1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày làm báo

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi quynho123, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ngày.......
    buồn ngủ ứ chịu được. Đêm nằm thao thức, nhưng mấy hôm nay trời nại lóng, lóng ứ chịu được. Nằm cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trợn mắt nên nhìn trần nhà. Trời ơi, hàng chục, hàng trăm con mắt thao láo đang nhìn mình tứ phía xung quanh. Chợt nhớ tới thói quen (kiểm duyệt) của mình, thẹn đến cùng cực. Lại nghe tiếng xì xào nho nhỏ, cố căng mắt nhìn xuyên bóng đêm. Lại trời ơi, thì ra là một nũ muỗi, chúng bâu kín cả màn, nhưng không vào được (há há). Nhìn mãi, ngắm mãi mới hiểu ra chúng đang rì rầm bàn tán, chỉ chỉ chỏ chỏ, so so sánh sánh (kiểm duyệt). Híc, trợn mắt lên nhìn kỹ hơn cái sự quái dị ấy, thì lại càng kinh khủng. Hoá ra chúng dang so sánh với (kiểm duyệt) híc. Buồn, thất vọng, ức chế, khóc, chán chẳng buồn khóc, lại khóc, chán chẳng buồn nghĩ, lại nghĩ. Nghĩ một lúc lại thấy chán, rồi lại mơ về em. há há, mơ trong (kiểm duyệt), thế là đi ngủ tiếp, ngủ ngon lành đến sáng hôm sau, đi làm.
    Cảnh cáo: Bài này nội dung không liên quan đến BC-TT
    <ADDRESS><FONT face="Courier New">Em đã quen với những gì nho nhỏ</FONT></ADDRESS>
    <ADDRESS>Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên</ADDRESS>
    <ADDRESS><STRONG>Nhímhànội</STRONG> </ADDRESS>
    Được Katjusha sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 28/02/2004
  2. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đọc cái nhật ký thấy cũng lãng mạn đấy chứ, toàn tình yêu là tình yêu. Gì mà bé Nhoc_Sai_Gon phải chột dạ? Nghe quynho123 tường thuật , cũng muốn nhảy ngay vào làm báo. Dù gì thì cũng yêu yêu đương đương, băn khoăn, lưỡng lự, thất tình. Vui đáo để còn gì?
    nmmmmmmmmm]
  3. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    haha, thế này mới gọi là kiểm duyệt chứ. Bé Ka dú xà ơi! hình nhứ bé chưa bao giờ cắt bài của ai đấy nhỉ. Bé thử đọc lại bài của anh sau khi bé đã kiểm duyệt, xem mọi người có hiểu là anh viết cái gì không. Ha ha, mà cho anh hỏi cái, bé có óc hài hước không vậy? Anh cũng muốn hỏi là những chỗ anh viết nó vi phạm quy định ở điểm nào? bậy bạ ở điểm nào? vô văn hoá ở điểm nào? Một câu chuyện vui vui như vậy mà cũng bị kiểm duyệt thì thua. Y học bó tay nuôn. Bái bai box báo chí Truyền Thông với những mod không bít đùa, khả năng cắt xén bài cực cao để cho ra những bài viết vô nghĩa. Há há, chào cả nhà em khăn gói ngược luôn, không có bao giờ dám bén mảng lại cái box khốn khổ này nữa. (to bé Kajutsha: hình như bé mới tập là mod nên đang tập sử dụng chức năng sửa chữa bài viết phải không. Cố gắng lên nhé, bé sẽ trở thành một mod cắt xén chuyên nghiệp vĩ đại)
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  4. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc của bác. Em cũng chúc bác ra đi vui vẻ và chúc cái tạp chí Phong Cách Việt của bác nó lọt qua được vòng gửi xe, tăm tia được cái vé vớt, hớt được cái hạng ba, bô lô ba la được cái hạng nhì, nằn nì được cái hạng nhất để cố mà giành được chỗ đứng nào đó trong làng báo chí Việt Nam, bác nhá!

Chia sẻ trang này