1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leavemehere, 06/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cứ tới cuối năm là mình lại mệt mỏi chán chường, có cái gì đó cứ đè lên người. Có thể đó gọi là gánh nặng tâm lý, mình cảm ths.ấy ngộp thở trong cuộc sống. Thực ra chẳng vất vả gì đâu nhưng..cứ sao đó. Cảm giác không lê nôi.

    Hnay thứ 2 ngày sung sức nhất trong tuần, mình nghỉ làm vì cái đầu nặng trĩu không muốn suy nghĩ làm việc.
    Chuyện công việc
    Lương bổng
    tình yêu
    tương lai
    bản thân - mình không ưa một đặc điểm imperfect trong con người mình.

    Stress quá.
    Nghỉ vài ngày để lấy lại sức vậy. ~X
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng muốn nghỉ một hoặc vài hôm, nhưng chắc ko được cho tới hết tuần này, hic.
  3. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nghỉ..chôn vùi mình trong phòng. Làm những việc mình cảm thấy nó là nguyên nhân gây ra stress..là sẽ đỡ.
  4. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Ngày thứ hai đầu tuần với tớ là ngày đáng ngán nhất trong tuần. Dạo này tớ cũng bị rơi vào trạng thái lửng lửng lơ lơ, một chút trong công việc và khá nhiều trong tâm trạng. Ngoài ra là thấy bản thân chẳng có chút gì đáng hài lòng cả, tớ chán cả tớ luôn.
  5. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để đầu rỗng tuếch nhỉ?
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay cũng không quá tệ so với dự đoán của mình. Có lẽ cũng do chuẩn bị tinh thần sẵn rồi :P - theo kiểu:_ Mình biết thừa rồi nhé! Cứ từ từ vậy thôi.
  7. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mình đang bị khủng hoảng- rối loạn vùng nào đó ở trên não. Đểu thế chứ.
    Đầu ong ong..
  8. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi ngày đi làm về mệt mỏi..tôi lại chui vào cái ổ của mình
    nó là cái nhà trọ, tôi ở một mình..mỗi tháng tháng tôi một phần tháng lương của mình..
    cái gối ố vàng
    chăn hôi
    bận bịu suốt
    mình thì thích một căn phòng tiện nghi..
    đã xịt nước hoa vào cho thơm rồi.
    đời dài và gian khổ quá.
  9. hieu20

    hieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc đầu mình muốn nổ tung, muốn đập vỡ bất kể một cái gì đó, cảm thấy bất lực, cảm thấy cuộc sống thật là khó khăn.
    Tình cờ đọc được câu " Quẳng gánh nặng cuộc đời xuống, bước về phía trước thật thanh thản". Thử áp dụng thấy rất hiệu quả.
    Giờ thì OK rồi.
  10. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tí nữa chết..khoảng cách cái sống và chết sao mong manh quá.

    Tôi thích cô ấy, còn cô ấy thì thờ ơ, cô ấy có gì đặc biệt đâu, nhiều tính xấu..sao tôi lại thích nhỉ?

Chia sẻ trang này