1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ko phải cười là giả tạo mà cái chính là cười là thoáng qua, có thể chỉ cần thấy cái gì đó đẹp, hay chợt thấy cái gì đó là có thể xoá tan đi nhiều điều khác. Chỉ với suy nghĩ là để cười át đi .....Nhưng đến lúc bùng cháy lên rồi, tất cả dồn nén thì có thể chuyện lớn xảy ra.
    Nhưng cuộc sống thì cần phải biết kiềm chế, đôi khi nỗi buồn thật và có đôi khi do mình nghĩ thế và tưởng tượng ra, chẳng lẽ mỗi lúc như thế là mình lại phản ứng ngay.
    GIữa con ng với nhau nhiều khi là "một sự nhịn là chín sự lành", ko phải hơi chút là .....ngay được. Và nên dùng chính điều đó để biến những điều tưởng như là rất..........thành bình thường và để ko phải là nụ cười gượng hay giả tạo nữa mà đó là nụ cười thực sự.
    Chẳng lẽ lúc nào cũng đấu tranh, để rồi làm gì?
    Con ng sống ngày hôm nay nhưng hy vọng tương lại chứ, có ai sống mà ko nghĩ đến ngày mai tốt đẹp hơn ko? Thế nên mới có những chuyện.......
    Sống thì cần có niềm tin có hy vọng> mất đi nó là mất đi phương hướng
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ, dạo này toàn ol, toàn bị mẹ mắng vì tội ngày nào cũng ol.
    Hix, mẹ tớ bảo là kêu mệt là ngồi mt có thấy mệt ko chứ.
    Đi ngủ vậy, mai dậy chuẩn bị tiếp :D:D:D
    2 ngày nữa :x:x:x
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    L biết tớ và L giống nhau nhất ở điểm gì ko?
    Là quá.... mà ng ta gọi là "nhạy cảm",hay buồn,và cũng hay dỗi nữa.
    L con trai mà cũng hay dỗi lắm
    Thật đấy.
    Thực ra tớ cũng ko ốm đến mức ko ol được đâu, chỉ đơn giản là mạng cứ chập chờn, ngày nào cũng bật mt nhưng ko ol được.
    Mà tớ mệt, ko chỉ vì ốm mà vì đôi khi công việc, rõ ràng là ko bao h kết thúc, chỉ là tớ vẫn còn rất mới thôi mà.
    Tí nữa tớ kể tiếp nhé
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét cậu.
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tại vì hôm đi chơi, buôn đt với mấy đứa bạn nên chúng nó hỏi đến là môi trường làm việc thế nào, tớ bảo dần rồi quen, nên làm mọi ng nghĩ là tớ thấy ghét môi truờng ở đây.
    Nên tớ cũng buồn, nhưng thôi đằng nào đó cũng là cảm giác của tớ, nên kệ chứ.
    Nhưng rồi mấy chuyện linh tinh,nhưng hôm nay mọi chuyện lại ổn rồi.
    Thực ra tớ ko hiểu nữa,cái hôm đi cùng mọi ng ko phải vì tớ thấy đau đầu nên ra ngoài mà cả 2 lần đều là do tớ ra ngoài để khóc, rồi tớ đi dạo loanh quanh rồi lại về.
    Về tớ thấy sợ điều gì đó, rồi mọi ng hiểu dần ra
    Rồi tớ biết, tớ chỉ nói câu vô tình mà làm chị H và bạn N khóc.
    Có thể tớ ko làm sai, nhưng mà chính cách ứng xử của tớ lại làm ng khác phải khóc, thực sự tớ ghét cái cảm giác ng khác khóc vì mình, tớ thấy sợ và mệt mỏi.
    Thấy căng thẳng.
    Chính tớ đã làm mọi ng phải lo cho tớ, có lúc tớ làm ng khác tức lên, nhưng mà ng ta lại nén lại nói nhẹ nhàng.
    Hôm nay mọi chuyện thực sự thoải mái.
    Sau mỗi chuyện thì con ng ta hiểu nhau nhiều hơn, tớ tin là thế mà, ngày mai sẽ khác.
