1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày mưa buồn,vui !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi meoluoi21311, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoluoi21311

    meoluoi21311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mưa buồn,vui !

    Đang bị ảnh hưỏng của bão ..HN mưa suốt mấy hôm ròng .Trời mưa cũng có cái hay và cái dở,ai cũng bảo đi trong mưa là lãng mạn có thể thế thật .!?
    Nhưng mỗi lần trời mưa tớ lại thấy buồn một chút khi nhớ lại những kỷ niệm thời cấp 3 đã xa quá mất rồi. Những ngày đó khi còn đang cắm đầu vào đi học ôn để thi tốt nghiệp ,để chuẩn bị thi DH ,đứa nào cũng lo lắng ,bận rộn,nhưng đứa nào cũng rất quan tâm đến nhau .Lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh tớ có những thằng bạn như vậy.Chúng tớ rất hay đi cùng nhau dưới mưa ,gọi là đi chứ thực ra là chạy mưa cho chính xác.Có lần mấy đứa nó dở chứng ra tắm mưa làm tụi con gái chúng tớ lo sốt vó lên(tưởng các chàng nhà ta thất tình hay bị sao đó..).Và cũng vào một hôm trời mưa to ,rất to ngày mà tớ thấy buồn và cô đơn ,cứ đi lang thang trên đường và khi về đến nhà thì tụi nó đã kéo nhau đến ngồi nhìn tớ và không hỏi gì cả .Chỉ vậy thôi, tớ đã khóc suốt khóc vì vui ,vì hạnh phúc khi có những người bạn như thế.
    Cảm giác về nhưng gì đã có thật khó phai mờ,như ánh mắt của một thằng bạn nhìn tớ trong chiều mưa tầm tã có lẽ tớ không bao giờ quên được. Và bây giờ khi ngồi nhìn mưa HN ,tớ thấy nhớ những ngày mưa xưa quá .Những ngày mà tình cảm thật vô tư ,trong sáng bạn bề bên nhau vui vẻ.Bây giờ tụi tớ rất ít gặp nhau và dường như ko còn như trước nữa ai cũng có sự thay đổi và mọi cái chỉ còn là kỷ niệm đẹp .Có lẽ cứ giữ những ký ức đó bên mình thì sẽ không cảm thấy có gì đáng nuối tiếc cả ,và tớ lại thấy yêu nhưng ngày mưa hơn!

    meoluoi
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    bài này làm mình nhớ con bạn hồi cấp 3, cứ khi nào đi chơi với nhóm bọn nó mà lúc đi về ,đèo nó về là trời mưa to

    021412 76210129 ​

    &
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy những kỷ niệm hồi cấp 3 đối với chúng ta thì chắc là sẽ không bao giờ có thể quên được cho dù bây giờ đang học nhưng mình vẫn có cảm giác không được như hồi học cấp 3 nữa dù nó cũng rất vui .
    có những buổi nhà trường bảo đi học ôn để chuẩn bị thi tôt nghiệp thầy giáo chỉ đến muộn một chút vì trời mưa thì khi đến đã chẳng còn ai cả vì đã rủ nhau đi chơi hết mặc dù trời mưa rất to nhưng mà luc đó thật là vui mà là rất vui nữa chứ .
    [CÓ NHỮNG KỶ NIỆM TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ GẶP LẠI LÊN NÓ SẼ MÃI LÀ KÝ ỨC ĐẸP NHẤT !
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
    Được friendship_83 sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 25/07/2003
  4. Hades

    Hades Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cấp III của bác nào cũng romantic vậy! Tôi thì chẳng thấy có gì đặc biệt!
    Toàn trốn học chơi điện tử!
  5. DUCVINH83

    DUCVINH83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hì cấp 3 của bạn meoluoi cũng khá lãng mạn đấy nhỉ. Cấp 3 của tui thì chẳng thấy gì cả. Nhưng mà cấp 2 của tui thì vui quá trời. Năm nào cũng họp và đi chơi. Hihi mai đi Hải Thịnh không biết có vui không nhỉ. Hì chắc là rất vui rồi.

    Good Luck !
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hihi,,nghe các bác kể chuyện cấp 3 sao mà hay quá vậy,còn đối với em,chỉ có cấp 2 là vui nhất thôi,học bán trú mà,cùng ăn cùng ngủ suốt 4 năm trời,thân nhau như những anh em ruột thịt,gặp nhau tíu tít như không thể rời,bao nhiêu là kỉ niệm,đi Đại Lải,rồi Sóc Sơn,rồi Tây Thiên...nhớ nhất là hồi mình sang kiểm tra bài hội phòng nam,bị chúng nó đuổi té khói,rồi vụ bị trêu với thằng bạn đến phát khóc,còn cả vụ 1 tuần nước mắt nữa,nghĩ lại....chao ôi là nhớ cấp 2!
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cái tội thích đi mwa mà 0 bỏ đượclúc nào cũng thích phóng xe đi loanh quanh lúc tầm mwa rào nhw thế, lúc đấy đường vắng tha hò mà lwợn
    Chỉ nhwng lúc nhw thế mới có thể suy nghĩ được kỹ hơn về mọi thw''có cái lạ đi mu*a về thể nào cũng đau bụng hơ .......kỳ quặc..............
    Caring is sharing.........8318
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ... nhớ cái con bạn cùng tên hồi cấp 2 ... Đường thì ngập, 2 đứa cố sống cố chết đạp xe đuổi theo cái anh ... lớp 9 chuyên Toán có cái áo mưa tím đằng sau xe Chỉ vì ai bảo anh ý trót ... ở gần nhà con kia Hehe, anh ý thì cũng đạp bán xới ... Đến cổng trường, nhòm vô mẹt 2 con đang cười hic hic 1 cái rồi dắt xe chạy mất Nhờ anh áo mưa tím mà đến lớp sớm hơn mọi ngày Hương ơi bà còn nhớ 0 thía
    Trời mưa ... đạp xe ... Trời mưa ... phóng xe máy ... Lúc nào cũng có chiến hữu hết Nhưng cũng có lúc trời mưa 1 mình ... 1 chút thanh thản ... 1 tẹo lạnh lẽo ... Nhưng mà vẫn thích trời mưa
    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  9. nagasakii

    nagasakii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 3 , cứ hôm nào trời mưa là em với con bạn lại bùng học ,đi lang thang ,bất kể mưa to hay mưa nhỏ ,ko hiểu vì sao ?

    Tim em chưa nghe rung qua một lần,
    Làn môi em chưa hun ai cho thật gần.
  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em với con bạn hay đi chung xe. Bình thường thì ko sao, cứ mưa 1 cái là em chui tọt ra sau xe, ngồi im thin thít và... bịt tai lại Nó thì cười phá lên bảo : Sấm sét nó thẳng từ trên trời xuống, mày ngồi đằng sau thì tránh được à Zưng mà nó chẳng hiểu zì cả, ngồi sau vẫn thấy... an toàn hơn
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...


Chia sẻ trang này