1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày ôn thi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi black_tulip, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ôn thi

    Thế là mình đã kết thúc quãng đời sinh viên thật đẹp và đầy thơ mộng rùi. Đọc dòng chữ ở phía sau Thẻ sinh viên thấy ngậm ngùi "Thẻ này có giá trị đến ngày 31/8/2007". Ừ, vậy là mình ko còn là SV của trường nữa rùi. Nhưng thời sinh viên mình lại thích ngồi ở thư viện quốc gia hơn là ở trường. Hum ni tự nhiên mún viết vài dòng về thư viện đầy thân thương ấy.
    Thư viện tên đúng là Thư viện Khoa học tổng hợp thế nhưng ko hiểu sao mấy đứa bọn mình lại thích gọi nó là thư viện quốc gia. Bây giờ mà nói Thư viện KH chắc chẳng đứa nào bít, hi`.
    Hum trước đi ngang qua thư viện lại nhớ quá những ngày ôn thi. Cả lũ kéo nhau lên học bài nhưng thực ra học chẳng được bao nhiêu mà tám thì chủ yếu. Còn ăn hàng nữa chứ, hic. Mình thì thích nhất là bãi cỏ của thư viện, bãi cỏ xanh mướt nhìn thật đáng iu. Trên cái nền xanh ấy thi thoảng lại điểm xuyết những bông hoa trắng được gió mang xuống từ tán cây cổ thụ phía trên.
    Cảnh của thư viện thật đẹp, bãi cỏ, hồ cá và những chậu cảnh,... tất cả đều dễ thương. Vì vậy mà tụi mình thường thích ngồi phía ngoài hơn, cảm giác hoà mình vào thiên nhiên thật thư giãn. Vui nhất là cho lũ cá ăn bánh, cả bọn dành nhau cho cá ăn, có hôm suýt té xuống hồ luôn, hì.
    Cái hôm ôn thi tốt nghiệp KTCT, mình lên ngồi học một mình trên thư viện, trời thì mưa to... Mình chợt cảm giác lạnh, lạnh và hơi mất mát khi biết rằng đây là buổi ôn thi cuối cùng trong đời SV ở đây... Nhớ lắm những ngày tháng ấy. Hum trước nhớ quá một mình vào thư viện ngồi nhưng sao chẳng tìm lại được những cảm giác xưa nữa. Nó thiếu thiếu cái gì ấy, có lẽ là những nụ cười hồn nhiên của lũ bạn, cũng có lẽ là sự hồi hộp trước buổi thi, hay là một cái gì đó_ một cái gì đó nhưng đã thật xa xăm...
  2. casanovalhn

    casanovalhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Người rời trường đại họcđã lâu như mình, tưởng chẳng còn những cảm giác như kiểu này nữa. Vậy mà hôm nay, đọc những dòng tâm sự của ai đó, mình chợt nhận ra cảm xúc vẫn còn mạnh lắm. Chợt buồn. Vì lẽ gì thì mình cũng không hiểu. Mình cũng đang ở năm cuối của một chương trình học. Năm nay viết luận văn, bạn bè trong lớp sẽ khó có dịp gặp nhau, nhưng buổi chia tay cuối cũng thấy bình thường, không xao xuyến như thời đại học, trung học. Phải chăng càng lớn thì cảm xúc càng bị thui chột???
    Xin phép tác giả bài thơ Bà má Hậu Giang để được trích ra câu thơ sau:
    "Có ai biết trong tro còn lửa"​

Chia sẻ trang này