1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua

    Tớ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nhưng tớ ko hiểu tại sao có một sự trùng hợp, cái mà tớ nói đấy, tớ buồn hôm tớ nghỉ ở nhà ấy, thì hôm trước đó đứa bạn nhắn tin, tớ nt lại, nó bảo thấy khác thế là sáng hôm sau sang ngay nhà tớ,thấy tớ nằm ko ăn gì, thế là nấu cháo cho tớ ăn, hôm đó là một ngày thật kinh khủng với tớ, Nhưng đến khi tớ vui trở lại, (có thể do bạn tớ dùng máy tính của tớ) nên tự nhiên vào được diễn đàn ttvnol. còn những hôm trước thì ko thể vào, canh ngày rồi sáng sớm dậy cũng ko vào diễn đàn được.. Đọc lỗi, check cái TLS gì đó, rồi vào rất khó, chỉ vào được ngoài và vào cái phần Tim chiều thứ 7 thôi, mà phần đó tớ chả thấy hay, mà nó cũ từ đời nào rồi có ai vào đâu.
    Chả hiểu tại sao ko vào được ttvnol nữa. Đến lúc mình vui trở lại, tự tin trở lại thì mới vào được. Mà dạo này tớ hay tin vào những điều ngẫu nhiên lắm.
    chả hiểu sao nữa.
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ kể cho cậu nghe tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua nhé.
    Tớ đã thấy vui,đấy tự tin như cái entry trước viết đấy. Nhưng rồi lại có những chuyện xảy ra,mà tớ nói thật tớ đúc kết được kinh nghiệm để đời là "con trai sâu sắc và ghê ghớm hơn con gái nhiều" phụ nữ vẫn vị tha hơn.
    Ở cơ quan tớ tớ sợ nhất là một chú và một bác, chứ ko phải sợ cô hay mắng tớ, ko hẳn là mắng cô ấy hơi khó tính nên quát nhưng mà tớ thấy nhiều khi coi cô ấy như mẹ, dẫu sao cô ấy có con gái kém tuổi tớ và khi biết lỗi của cô ấy cô ấy như kiểu thương và có cảm giác gì đó, tớ thấy quí cô ấy mặc dù rất nhiều lần mắng oan tớ.
    Tớ thì cũng hay nhầm nhưng mà tớ ko bao h ko nhận lỗi của mình, cứ mất hồ sơ hay giấy tờ là mọi ng lại nghĩ cho tớ để lung tung, mà có khi chính mình làm mất ấy, Cô ấy rất nhiều lần giấy trong ngăn bàn cô, báo cáo các PGD gửi trên bàn cô nhưng suốt ngày mắng tớ, đến khi tớ tìm ra mới vỡ lẽ. Tớ chả giận chỉ hơi mệt mỏi thôi, vì tớ biết mình sai để mọi nghĩ nghĩ tới mình, tớ gặp TH này nhiều lần rồi, nhưng điều này ko liên quan đến vấn đề của tớ, cái chính tớ sợ mọi ng nghĩ tớ ko trung thực thôi.
    Tớ sẽ kể theo thứ tự thời gian nhé
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ định kể cho cậu nghe từ mấy hôm tr rồi nhưng ko có thời gian gì cả, vì bận mấy việc.
    Tính từ thời điểm entry trước mà tớ bảo là mọi chuyện đã ổn nhé.
    Vấn đề đầu tiên là mấy lần khoá sổ ở cơ quan(trên mạng nội bộ) ấy.
    Thì tớ 1 lần quên,một lần nộp hs kiểm toán, một lần cứ nhớ là khoá sổ rồi nhưng mà do sếp chưa phê duyệt được, nhưng kiểu nhớ lỗi là đã khoá sổ.
