1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 25/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua...

    Những ngày qua của em thật là dài, thật là khủng khiếp... chỉ có mấy ngày thôi mà em tưởng chừng như hàng thế kỷ vừa trôi qua... Có bao nhiêu là chuyện, có bao nhiêu là điều xảy đến với em... lo lắng, buồn, suy nghĩ, bực mình, lại có cả buồn... cười nữa... đủ mọi sắc thái tình cảm... Mà toàn là những thứ em không biết nên tâm sự cùng ai, vì tâm sự cùng ai cũng sợ làm phiền người đó bởi nỗi buồn của mình... Dù sao thì giờ đây tất cả cũng đã trôi qua, em đã có thể đứng ở góc độ nhìn lại (nhẹ nhàng hơn bao nhiêu so với những ngày ấy).
    Những chuyện buồn dù sao cũng đã được giải toả... ( cũng phải mấy đêm suy nghĩ, khóc và mất ngủ... cho đến khi vấn đề sáng tỏ)... vấn đề cần lo lắng cũng đã tương đối ổn, giờ chỉ còn chờ đợi....
    Những ngày khốn khổ vừa qua, có lúc em cũng muốn vào đây viết ra hết cho nhẹ lòng, nhưng rồi cũng kịp nén lòng mình lại ... vì em sợ rằng ngồi viết lúc đấy thế nào em cũng khóc... mà như thế thì...
    Giờ thì tất cả đã ổn rồi...
    Còn một chuyện không phải chuyện buồn nhưng cũng không thể nói cùng ai... có một người chuẩn bị ... ngỏ lời với em... mà hình như em cũng có quý quý người đó thì phải ( không biết có phải không nhỉ...) vì người đó cũng thông minh... có thể là em chỉ quý cái thông minh của người ta thôi, hy vọng là thế...
    À, hôm nọ tên đồng nghiệp cũ của em gọi điện cho em đấy... bảo là đang làm việc ở... và bảo rằng vẫn còn một chỗ, bảo em đến làm cùng... nhưng em không thể... hắn ta bảo rằng muốn thường xuyên liên lạc cùng em, nhưng em cảm thấy rằng không nên thiếu dứt khoát để người khác mất thời gian một cách vô ích với mình, nên em thoái thác với lý do rất khó gặp em, và rằng dạo này em ít online... không biết hắn ta có buồn không, có bực không... dù sao thì mất lòng trước mà được lòng sau cũng được.... rồi đến khi nào hắn ta lấy vợ thì sẽ hiểu cho hành động của em... Từ ngày em bảo rằng đi tìm người khác mà yêu, em còn nhiều điều phải lo cho cuộc sống này nên chưa thể nghĩ đến chuyện yêu đương... sau một thời gian tìm hiểu và cảm thấy rằng em nói thật, hắn ta đi biệt tăm ( em biết điều này bởi hắn bảo rằng đến nơi đấy đã 6, 7 tháng rồi) và giờ đây ổn định công việc ở một nơi xa xôi với quê nhà của hắn thì tự dưng hắn lại gọi điện về... kể cũng hơi buồn cười ... nhưng mà tâm sự với anh về chuyện này thì còn buồn cười hơn, nên em tâm sự lên đây vậy.
    ....còn nữa...
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của cậu loằng ngoằng quá,vì thế mà cậu lại càng phải nghĩ nhiều,tôi đọc bài thấy cậu hình như không phải là người dứt khoát và quyết đoán,nói tóm lại là cậu thường thì chỉ nhận được những gì người khác cho,hơn là những gì cậu tự đạt được,phải biết làm thì mới thấy cái mình được hưởng no thích thú như thế nào.

Chia sẻ trang này