1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày lang thang

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tengibaygio, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tengibaygio

    tengibaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Những ngày lang thang

    "Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái"Câu hát này cứ văng vẳng bên tai tôi Không nói đúng hơn là nó ám ảnh tôi !!! Cuộc sống thật bất công. Cứ lang thang mãi thế này ư ???? Hận cuộc đời, hận chính mình, tại sao lại quyết định như vậy. Bây giờ không thành một cái gì, tình yêu không, bạn bè không, danh vọng không !!!! Tất cả tròn trĩnh là con số 0 !!!
    Nhưng cuộc đời đã như vậy rồi, biết làm sao ! Chỉ còn biết chấp nhận và vượt qua thôi ! Cuộc đời ơi, ta sẽ chiến đấu với ngươi, ta sẽ đối mặt với ngươi đến hơi thở cuối cùng !!!!
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    "Sông có lúc người có khúc",ấy chết wên "sông có khúc,người có lúc" lạc quan lên mà sống hết những ngày đau khổ,rồi cái lúc của bạn sẽ đến.Con người ai rồi cũng phải tìm được bến đỗ cho mình,phải có một nơi để mình quay về sau mỗi lần mất phương hướng,mà có lẽ chỗ dựa vững chắc nhất chắc là gia đình thôi."Sau bao năm theo dòng đời bon chen,nơi phồn hoa cát bụi...nơi bền lâu là nơi lắng sâu..thiếu quê hương ta về ta về đâu"
  3. liptonkoduong

    liptonkoduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lang thang rồi lại trở về chốn cũ , niềm tin mất phương hướng rồi sẽ tìm thấy, những ngày lang thang là ta đã thấy được nhiều điều mà ta ko thấy được nếu ko lang thang.
    Hãy mỉm cười với cuộc sống đẻ thấy cuộc sống cũng đáng để nở một nụ cười mãn nguyện lắm chứ
  4. tengibaygio

    tengibaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Con người lúc nào cũng có lúc yếu lòng ! Quả nhiên là vậy. Nhiều khi thấy chán nản cuộc đời quá, nhưng nhiều lúc thấy mọi thứ vẫn còn ở phía trước.
    Và tôi lại nhớ về em
  5. NguyenPhi

    NguyenPhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thì chính xác là như thế đấy, người đời có nhiều lúc tự tạo cho mình cái khoảng lặng được gọi là "buồn vu vơ." Nó cũng chính là cái lúc mà anh ngồi ngẫm lại cuộc đời mình để rồi tự đặt 1 cái mốc và xoay compa tuỳ theo những góc độ anh có để đạt được. Chắc tớ cũng chẳng nói nhiều thì cậu cũng hiểu. An ủi cũng chỉ là 1 phần tích cực nào đó, chủ yếu vẫn là dựa trên nỗ lực của bản thân. Khoảng lặng của ai cũng vậy, trước sau gì nó cũng qua đi, không nhanh thì chậm và thay vào đó là những lúc mừng vui, cái chính là anh không để cái khoảng lặng của mình trôi qua một cách vô nghĩa.
    Nói tóm lại thì nên coi mọi chuyện đơn giản, đầu óc mà càng mess up nặng thì càng buồn, càng khổ... Ai cũng có thể lựa chọn 2 mục đích sống mà nói nôm na là "sống để ăn, hay ăn để sống." Tớ thì tớ chọn cái thứ nhất...

Chia sẻ trang này