    Bề ngoài tớ là ng hay cười và có thể rất hoà đồng nhưng thực tế thì tớ lại là người hơi khó thích nghi thì phải, tớ khó thay đổi.
    Nhưng đó là tính tớ rồi, chẳng thể nào thay đổi được.
    Càng ngày tớ nhận thấy mọi ng hỉêu tớ nhiều hơn, và mỗi ngày tớ càng cảm thấy gắn bó hơn với mọi ng.
    Càng ngày tớ càng thấy triết học râts hay, mọi thứ đều thay đổi và sự biến đổi về lượng,đến điểm nút sẽ dẫn tới sự thay đổi về chất.
    Và tớ biết, mấy ngày qua, nhiều ng sợ tớ buồn, nên ai cũng nhẹ nhàng hết sức có thể với tớ.
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ xuống lấy mẫu biểu cho 1 chị mà chị ấy ko thich xuống phòng kế toán, còn tớ thì xuống trực tiếp xin 1 chị, chị ấy ko có tớ đi xin cô TPKT, cô mà ngày xưa mắng tớ ấy, tớ thấy có gì sợ cô ấy đâu, mắng thì mắng, nhưng mà ng có lỗi là tớ mà, cô ấy cũng có gì khó tính đâu.
    Tớ thấy cái được lớn nhất bây h là mọi ng hiểu tớ nhiều hơn.
    Mặc dù có nhiều lúc tớ sợ mọi ng cứ quan tậm quá, đến mức ko dám nói nặng một câu nào, nhiều lần như thế và tớ thấy ko quen :D
    Có ng bảo tớ tính thất thường, tớ ko biết thế đúng ko hay là ai cũng thế nhỉ
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết, tớ làm nhiều ng buồn và lo cho tớ.
    Mặc dù tớ biết, tớ ko thể ghét ai (dù đôi khi họ làm tớ thấy áp lực, cứ nhìn thấy là tớ sợ), ghét một ng rất khó, nhưng tạo ra khoảng cách giữa hai ng với nhau rất dễ và hàn gắn nó lại như ban đầu thì rất khó, và cần thời gian
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ ko hiểu, ava của L, rồi stt của L, đôi khi tớ thấy trừu tượng quá.
    Nhưng L ạ, đừng bao h nghĩ đến đấu tranh vì điều đó sẽ làm L mất đi nhiều đấy.
    Tớ có thể ko hiểu hết được L đang phải làm gì,áp lực như thế nào mà đến mức kiểu: work in tough.
    Hay chính L đang đấu tranh tư tưởng?
    Tớ ko thể xác định,
    CÓ thể tớ ko biết nhiều về những gì xung quanh L, đang xảy ra với L, nhưng tớ có thể cảm nhận.
    Thực sự là như thế, tớ luôn tin ở L, ở những quyết định của L.
    Nhưng tớ tin rằng, sẽ ko bao h chúng ta phải nói câu "giá mà". Đừng vì những tự ái cá nhân mà .........
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ có lỡ nói câu nào sai, có lỡ làm L buồn thì đừng vì thế mà cố gắng rời xa tớ nhé.
    Như ngày trước, còn yêu, và biết ng ta yêu mình mà chỉ vì một vài lời nói L đã rời xa ng ta.
    Tớ ko muốn chúng ta như thế, thật đấy
    Nếu có còn những khúc mắc thì tớ tin thời gian sẽ hàn gắn những điều đó mà.
    Thế nhé
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mạng chán quá, lúc được lúc ko
    Mà dạo này tớ lại còn phải làm cả đống việc, vì 1 anh đi học, quan điểm các sếp là tớ làm TDDN nên làm hết việc khi anh ấy đi, bận, hôm nay phải mang cả hồ sơ về làm, ko thì lại bị mắng cho mà xem
    Mà tớ nhận ra một điều, có người mắng vì hiểu lầm nhưng có ng cố làm cho mọi ng hiểu lầm tớ, thôi kệ, dần rồi mọi ng sẽ hiểu mình
    Có ng nói thì mới có những điều tiếng, .....
    Cuộc sống phức tạp
    Ít nhất thì mọi ng cũng hiểu tớ nhiều hơn
    Và mọi chuyện rồi sẽ qua

Chia sẻ trang này