ra đi không mấy khi ở lại
    Thời gian cũng trôi đi, nhưng những kỷ niệm về thời gian bên nhau sẽ không bao giờ phai nhạt
    Hãy coi những khoảng cánh chỉ là hữu hạn, và hình dung đến ngày gặp mặt.
    Niềm vui sẽ tăng lên khi mà tình yêu có sự trải nghiệm
  3. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết ngày đó sẽ ra sao nhỉ.....Chưa hình dung được vì bây giờ ngày nào ai kia cũng kè kè bên mình.....cho nên chẳng biết cảm giác đó thế nào.....
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    "không có anh em biết phải làm gì"
    Nghe câu hát đó, lại thấy rưng rưng. Hi`, dĩ nhiên là không khóc nữa, vì em vốn là cô bé cứng rắn mà, chỉ khóc khi có anh thôi. Khi hai người chọn hai hướng đi khác nhau, em cũng đã bước đi nhưng rồi lại đứng lại đợi cho đến khi anh đi khuất. Giờ chẳng là gì của anh. Em không buồn. Chỉ có những lúc ngơ ngẩn khi ai đó gọi tên mình, có những lúc bất chợt để hồn mình ngoài khung cửa. Có những lúc xung quanh ồn ào, nhưng em chẳng nhận ra có ai. Em không nghĩ về anh, cũng chẳng về việc gì. Nhưng cứ mất thời gian trôi qua vô ích, vì những suy nghĩ không phải của mình.
    Có người biết, có người không nhưng ai cũng muốn làm em vui, mặc dù em đâu có buồn, hay thật, em vẫn cười đấy chứ. Nhưng sau nụ cười đó là gì, ai cũng biết hay chỉ mình em biết. Thực sự, từ trước đến giờ mình vẫn chẳng là gì của nhau anh nhỉ? Có bao giờ không lại bằng không?
  5. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn là em giữa thênh thang phố xá
    Vẫn mỉm cười dẫu miệng lưỡi khen chê
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ngày không có ai kia
    Em vui lòng chờ thời gian đi mãi
    Tránh khỏi những khoảng không
    Em vội vã không cho mình đứng lại
    Ngày không có ai kia
    Em vô tình cười thấy lòng rộng rãi
    Giữa phố xa đông người
    Em nào thấy gì, vẫn chẳng có ai.
    ................................
  8. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhìn thấy cái topic này lại nhớ đến bài hát " Ngày không em" nó thế nào ý nhỉ? ah" Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày, sáng đêm dường như chỉ có anh với anh quây quần, khi không em tim nơi khoả lấp những lúc anh nghĩ về, khi thời gian anh đây sống vui cùng em....." Nhưng bây giờ anh biết anh không phải tìm nơi khoả lấp nỗi buồn nữa mà là làm cách nào để ngày nào em cũng được sống trong hạnh phúc....em yêu ạ
  9. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Không có anh, em không thể làm thơ được nữa...
    Câu chữ viết ra rồi, cứ chỉ muốn xoá đi...
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Vắng anh! vắng kả SMS, Chat,.........Lần này k phải lần đầu bị hụt hẫng nhiều như vậy! Em mất dần cảm giác trước kia! h đây! em sẽ cố gắng wên đj! lao vào học và công việc! để ok hết mọi thứ1 anh nhé!

Chia sẻ trang này