1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày mưa buồn,vui !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi meoluoi21311, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prince-of-galaxy

    Prince-of-galaxy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mưa và những hoài niệm
    Đúng hôm cơn bão số 3 đổ bổ vào miền Bắc thì hắn hì hục chuẩn bị đi công tác vào tâm bão (nói là đi công tác cho oai chứ chỉ là đi học hỏi kinh nghiệm thui ). Nếu có ai đó chịu khó theo dõi tình hình thời tiết va mưa bão như hắn thì có thể bít là cơn bão vừa rồi đổ bổ vào miền Bắc là khá hiếm đấy vì mọi khi bọn nó cứ đến đảo Hải Nam là rẽ dùi - miền Bắc chỉ bị ảnh hưởng thôi, đằng này lần này nó chạy thẳng vào Thanh Hoá, Ninh Bình ... !
    Buổi sáng xem CNN thì rõ ràng thấy bão vào Thanh hoá thế mà trưóc khi đi hỏi mấy chị 1080 - bị mấy chị đọc cho 1 bài rõ dài , y như dự báo thời tiết. cuối cùng chốt hạ 1 câu là bão sẽ vào đâu thì bị lại ko bít ! Kệ bão cũng ko chết đuợc mờ - ít ra phải sống để về đi Hải thịnh chứ ....
    ... Ngồi trong xe, ban đầu thấy trời đất xám xịt gió thồi ù ù .. sau dần dần thấy đen ngòm, cây cối nghiêng ngả, mưa xuống như trút hắt ào ạt vào cửa kính.. Nhìn cái cảnh này làm hắn liên tuởng đén mấy fim khoa học Đi tìm vòi rồng - may mà Việt Nam ko có vòi rồng nếu ko chắc h'''' h'''' ... Bền đường cây đổ nhà đổ ngổn ngang ...người chết (ý nhầm del từ ng chết đi)... nói chung là bão không to lắm (ko to như hắn tưởng tượng) nước chảy ngập đường, may mà còn đuờng về Hn...
    Nhìn gió quất những hạt mưa sối xả vào cửa, thành xe làm hắn nhớ lại hồi còn bé, mỗi lần mưa to một xíu thôi là Hà nọi ngập lụt rồi .. chỉ cần 1 vũng nước bé xiu đôi với thằng bé như hắn hồi ấy đã là ngập rùi; hắn chạy đi chạy lại, nhảy qua nhảy lại quanh mấy vũng nước làm nước bắn văng ra.. bẩn hết cả quần áo. Nếu hôm nào trời mưa to hơn hắn bị nhót ở trong nhà, thì hắn trèo lên cái ***g xây nhô ra để phơi quần áo, thò chân qua những song sắt để nghịch mưa.. hai tay với với ra để đón những hạt mưa nhỏ xíu bắn tung toé cả vào mặt... Hồi đó hăn còn mong ước Hà nội bị ngập hay vỡ đê để cho mọi ng` đều phải bơi và đi thuyền, hắn thì có thể bắt những con cá rô be bé và bơi thoả thích (mặc dù hồi đó hắn chưa bít bơi - hình như là các boys Thần Nông đều rất thích nước thì phải)
    Ngay đến khi học cấp III thì hắn vẫn còn giữ thói quen xấu là không bao giờ mặc và đem áo mưa mặc dù bít là trời sẽ mưa; ngay cả khi đó là một mùa đông rét mướt hắn vẫn ướt lêch thếch trùi vào lớp vứt cái áo khoác bông to xụ ướt sũng nước xuống dưới góc lớp, và ngồi vừa run do rét và run do chưa học bài . Còn nếu là mưa mùa hè thì hắn cùng thằng bạn chi cốt ko mặc áo mưa fóng xe đạp vèo vèo trên đường Thuỵ Khuê - vì đường này rất trũng mưa là ngập.. Xe đạp fóng nhanh làm nước bắn tung toé hết cả lên trên bánh xe và cả người đi đường....
    Nhưng rồi có lẽ thời gian trôi qua dần con người sẽ không còn những phút giao hoà với thiên nhiền đất trời, cùng mưa gió cây cỏ như thời thơ bé nữa... tất cả dường như chỉ còn chút kỉ niệm đọng lại trong miền kí ức như hạt mưa đọng lại trên các tán lá cây bất chợt rơi ào xuống làm ng ta tưởng là ..trời vẫn MƯA.. !

    Ảo mộng như gió như mây như sương khói ...
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Mưa với chả gió.
    Ngày xưa thích mưa, thích đi dưới trời mưa.
    Nhưng giờ chả thích nữa... Chả hiểu sao nữa... Chắc là...
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it''s just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away
  3. Puskin1

    Puskin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đang đi đá bóng thì trời mưa ......Thât buồn
    Chu_linh_chi_dung_cam
  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    hôm nay mưa mà cả lũ vẫn nhảy ra đá bóng.phê thật.Trời càng mưa càng đá.Đá bóng gì mà như trượt patanh.Trơn thế ko biết.Hic hic hôm nay cuớp bị đàn áp kinh quá.

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  5. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    trời mưa ... tôi ghét lắm đi đâu cũng bửn . nhưng mà oái oăm thay là ghét nhưng mà rất hay gặp trời mưa .
    cách đây 17 năm tôi học trong mẫu giáo lớn của nhà trẻ hoa hồng gần kho gạo ngày trước (vương thừa vũ bây giờ) nhà tôi thì nằm trong khu khương trung , đối diện với nhà tôi là nhà đứa bạn gái học chung lớp mẫu giáo đó bố mẹ bỏ nhau sống cùng mẹ . mấy hôm liền 2 đứa định trèo cổng ra ngoài nhưng mà toàn bị cô giáo phát hiện bắt lại và phạt vao trong nhà vệ sinh , với lòng quyết tâm và ý chí tôi và đứa hàng xóm đó đã trèo cổng nhà trẻ đi về nhà bố của con bé đó tận dưới ga giáp bát , đang trên đường trường chinh thi bỗng nhiên mưa to nhưng mà ko dám trú vào đâu cả đi một mạch xuống nhà bố của đứa con gái kia tới gần ga giáp bát lại quên mất ngõ vào , tìm loanh quanh 1 lúc ở phía ngoài thì cũng tìm được vào đến nhà nhưng mà rủi .. ông bố nó lại đi làm chưa về 2 đưa vừa đói vừa mệt , mỏi . ngồi ngoài hiên nhà đợi , trong khi đó quần áo ướt sũng , tôi cảm thấy lạnh lạnh . ngồi đợi đến khoảng chiều tối thì bố nó cũng về , vừa về bố nó ngạc nhiên nhìn 2 đứa ... sau khi ra mua mì tôm về cho bọn tôi ăn xong thì hỏi han đủ kiểu ... tôi cũng không nhớ rõ là tại làm sao mà gia đình tôi và gia đình nó tối hôm đó lại tìm thấy tôi và nó đang ở nhà bố nó nữa :D về bị trận đòn nhớ đời . .
    Ý TRỜI KHÓ ĐOÁN

Chia sẻ trang này