    Tớ bị lock cái user ko thể giải ngân hay làm gì cả, nên cô TP kế toán bắt tớ phải lên ký GĐ, tớ ngại là chính vì hay sai nhiều lần rồi.Thực ra vấn đề ko to như thế vì cô PP tớ còn bảo tớ là "khi ng ta có quyền trong tay thì con voi có thể bé bằng con kiến", vấn đề ko phải ở chỗ đó, Tớ đã nói là tớ quên nhưng chị cùng phòng bảo là đừng viết thế, rồi các chị bảo em viết thế này thế kia, thì tớ thấy các chị bảo thì đúng thôi.Nhưng cô TP kế toán nhất quyết ko chấp nhận vì cô ấy bảo thế là ko trung thực, rồi những ngày sau tớ strees vô cùng vì sợ mọi ng nghĩ như thế. Và đúng thế, tốt nhất là ko nghe lời ai(mặc dù ng ta có ý tốt) vì sự thật chỉ có 1 mà thôi(bài học nhớ đời).
    Đó là nguyên nhân tại sao dù tớ luôn nhận lỗi về mình nhưng khi tớ ko sai tớ vẫn là ng sai.
    Rồi cái anh mà hay trêu với một chị trong phògg, anh ấy cứ hay quan tâm và cứ hay ngồi cạnh tớ, tớ thấy sợ vì chỉ sợ chị kia hiểu lầm, Dù hai anh chị trêu nhau và phòng gán ghép, nhưng bác lớn tuổi nhất (tớ sợ) toàn nói những câu làm tớ đến sợ.
    RỒi chị ấy đi chơi có 1 tuần về, chị ấy cứ bảo tớ là "em quyến rũ anh ấy", tại tớ mà anh ấy bỏ chị ấy chính vì thế mà tớ thấy sợ. Đến mức nhìn thấy là tớ sợ, anh ấy đi sớm,. tớ toàn đi sớm dọn phòng nhưng nhìn thấy anh ấy là tớ quya mặt đi. CÓ lần đi sớm nhưng thấy chị ấy và bác kia ấy gần lên, tớ sợ quá chạy ngay xuống tầng 1, rồi mới lên, ....rất nhiều chuyện. THực sự thì tớ thích cậu lúc nào tớ cũng nghĩ tớ cậu,...
    Nhưng vấn đề ở chỗ tợ sợ mọi ng hiểu lầm, nên mất bình tĩnh nên lại càng làm mọi ng hiểu lầm,.
    Còn các anh chị đều biét tớ yêu ng khác rồi, nhưng anh ấy nghĩ là cậu ko yêu tớ. Rồi cả một anh khác nữa.
    Chính anh ấy gây áp lực cho tớ, tớ lúc đó mong cậu là ng yêu tớ để ko bị hiểu lầm nữa, thực sự tớ sợ mọi ng hiểu lầm lắm.
    Xem nào rồi đến vấn đề làm chứng là tớ ko thích anh ấy nữa chứ,.... cô cùng phòng làm chứng là trưa anh ấy toàn về nhà.Chị ấy còn bảo là tớ xinh hơn khi chị ấy đi chơi, nhưng tớ thề là mọi ng hay hiểu lầm nên tớ ăn mặc rất là giản dị, rồi chính cô N (cô hay mắng tớ ấy) làm chứng này nọ, thấy tớ sợ rồi mọi chuyện hết.
    Và dù cô H có quí tớ, suốt ngày trêu tớ làm con dâu cô ấy, lúc nào...... tớ luôn nói là tớ có ng yêu rồi, ng yêu tớ là .......(cái này mấy anh trêu tớ bảo ng yêu tớ là ......).
    Rồi chị ấy hiểu và chị ấy nói với mọi ng, phòng kế toán về cái vụ khoá sổ(chị ấy tên là HIền) (cô Nguyệt, anh kia là anh T, và ....)
    Sau đó cảm giác mọi ng hiểu tớ nhé, thế là phòng tớ rủ phòng kế toán đi ăn trưa(làm thêm vào CN hay T7 gì đó). Tớ có cảm giác nhẹ nhõm những ko thích vì thấy khoảng cách xa xa, vì mọi ng thương tớ thế nào ấy.
    Hai phòng có bao h ưa nhau đâu, vì tớ nên hai phògn đi với nhau, nhưng mà tớ có cảm giác trong phòng có cái gì đó hơi guợng.
