1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày nhũn não, chênh vênh và "lời đồn"...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eikoda208, 29/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nhũn não, chênh vênh và "lời đồn"...

    Viết c ho những ngày tháng lời y như đồn.
    Thất học, thất nghiệp, thất tình, thất đức!
    Học mãi ko xong được cái bằng đại học thứ nhất. Mong ngóng gì đi học chỗ nọ chỗ kia. Cái chuyên đề tốt nghiệp nằm xó không sờ đến gần 2 năm bụi mù mịt .... Tiếng Nhật. AAAA Ghét tiếng Nhật và giờ thì dốt tiếng Nhật. Vì dốt tiếng Nhật nên căm thù tiếng Nhật... NGày xưa yêu điên cuồng thế....
    Nếu mà bố biết.....

    Đi làm 2năm. Chẳng đọng lại được gì. Ghét đi làm, ghét những công việc hành chính từ 8 den 5h chiều. Ghét cắm mặt vào máy tính. Ghét môi trường làm việc nhạt nhẽo, đồng nghiệp khó chịu và giả tạo. Vì ghét nên không giỏi đi làm. Làm gì cũng gần như là thất bại. Đổ lỗi cho công việc không đủ hấp dẫn để tạo cảm hứng.... Chán đi làm.... ở nhà long nhong từ ngày này qua ngày khác. Không làm chuyên đề, không học hành, không vận động trí não, không suy nghĩ, không ý chí....

