1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những ngày ko có anh.. nóng!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ANT, 22/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    những ngày ko có anh.. nóng!!!

    Thứ 2, chẳng có gì đặc biệt. Cả ngày chẳng làm gì ngoại trừ đi học và đi chơi. Thậm chí còn trốn học đi chơi nữa chứ. Hư quá . Tối về buôn điênt hoại với bạn 1 lúc rồi ngước nhìn đồng hồ.. muộn rồi.. thôi, lỡ rồi.. đi ngủ.. ko học gì cả

    Thứ 3. Sao mà nóng thế hả trời. Nhảy sang thư viện ngồi. Hề hề, có điều hoà. Chả muốn về nhà. Mát ghê. Nhưng 5 h chiều đã bị đuổi ra. Vẫn nắng gay gắt, nóng hầm hầm.. khủng khiếp là nóng.. ... vẫn fải đi ngoài đường vì chả còn chỗ nào mà đi.. bình thường của hồi xưa sẽ có 1 nơi để đến ...

    Nhàn cư vi bất thiện, sờ vào cái điện thoại.. hic.. mình tự thấy mình hèn quá ..

    May tự dưng có thằng bạn rủ đi uống bia.. huhu.. đang tưởng được mát mẻ ai dè đến thì chúng nó uống xong rồi.. ghét thế .. đi ăn kem thì đến chục đứa cướp cái cốc kem của mình.. hic.. may mà mình hiền vì còn lịch sự.. chứ bình thường với lũ bạn của mình á.. đừng hòng!

    Vòng về định làm vong f nữa trc khi về nhà thì gặp thằng bạn. Lại kéo nhau đi uống nước . 2 đứa ngồi đến 11h mới thèm nhấc bottom lên về nhà. Cũng chả fải lâu ko gặp.. mà vì đều có tâm sự như nhau cả. Mỗi đứa một kiểu .. vẫn thế .. bạn thân lâu năm mà.. nói chuyện vui vẻ.. nghiêm túc.. và rút ra kết luận.. thế vẫn chưa là gì.. vẫn fải sống... mà càng thế càng fải sống tốt hơn cơ.

    Sáng nay ở lại trường, chúng nó chê mình dạo này đen quá. . uh, quá đen.. kết quả của những lần ko care gì đến bản thân ... Tự dưng thấy nhớ những buổi trưa của ngày xưa.. đúng lúc nắng nhất thì rủ nhau đi chơi.. điên thế ...vẫn nhớ anh nói lần đầu gặp em thấy loá mắt vì em đứng dưới nắng.. và trắng khủng khiếp .. Dĩ vãng rồi.. ko hiểu mình có thể trắng lại như hồi xưa ko.. để chúng nó gọi lại biệt danh "con ma" như trc ???

    Sáng qua đi ăn bún thang, vẫn chỗ đó.. ăn một mình.. thấy thiếu nấm trầm trọng vì lần nào đi cùng anh cũng được ăn fần nấm của anh.. hừ thiếu.. thiếu nhiều thứ quá.. nhất là thiếu ng ngồi ăn cùng ...

    H thì ngồi net.. trưa nay nhà ko có gì ăn cả... trời ngoài kia chói chang..
    Ai bảo TCS nói nắng buồn hơn mưa mà.. nhưng mình thấy ổn hơn là những ngày mưa mấy hôm trc.

    I'm so so without you, just keeping missing U so much dear ... hôm kia lấy bút xoá viết bậy lên bàn dòng chữ ngớ ngẩn ấy... bị con GT nạt cho 1 trận " mày nói bao lần A new day has come rồi cơ mà " .. hì hì .. uh, already come mà mày .. thật đấy ... so so mà ...

    zhè shi ài jíng ma???
    hẻn fàng shàng .......





    Ny ...............
    A new day has come
  2. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chú Yum-yum làm cái trò gì thế này
  3. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    ko fải yumyum viết đâu anh ạ.
    Vừa đi chơi bóng ở trường về.. nóng dã man chuỳ... uống hết 1 cốc nước lọc, nửa cốc nước dừa ( cướp được của anh bạn) và hết sạch cốc nước chanh muối..
    Đáng lẽ học hết ca tiếng Nhật là đến 7h mới về, nhưng học hết tiết của cô ng Nhật thì ko thể chịu nổi nữa... ko vào gì sất.. đầu óc vẫn nghĩ đến cú điện thoại lúc trước... thế là té về trường .. điên thế.. tự thương cái tính ko biết kiềm chế của mình ...
    Định thử quả bóng mới lấy được thì thấy lố nhố 1 đống đang đánh trận ... hờ.. đành zin 3 đi ăn thử bữa cơm kí túc xá thế nào .. Từ trưa chưa có 1 hột cơm vào bụng...
    Đúng là lần đầu ăn cơm sinh viên có khác.. hic.. bị chúng nó cười trối chết .. chúng nó ăn nhiều mà chỉ gọi đĩa có 3500, còn mình đã ăn ít thì chớ, gọi thế nào mà đến 6000 lận. hic. ngắc ngoải . Căn bản là mỗi thứ 1 ít.. lổn nhà lổn nhổn...
    Ăn xong ra trả tiền cho cả chúng nó.. chẹp.. chúng nó cứ tấm tắc mong lần sau mình lại vào rủ chúng nó đi ăn.. hihi..
    Nhảy lên thư viện ngồi đến 8h30 ... hờ.. học hết kế hoạch cho ngày hôm nay từ chiều rồi mà.. vứt.. đi xuống đập bóng cho hết stress ...
    đúng là h mới thấy công dụng tích cực rõ rệt của chơi thể thao.. Lúc đầu trời hơi mưa.. thế mà mồ hôi ròng ròng ..đã thật.. nhưng còn khoản đi bóng qua háng vẫn chưa được ổn lắm.. cả quả ném 3 điểm vẫn chưa đạt hic.. vẫn fải tập thêm
    Nếu 2 tháng trước khi 2 ng có chuyện thì em và anh cả tháng có mỗi 4 ngày ko gặp nhau... em đánh dấu cả vào quyển lichj tay mà.. và anh còn nói đem 4 ngày đấy đi đánh đề ... h thì ngược lại nhỉ... cả tháng chỉ có 4 ngày gặp nhau...
    fóng ngoài đường mát quá ....... hơ....... hết váy xẻ tà h lại đến lượt quần xẻ tà.. đùa chứ sao mọi ng ăn mặc kì quái thế nhỉ...