    Rồi đến chị Hiền khi đi ăn tớ thấy chị ấy thấy áy náy, tớ biết, cuối cùng chị ấy nói là, "chị ko bao h chơi xấu ai cả, chỉ có điều hồi lớp 9 có bạn làm mất mặt chị ấy trước lớp mà chị ấy vẫn đối xử tốt với ng ta" (chị ấy bảo tớ ko nên viết là quên khoá sổ ấy). Cảm giác của tớ lúc ấy là muốn khóc, tớ chưa bao h giận chị ấy cả, ...(chắc chị ấy đọc blog thấy tớ bảo là ai có lỗi với mình....)Mọi ng có gì đó hơi gượng.
    Xong một vụ nhé
    Ah quên mọi ng còn trêu tớ,......tớ luôn nghĩ cách ăn mặc râts nghiêm túc, ăn nói lễ phép,....tớ có làm gì sai mà mọi ng trêu quá thế, tớ hay nghĩ thế và thấy buồn
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Rồi đến những ngày sau đó, có lần tớ quên ko rủ chị HIền đi thăm ng ốm, tính chị ấy được chiều quen rồi, ko bao h biết đợi ai, thì cứ tưởng chị ấy đi rồi chứ ai biết đâu, tớ lại ko muốn để cô Nguyệt đợi lâu, là cô mà đợi cháu thì ko hay, nên đi luôn.
    Rồi hôm sau chị ấy bảo là "ng mà âm thầm chịu đựng thì ........."
    đấy, thế nên những ngày sau đó tớ sợ lắm vì ng hay xa gần với tớ là một Bác và chị ấy và cả một anh hay trêu tớ quá nữa chứ.
    Thế nên có lần tớ quên là Bác ấy khoá sổ rồi, tớ nhìn nhầm,....lúc nào cũng sợ làm sai vì như thế thì sợ mọi ng nghĩ trả thù sau.
    TÍnh tớ thì gặp đâu nói đấy, GĐ ngay cạnh nhưng mà tớ cứ nói to là em ko biết cái này cái kia, rồi khi cô PP đang đọc bản khoán luowng thì tớ nhìn máy tính và phát hiện hôm nay là ngày thành lập đội, cả phòng trêu tớ, rồi trêu là đi ăn mừng ngày thành lập đội,......
    Nhưng mọi chuyện chưa chấm dứt, để nhớ lại đã.
    VD: chuyên một anh phụ trách thẻ ATM nhưng tớ rất vô tình nói là máy toàn hỏng .....trong khi cô phó GĐ về kế toán đứng ngay cạnh,tớ ko cố ý đâu, bài học ở đây là :ko được nói đến lỗi của ng khác, ko nói về lỗi của nhân viên trước mặt sếp, của sếp bé trước sếp lớn nhưng tớ toàn lỡ miệng thôi. Nhưng h có thể đã thuộc bài rồi.
    Rồi chuyện các sếp quí tớ nữa, cô phó GĐ về KD đi chơi mua mỗi quà cho tớ, tớ toàn được các sếp ưu tiên và quí nữa, tớ lại sợ mọi ng nghĩ tớ nịnh sếp.
    vì các cô nói đúng, quy trình phải chặt chẽ, ko thì cán bộ tín dụng có ngày ....nên ko thể nào nghĩ đơn giản và quá dễ đdis với KH, nhưng nói thật chỗ tớ cho vay rất rất khó.
    Nhưng các sếp mỗi ng một ý, chị PP hỏi thế em làm thế nào để trình ký bộ vay: tớ nói luôn là sếp bảo thì làm thôi, cái chính sếp ký, ko thì làm sao mà giải quyết cho KH đuợc,mỗi ng có quan điểm riêng đôi khi chính tớ cũgn ko biết cái nào đúng sai.
    Làm TD quan trọng là có kinh nghiệm thôi chứ ko mấy cái chỉ số chỉ là một phần rất nhỏ, phải hỏi ý kiến các cô chú, các sếp vì lkhi lên sếp họ cũng có khả năng rồi.
    Nhưng mọi ng hiểu lầm tớ.