    Yêu 3, 4 người. Cặp kè với chục người... Nhưng chẳng thể nào tìm được một nửa đích thực. Sống kiểu gì mà để bị coi như là công cụ. Sống kiểu gì mà chả có nổi 1 thằng nó yêu đương quan tâm chăm sóc......
    Đã tưỏng mình giỏi, mình t hông minh là thế, mình cá tính, vứt đâu chả sống được. Mình thích vui là đời sẽ vui. Thế nhưng đấy là tưởng thế thôi chứ đâu là sự thật. Sự thật là nát, cô đơn và đuối......
  2. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác bạn là người có cá tính . thích cái kiểu viết vừa thẳng thắn vừa ngạo mạn nhưng biết mình . Có dịp làm vài chén cho đời nó bình yêu nhỉ ke ke ke
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ sống thiên về cảm tính. Sống cảm tính thường thấy vui, nhưng ko bền vững. Và bạn đang đối mặt với điều ko bền vững này.
    Năm mới sầm sập đến rồi, sắp xếp lại mọi thứ cho trật tự và khoa học đi thôi
    Have fun
  4. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Bạn giống mình thế, ngày trước cũng yêu điên cuồng tiếng Nhật, giờ thì căm thù tiếng Nhật... haizz. Nhưng dù sao cuộc sống cũng cho mình nhiều lựa chọn, học trường này không hợp thì bỏ, thi vào trường khác, làm chỗ này không tốt thì xin làm chỗ khác. Mình đã từng như thế, nhiều lúc cũng thấy nản nản giống bạn nhưng rồi lại cười, lại vui, lại lạc quan, nhiều lúc cũng thấy phục mình vì dễ thích nghi với môi trường sống và làm việc. Yêu đời đi bạn nhé!
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    vào mới thấy nhiều ng giống mìh ghê.
    Cố lên bạn :).
    quái tính hay cá tính nhỉ?
  6. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mưa đêm ngồi nghe Khánh Ly với Tùng Dương cứ nhũn hết cả nhão. Ảo tung cả chảo :(
    ....
    Ngày trước, thích được khen là cá tính. Thích dã man ý ạ. Nên cứ càng tự làm cho mình gai góc sần sùi, càng khác xa với chuẩn mực bình thường cơ bản của xã hội lại càng thích.Nhưng những gì có được đến giờ chỉ là những dẩm dít nửa nạc nửa mỡ, một sự lênh đênh vô định đáng xấu hổ cho một đứa con gái tuổi 25. Là một đứa bệnh hoạn của xã hội (như bố nói) Không bao giờ đi ngủ trước 2h đêm và thức dậy trc'' 8h :)) Là một đứa ghét thuốc lá những mỗi ngày tốn 17nghin` tiền ngu, đêm về vật vã nhíu mày đau nửa đầu, thái dương giật theo từng nhịp tim... Là một đứa đã từng muốn bay xa đến mức có một humming bird đập cánh 70 lần/giây dưới cánh tay. Nhưng lại có khi thèm quay quắt có một cái ***g yên ấm để chui vào và ở đấy hạnh phúc cả đời không-cô-đơn....
    ....Bây giờ , thèm được nhận xét là đàn bà thế chứ!. Thèm là một người phụ nữ trẻ bình thường, tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định và yêu thích công việc ổn định đấy. Thèm là con gái ngoan chứ ko muốn là the blower''s daughter nữa. thèm có một người bạn trai thật yêu thương và hiểu mình, 1 người mà mình phát điên vì anh và thay đổi ,vứt bỏ những tăm tối của mình mà sống lành mạnh, yêu anh. haha. Nghe viễn vông như trẻ con mới nhớn hay mộng mơ mong manh yếu ớt. Nhưng ... lại ko làm nổi.
    ......
    ..........
    ......................
    Chuẩn bị pack đồ mai xa Hà Nội. Ôi muốn đi du lịch cả đời ý. Muốn có một người bạn đồng hành mãi mãi chứ không muốn độc hành mãi thế này ý.
    22h30phút nữa là hết năm rồi. Năm nay đặt tên là Mất mát. Khép lại đi Mất mát ơi :)
  7. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    đã về !
    :)
    Tôi là cánh chim nhỏ cô đơn
    Bay giữa bầu trời nắng gió sương
    Bay qua tổ ấm đôi chim bạn
    Chợt thấy lòng cuồng, yêu đơn phương
    ....
    Đang thích đơn phương anh ý! Chẳng biêt được mấy ngày. Nhưng mà giờ cứ vẩn vơ nhớ nhung lục lọi trong tâm trí những ngọt ngào mà anh đã mang đến. Vẩn vơ thôi. Chẳng ra đâu vào đâu nhưng mà nó cứ khiến mình điên điên và muốn nổi loạn ý. :( Thôi thì cũng chẳng có gì là sai. Cảm xúc thế nào thì cứ để nó nguyên vẹn thế. Rồi lại sớm tắt thôi
  8. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy dòng tâm sự của bạn, tự nhiên thấy hơi giống giống hình ảnh của mình vài năm trc + năm vưa rồi
    tuổi 16, biết j đâu - sống tự do- nên đã làm vài chuyện ngu ngốc mà đến bây h vẫn hối hận ko thôi...
    tuổi 16, vì 1 chuyện buồn nên nghe rock, thik rock rồi yêu rock. cả 1 thời gian dài đắm chìm trong heavy metal . mình đã tìm đc sự thông cảm, sẻ chia trong những lời ca mạnh mẽ mà u buồn ấy. Đến khi ko còn muốn nghe rock nữa thì thấy mình "khác người" quá . mọi n ăn mặc rất tử tế nhưng mình thì dù có tiền cũng chả bao h ăn mặc lịch sự đc, ko thoải mái . mọi n sao có thể cười 1 cách dễ dàng thế, dù trc những việc rất bình thường. mình thì lại quay mặt đi, ko thể nhếch môi đến 1 cái ...
    qua thời gian mình mới biết là hạnh phúc thật đơn giản, là có người bên cạnh để nối những chuỵen tầm phào rồi cười phá lên với nhau . có người bên cạnh đã là 1 niềm hạnh phúc rồi...
    viết 1 lúc lại thấy mình lan man quá ^^
    hqua ngồi nhà chán quá nên ra biển chơi. biển mùa đông lạnh, vắng ...lại về. đang định tìm xem có nhóm nào đi Hà Giang hay Fan dịp tới ko. mình leo Fan cũng gần đc 1 năm rồi ..nhớ quá
  9. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ah quên, năm vừa rồi đc mình đặt tên là " tan vỡ" FML !
  10. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    cám giác lại muốn "chơi cho vui" rồi. Chưa đạt được cái mình muốn nên cứ hiếu thắng thế, chứ thực ra cũng ... thường thôi :)

Chia sẻ trang này