    Ny ...............
    A new day has come

  4. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ồ, sorry nhiều nhiều, BU tưởng Minh béo đùa, hoá ra là người khác đang tâm sự, mà hình như Yum-yum đã từng dùng nick này thỉ phải, trời đang mát dần em ạ, chúc vui
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    quả bóng thế nào? xài tạm được chứ? tất nhiên là ko ngon bằng quả kia nhưng thế tập tạm chắc là được

    Have you ever really loved a woman?
  6. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    zhè hảo xiàng shì ài qíng
    nỉ yỏu hẻn hảo, hẻn mẻi de jìniàn

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  7. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    nỉ shi shéi a? hihi
    nice to hear from U ..
    Dọnuan huh, quả bóng cũng được hehe .. tối thứ 6 này đi nhé
    Ngày hôm nay sao thời tiết dở hơi thế. Nắng rồi mưa rồi nắng .. may mà mưa ít thôi.. chứ ko thì chết .. mưa buồn lắm.
    Hy vọng hôm nay ko động vào cái điện thoại .. thư anh reply trên yahoo em ko đọc đâu .. ko thể, ko dám, và ko muốn .. đọc vào nhỡ có gì thì đi nhảy lầu chả ai thương cả hic.. em vẫn muốn sống.. vẫn muốn yêu đời mà ..
    Lang thang lang thang khắp nẻo đường , nhớ sao là nhớ ...
    Câu thơ ai đó viết trên bàn , cải biên đi 1 chút
    " em nhớ anh hai chiều nghiệt ngã .."
    Uh, nỗi nhớ như thế mới đau đớn và khó khăn làm sao.. nhớ mà ko cho phép mình được nhớ. Nó cứ giằng co trong cái đầu bé nhỏ này :( Chưa đến nỗi quá mệt để fải thốt lên ko chịu nổi.. nhưng .. cứ đà này..
    Thôi! No fear! Đứa bạn nhìn thấy cái status trên YM nói thích mình như thế. Uh, tao đang cố như thế.
    Sáng ở lớp lại đánh nhau với chúng nó. hic.. máu me be bét trên tay vì bị bút chì đâm vào .. hờ.. nhưng dù sao ko đau bằng nó.. he he .. bị bẻ ngược ngón tay lại. Khổ! Ai bảo trêu mình cơ chứ.. chẹp.
    GT hâm, tao ko ở trong hoàn cảnh của mày.. nhưng nhìn vào tao thấy mày hạnh phúc lắm. Hì. Có khó khăn mới thấy hạnh phúc quí giá thế nào mà. Thời gian và khoảng cách chả là gì cả, thậm chí nó còn ******** yêu được thử thách và sâu đậm hơn ...
    don't be afraid dear. hav faith in wat u do. U'll make it through.. dear
    Thôi, lại về trường tiếp.
    Có khi về sau mình lại ước một cuộc sống đầy ắp công việc bận rộn thế này í chứ. Chưa fải lo gì đến việc kiếm tiền nuôi mình hay ai đó. Chỉ lo mỗi học và chơi. Quá sướng còn gì. Chả có gì fàn nàn ..
    Uh, carry on!

    Ny ...............
    A new day has come

  8. numberonevn

    numberonevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài viết này , mình thấy "mát" chứ đâu thấy nóng.
    ***********

    http://thanhniensaigon.tk
    http://thanhniensaigon.good.to
  9. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    hờ, chắc thế. Cứ thử ở trong cái tình trạng này mà xem..
    điên thật.. nhiều lúc ko thể kiềm chế được mình nữa ...
    Hôm qua ở lớp., mưa to , cả lũ chả đứa nào học.. GT hát toàn những bài mưa của TCS.
    Thấy nhẹ nhàng chứ ko buồn.. thậm chí thấy chút gì đó ấm áp .. đâu fải lúc nào cũng có giây phút ngắm mưa trên sân trường cũng lũ bạn.. cùng nghe hát.. giọng hát đối với mình là hay nhất . Thật đấy. Mình thích rất nhiều bài hát chỉ vì nghe nó hát. Chứ ca sĩ hát chưa chắc mình đã thích..
    Rồi mai đây trong cuộc đời.. liệu có còn những giây phút ấy ko. Yêu lắm chúng mày .
    Nhớ hồi xưa cũng đến nhà một đứa bạn thân, h đã ở cách xa nửa vòng trái đất..hai đứa thức trắng đêm... 1 đứa đánh đàn óc toàn những bài cổ điển.. 1 đứa ngồi nuốt trọn từng âm thanh...
    gì nhỉ ..
    Khi cơn đau dâng đầy thì tình đã mênh mang
    GT giải thích là gì nhỉ... cơn đau dâng đầy vỡ oà ...
    tất cả chỉ trong 1 chữ "NHỚ"

    Ny ...............
    A new day has come

Chia sẻ trang này