    Thực sự tớ thấy mệt mỏi lắm.
    Rồi đến chuyện cô PP thì chặt trong cho vay(cô N ấy), sếp trên thì dễ???Vấn đề là nghe lời nhân viên, sếp nhỏ hơn, sếp lớn hơn, ko chỉ sợ mang tiếng, và cái chính cô ấy chặt thì mình càng đỡ trách nhiệm, chẳng chết vì dư nợ thấp mà chết vì làm sai nguyên tắc. Mà thoáng với KH thì các sếp lại nghĩ ngợi chán.
    Báo KH là năm nay hạn mức thấp đi vì các nguyên nhân,....rồi anh ấy nêu khó khăn, tớ bảo em sẽ nghĩ sau, rồi a ấy bảo a gặp em sau, ..cái chú TP cười phá lên, tớ hiểu vấn đề, nên dù có biết vấn đề của KH mà vẫn phải đi hỏi ý kiến một loạt 2 PP còn lại,ai cũng giống tớ nên quyết định thấp đi.
    Thế này ko được, ....lần KH khác vay, tớ bảo là hồ sơ ổn rồi nhưng quyên một chỗ ko kỹ, rồi cô ấy lại bảo tớ là ko hỏi ý kiến cô làm KH kêu gây khó dễ vì cứ khi nào KH kêu gì là để cô ấy nói chuyện, nguyên tắc phải nêu tại sao ko được chứ ko được bảo là sếp ko đồng ý. Nói chung trong ứng xử phải khéo.
    Thì tớ cố gắng, ko nói hoa mỹ gì nhưng cần biết câu nào cần nói với KH. Tớ luôn hiểu một điều mình còn ít tuổi cần học hỏi, các cô chú anh chị nói là phải nghĩ, tiếp thu, lần đầu nghĩ, chưa hiểu nghĩ lại, lần 3 sẽ hỏi nhỏ thôi là em chưa hiểu tại sao? ko được thắc mắc ngay giữa đám đông. Tuỳ chuyện mới vô tư, nói phải có suy nghĩ.
    Rồi tớ ghét việc phải đi tiếp khách. Ko phải tớ ko nói được vài câu xã giao, cũng chả cần uống nhiều vì nhấp một chút chỉ chưa đến 1 chén rượu, có đi ăn cùgn phòng thì ko dám từ chối thôi, vì như thế là thất lễ.Nhưng nên biết, vì ai mà biết được, uống để ko say, để có thể tỉnh táo, vì ko phải lúc nào cũng ko phải uống, có nhiều chuyện bất trắc có thể xảy ra. Nhưng tớ ko thích tiệc tùng với những ng ko quen, tớ ko thấy thoải mái nhiều khi vì nể, mà cũng thi thoảng ko phải thường xuyên
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Có thể tớ quá nhạy cảm khi mọi ng trêu hơi quá.chú TP khen tớ lại chê một anh khác. Tớ chưa bao h cố thể hiện trước mặt sếp cả, tớ chỉ ngại khi ng khác quá hy vọng vào mình tin tưởng mình, tớ luôn cố gắng nghe lời các anh cacs chị.
    ...
    rất nhiều chuyện, Quên có tuần, mấy ngày cuối tuần nhà tớ có việc, đám tang họ xa, rồi cả cô cùng phòng mất nữa nên bận chứ tối tớ cũng có thể ở nhà, thi thoảng lắm mới đi cùng phòng mà đi thì có đếm trên đầu ngón tay tính từ thời điểm mới vào.

    Nhiều chuyện và chị H toàn bảo tớ giả vờ ngây thơ, có cai tớ ko biết thật, rồi nhiều chuyện này nọ nữa, ...có thể tớ quá nhạy cảm chăng.
    Rồi cái anh hay trêu tớ ấy, trêu quá lắm, bt truớc mặt mọi ng thì ko sao nhưng một lần ở ngoài gần chỗ máy photo ấy.
