1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu một ng luôn cười dù ng khác có lỗi với mình mặc dù trong lòng vẫn chưa hẳn đã quên, như thế có là giả tạo.Nhưng tớ thấy chỉ cần mình ko làm hại ng ta, vẫn đối xử bt với ng ta, ko tỏ ra ghét ng ta, dĩ hoà vi quí, ko cãi nhau, nhưng ko hẳn điều đó ai cũng đồng tình
    Kệ chứ, thì chị ở cơ quan cũ bảo là phải đến 1 năm, khi mà quen dần và ko quan tâm đến ng khác nghĩ gì thì mới....
    Nhưng tớ thấy ở đâu á,chả bao h, thấy mọi ng suốt ngày tị nhau từng li từng tí, các phòng với nhau, rồi ng trẻ ng già, rồi trung tâm và các PGD, ,,,,ai cũng đúng cả, chả ai chịu nhận mình sai cả,......
    Kệ những điều đó,suốt ngày ầm ầm lên, chả hiểu sao nữa.
    Không nói, chỉ cười, ko làm hại ai cũng vẫn có ng ko ưa. Tớ cũng biết là chẳg thể nào làm vừa lòng tất cả mọi ng, nhưng tớ cũng chả thích cái kiểu a dua, lúc nào phòng mình cũng đúng, ng phòng mình cũng đúng, .......ai nói gì thì nói, chỉ biết ngồi nghe thôi.
    Thực ra thì mