1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày làm báo

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi quynho123, 18/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Những ngày làm báo

    Ngày ...

    Làm báo à ? Anh hoài nghi hỏi lại khi hai đứa ngồi bên ly café bốc khói. Như mọi lần, tôi lại hăng hái tranh luận với anh, bảo vệ cái nghề tôi yêu thích cho đến tận khi anh chịu thua mới thôi. Và cũng như mọi lần, anh lại mỉm cười độ lượng : Em còn trẻ con lắm ! ...





    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  2. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Mệt rã rời sau một ngày đạp xe như điên đến các trường để lấy tư liệu viết bài, về đến nhà thì nhận được thư của mẹ : Ra trường được năm tháng rồi đấy con ạ. Xem thế nào, nếu làm báo vất vả quá thì về với mẹ đi con. Ôi mẹ tôi ! Mẹ bao giờ cũng là người lo cho con nhất.
    Một tuần rồi không gặp anh. Lần trước, anh bảo phải đi công tác xa, chưa biết khi nào về...
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  3. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Hôm qua gặp bọn V, L, T. . Mấy đứa ngồi nói chuyện với nhau về công việc. T. than vãn : Tao chán lắm chúng mày ạ. Mấy ông trên ban biên tập cứ bảo : Con gái đi làm báo là khổ lắm đấy. Cháu suy nghĩ cho kỹ đi.
    Cái L. mới xin được một chân làm văn phòng cho công ty tư nhân nói : Mày cẩn thận chuyện yêu đương đấy. Bọn con trai nó không thích lấy vợ làm báo đâu.
    Chợt thấy buồn và nhớ anh. Liệu anh có giống cái bọn con trai mà L. bảo không nhỉ ? ...
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    ngày....
    hôm nay mình vào mạng, mở 1 topic có tên là " Những ngày làm baó" để câu bài. Trong đó bắt đầu kể chuyện mình làm báo phải bắt đầu với con xe ghẻ thế nào, mọi người không hiểu được nghề báo quan trọng ra sao. vui ghê
    Không thể để máu của những chiến sĩ quân giải phóng Trung Quốc từng đổ ra trong bao nhiêu năm trở thành vô ích chỉ vì mấy thằng ranh con!
  5. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Một anh bạn đồng nghiệp hùng hồn : " Làm báo là phải biết xông pha, liều lĩnh. Phải thức khi người ta ngủ, phải đi khi người ta đứng, phải nhịn khi người ta ăn, phải tiếp xúc với tất cả mọi loại người, phải có cái lưỡi thật mềm dẻo để ứng phó, phải đến những nơi thời sự nóng bỏng nhất, ... và phải biết hy sinh lợi ích cá nhân ..."
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  6. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....
    Cái T. nói : " Chắc là tao phải chuyển nghề mất thôi. Anh ấy bảo con gái có thì, mà với người phụ nữ thì chuyện gia đình là trên hết. Làm sao em có thể vừa chăm sóc chồng con vừa đi công tác hàng tháng trời được ?" .
    Im lặng buồn. Còn đâu cái cảnh hồi xưa cả lũ ngồi trong ký túc, tranh nhau nói về những ước mơ công danh, sự nghiệp của mình.
    V. chép miệng : " Đam mê cái này thì khổ cái kia. Con gái mà !".
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  7. Nhoc_Sai_Gon

    Nhoc_Sai_Gon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hic!
    Chi Quynho 123 u, năm nay em thi báo chí đây, trong bụng đang hớn hở lắm, mà đọc cái "nhật kí" của chị tự dưng thấy chột dạ. Nhưng mà chị ơi, đã dám chọn cho mình con đường nào rồi thì chỉ có thể đi thật vững vàng trên con đường đó mới có thể tự tin mà bước tiếp, mà không qụy ngã thôi.
    Có lẽ cái cách mà em nghĩ vẫn còn trẻ con lắm, chị nhỉ. Nhưng mà em thấy chị cũng cần nghĩ như thế để mà tiếp tục tiến lên. Dù sao thì chị cũng đã ra trường rồi mà.
    Em có đọc được 1 câu thế này "Dám chọn 1 nghề khó khăn để theo, đó là bạn đã dám chọn cho mình 1 bản lĩnh hơn người". Mà chị đã chọn rồi thì tất nhiên là chị cũng sẽ thừa bản lĩnh để vượt qua những vấp ngã đầu tiên đó. Nếu nói về khó khăn thì đâu chỉ có nghê báo, nghề khác cũng thế thôi chị ơi. Nếu muốn làm 1 người vợ tốt thôi thì ngay từ đầu không nên... thi Đại Học làm gì, đúng không chị!
    Cố lên chị nhé! Hình như.... em cũng đang động viên mình đấy, chị ạ!

    If you see someone without a smile, give them one of yours.
    [/size=10]
  8. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ngày......
    Tôi vẫn đi viết bài và chờ đợi anh, cho dù anh tiếp tục sai hẹn. Bài của tôi được đăng thường xuyên hơn nhưng bạn bè bảo : "Văn mày viết dạo này thế nào ấy, già dặn hơn nhưng cũng buồn hơn.".
    Đúng thế ư ? Chỉ biết vắng anh tôi thấy lòng mình trống trải và cô đơn. Nữ hoạ sỹ nào đã nói : Càng cô đơn càng khao khát yêu cuộc sống. Có đúng không nhỉ ?
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  9. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ngày......
    Anh bảo rằng cơ quan sắp phải chuyển đi xa, nhưng bạn bè lại xì xào : gia đình anh không muốn có cô con dâu làm báo.
    Tôi không giận, không trách ... Chỉ buồn rằng anh cũng giống như những người con trai khác.
    Tối hôm qua, trên tivi, một nữ phóng viên truyền hình đang nổi đã trả lời phỏng vấn : Phụ nữ làm báo nói chung là phải biết chịu đựng và hy sinh rất nhiều ...
    Tôi lang thang trên phố vắng một mình, chợt thấy lòng thanh thản. Nhớ thuở còn đi học, bạn bè cứ thích gọi đùa : Nhà báo ơi.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  10. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Hôm nay ngồi một mình trong quán bia hơi, xung quanh toàn các ông băm bổ, mặt mũi bặm trợn, miệng la hét vì phấn khích do men...
    Chả sao, viết bài về bia hơi thì phải vô đây ngồi, ban đầu có hơi hãi nhưng rồi lại thấy vui. Ngày mai phải có bài rồi, cố lên cho dạ dày nó nhờ...
    Ngày...
    chả hiều thế nào giờ học thành tiết buôn chuyện giữa cô và trò, cô kể về cả cái quãng đời làm báo vừa qua của cô: 2 đời chồng, bụng chửa vưọt mặt rồi vẫn đi làm phỏng vấn. "Cô chọn đi, một là tôi, hai là cái nghề báo của cô." "Chồng thì tôi có thể lấy lại được, nhưng nghề thì tôi chỉ có ." Vậy là giờ cô lại một mình. "Làm nhà báo nữ thì tốt nhất ko nên lấy chồng các em ạ." Bọn con gái xanhmặt, nhưng mà vẫn khoái. cuối lớp, có đứa lại chạy vụt ra, việc toà soạn gọi nó phải đi gấp.
    Ừ thì bận, thì hy sinh, nhưng mà nó có một niềm đam mê...
    Cuộc sống có lẽ ko buồn đến thế???

    Nothing's gonna change my world

Chia sẻ trang này