    Mà thôi tớ phải đi đây, có tí việc, bạn tớ vào Nha trang
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    đùa
    viết ngắn ngắn thôy
    e đọc với
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Xuân à
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Bây h mới giật mình, mình tham gia ttvnol từ 20/09/07, thời gian trôi quá nhanh, có thể đó là lúc tớ bắt đầu tham gia BE,lúc đó mình lúc nào cũng vui tươi, bây h thấy vui và luôn cươời nhưng có gì đó khác vì nhiều chuyện xảy ra rồi.
    Và có thể tớ bắt đầu thích cậu từ bao h đó, cug một thời gian, mấy tháng nữa là được 2 năm rồi đấy.
    Đã bao nhiêu chuyện xảy ra, và h này năm trước tớ cug khác vẫn đagn trong quá trình học hàh, tớ đợi những ngày học thêm mà sao cậu ko đi, tớ ko thể hiểu được, có cái hôm học cô Dương, vì lớp mình nói lung tung nên cô ko dạy, tớ thì vẫn đến để gặp mọi ng, gặp cậu thôi.
    Đến đâu rồi nhỉ, tớ sẽ kể tiếp
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Đến đâu rồi, nhiều lúc buồn nhưng tớ vẫn cố được, thấy trời đẹp, mở cửa là thấy vui.
    Tớ vẫn buồn khi chị H bảo là :giọng em thì ai mà chả chết, đến a T còn phải thích, thỉnh thoảng chị ấy lại bảo như kiểu tớ be nice, điều đó làm tớ sợ. Vì tớ sợ nên tớ lại càng tránh xa anh kia,nhưng điều đó lại gây hiểu lầm, cứ coi ko có chuyện j xảy ra thì thôi.
    Tớ bị trêu quá thì ko trách ai nhưng đôi khi tớ buồn vì tớ có làm gì sai đâu.
    Rồi chuyện có việc nên tớ phải đi sớm đầu tháng làm sao kê, nên a N đưa chìa khoá cho tớ, rồi bạn Ng và chị Hiền đi chơi( 30.04), bạn ấy cứ trêu là a N thích nghe giọng 1080 của tớ nên xin số tớ, rồi còn đưa chìa khóa cho tớ nữa. Thì tớ ko sợ vì bạn ấy trêu thôi khác với chị kia kiểu mát mẻ nhiều hơn, nhưng chả hiểu sao tớ trêu bạn N và anh N lại và nói nhiều câu có thể là hơi ...nhưng thực ra thì cũng có những lúc tớ nghĩ như thế, mọi ng bảo tớ có ng yêu rồi, vì nghe hơi sến. Rồi chị ấy cứ hỏi tớ có ng yêu chưa....như kiểu mình chỉ nhận giả vờ có rồi nhưng mọi ng biết là chưa có để đong các anh ấy, cái kiểu hỏi đi hỏi lại làm tớ thấy hơi buồn.
    Đến đoạn mà cô cùng phòng mất, sáng hôm đấy cái anh ấy đùa quá, chạm vào tay tớ, thực sự thì vấn đề là ng ta nhìn chăg may thấy, đó mới là vấn đề, tớ vừa sợ mọi ng nghĩ hiểu lầm nên cả buổi sáng ko làm gì(sáng thứ 2 mặc váy đồng phục phòng nên bị đuổi về, ko cho đi đưa vì theo quan niệm các cụ váy ngắn), tớ thấy buồn nên ko làm gì cả. Và hôm đấy tớ cũng nhờ bạn cùng làm đến đèo đi nữa. Chị K ấy bảo tớ đi mua đồ, rồi tớ về vẫn thấy buồn, tớ buồn khi ko ai cần tớ, nên tớ thích đi lấy nước cho các chị, hay gọt hoa quả....để biết rằng mình còn có ý nghĩa.
    Chiều hôm đấy tớ bận làm mấy việc, làm biên bản lên lương cho anh cùng phòng, nhưng làm sao mà dám làm việc mình được vì nể và lại sợ chỉ quan tâm đến vc mình, rồi làm báo cáo HTLS,ko kịp xem 2 bộ hs vay, nên xin cô phó phòng là cho cháu giải ngân trước nhé,....rồi các cô ký luôn, dễ tính như chưa bao h thế.
