1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày lãng nhách...! lo lắng tạm dừng..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuocdoivanthe, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuocdoivanthe

    cuocdoivanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những ngày lãng nhách...! lo lắng tạm dừng..

    Suốt cả tháng nay rồi, suốt ngày lo lắng bận rộn, mệt mỏi với thi với cử, học thì ...căng thẳng......stress....không ai hiểu cho, thẩy mắng....sức ép..Và rốt cục vẫn sai hết mọi vấn đề, chắc tại già mất rồi....
    Kệ thôi , đọc tâm sự của người khác cho nhẹ lòng,......

    Tặng câu chuyện này cho tất cả những ai đang không vui .....

    Ngày xửa ngày xưa.ở một kinh thành nọ, có một đức vua và một cận thần rất thông minh của ông ta. Vị cận thần nọ rất thông minh nhiều lần nhà vua thử thách thậm chí cố tình đầy vị cận thần vào tình thế nguy cấp. Thật kì lạ lần nào người cận thần thông minh ấy cúng thoát khỏi bẵy của nhà vua giăng ra, .....Và lần nay` thì..

    Nhà vua lại ra một mệnh lệnh ki` quái cho vị cận thần nọ, Nhà vua ra lệnh phải tìm cho được một thứ ma`: Khi vui nhìn thấy nó sẽ thấy buồn và khi buồn nhìn thấy nó, lập tức sẽ đỡ buồn hơn.
    Thời hạn hoàn thành mệnh lệnh là 1 tháng, người cận thần nọ đi khắp nơi, hỏi khắp mọi người nhưng không ai nói là từng thấy cái nhà vua yêu cầu cả. Nếu không thực hiện đúng thời hạn thì chắc chắn tội chết là khó tránh.

    Mẹt mỏi chán chường. Ngày cuối cùng trước khi thời hạn kết thúc, người cận thần ấy lang thang ra phố một mình.....với lo lắng hiện rõ trên nét mặt....MỌi người ai cũng có việc của mình, tất bật, vội vã...Chỉ có một cụ gia` ngồi ở góc phố là để ý tới vẻ mặt của người cận thần nọ. Trông cụ chẳng có vẻ gì đăc biệt cả, thậm chí cụ ăn mặc rất tềnh toàng là đằng khác.. Cụ già lên tiếng:
    - Con trai, con có chuyện gì phiền lòng phải không?
    -À...không...thưa cụ.
    - Nào, sao con trong thế kia...? nói với ta biết đâu con thấy nhẹ nhàng hơn.
    - Quả là...cũng có chút chuyện, ...

    Cụ già chăm chú lắng nghe câu chuyện của vị cận thần, nghe xong cụ từ tốn nói:

    - Ra thế, có gì đâu con trai, ta sẽ tặng con vật này, ngày mai khi tời gặp đức vua con hay trao cho ngài, con sẽ hoàn thành lệnh của ngài thôi. Nhớ nhé.., chúc con mọi chuyện tốt lành, con trai của ta.

    Lòng đầy thắc mắc nhưng vị cận thận nọ cũng làm đúng như lời cụ già vì thật ra đằng nào thì ngày mai cũng làm gì còn cách nào khác. Nhà vua biết tin vị cận thận chưa thể hoàn thành nhiệm vụ trước đó nên ngài cũng chờ đợi xem thế nào. Đúng ngày hẹn, vị cận thần dâng nhà vua vật cụ già tặng cho, nhà vua mở ra xem: Trong đó là một chiếc vòng tay có khắc dòng chữ:
    "Dẫu sao thì điều đó cũng qua rồi"''


    [brown]Tôi à? buồn thì nghe nhạc thôi, giờ chuẩn bị tinh thần thi lại cái..
    [/brown]

Chia sẻ trang này