    Thế là 2 anh trêu là .........)như kiểu tớ đi nịnh các cô ấy. Đã buồn rồi lại còn bị trêu là "Em lại khóc à" như kiểu mỉa mai ấy, thực sự vì chị H chị ấy cứ bảo tớ giả vờ.
    Nói chuyện với mấy chị và bạn N gần đó, chị Đ bảo là thấy em ý buồn thật còn gì, chị H bảo là giả vờ đấy.
    Nên khi bị trêu "Em lại khóc à"(tớ chưa khóc chỉ gục đầu xuống bàn đợi một bạn đưa về) nhưng mà bị trêu thế nên tớ khóc luôn và về luôn, chả đợi nữa, và đi xe bus về đến nhà, khóc trên xe bus mọi ng tưởng gì, khóc về đến tận nhà, và định nghỉ làm, nt cho cậu thì cậu cho ngay một gáo nước lạnh.
    thế là ngày sau nghỉ làm, .... Chiều thế nào định đi mua mấy đồ trong gđ thì lại bị trượt cát ngã, rồi chưa bao h bị xước tí da nào vì ngã xe cả, lần đâu tiên, tớ khóc to lắm,có thể vì đang buồn mà cả ngày ngủ ko khóc được, có thể vì sợ bị mắng chứ có thấy đau gì đâu, may là rất nhẹ, tớ đi rất chậm, càng ngày tớ càng đi chậm vì thích cảm giác trên đê thoáng mát.
    Tổng hoà nhiều thứ dồn nén nên tớ mới khóc như thế
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Rồi đi làm tớ bị đau ở mặt nên mọi ng thương, và cái anh T lại bảo là rất thương tớ nữa chứ, nên càng gây áp lực cho tớ. Rồi trong cả ngày hôm đó và hôm sau tớ ko nói câu nào, ko ăn gì, lần đầu tiên tớ dám ko ăn ở cơ quan mà về nhà ăn, đó là lúc tớ thấy hối hận vì đã bộc lộ cảm xúc của mình quá nhiều.
    Cơ bản tr đó tớ muốn hoà đồng,
    Rồi mọi chuyện đến tai GĐ, ko biết ai nói. Chú ấy gọi tớ lên phòng hỏi phòng KH trêu gì nên nghỉ à, tớ có dám nói gì đâu, chỉ bảo là cháu có việc cá nhân buồn nên khóc thôi. Rồi chú ấy nói đến một vụ tớ vào cơ quan thế nào, rất tế nhị (giật mình và bây h tớ mới biết nghe tớ, ko biết tin đồn đâu ra), Tớ nhận ra tớ quá nhiều scandal rồi. Mình cũng chả hiểu nữa,tớ khác họ quá nhiều, nếu là một nơi khác thì khác mà ở NH No thì lại khác. Ai mới vào mà ko giống họ thì đều stress, tớ hiểu vì mọi ng ko hiểu nhau, ko biết nên mới gây hiểu lầm,cái gì cũng thế sau đó mới hiểu nên ko có gì thắc mắc.
    Rồi mọi ng nói chuyện với nhau hiểu ra, hôm đó là thứ 6 vừa rồi, tớ chả thích đi cùng mọi ng (nhưng đôi khi vì nể nên tớ cũng đi, và vẫn thấy vui nhưng vẫn ko về quá muộn).
    Hôm đó các anh chị gọi nhưng tớ ko thể từ chối vì nếu từ chối thì lại sợ bị nghĩ là ko tha thứ (chị Hiền gọi cho tớ mà)
    Hôm đó tớ ko dámvê sớm chỉ nhắc nhở là mấy h thôi, nhưng hôm đó tớ thấy vui thực sự biết là về mẹ sẽ mắng nhưng kệ luôn, hơi bốc đồng tí.
    Mọi ng hiểu, nhưng ko hiểu sao tớ có cảm giác là chưa kết thúc tớ còn nhiều khó khăn rồi mọi ng lại hiểu lầm tớ.

Chia sẻ trang này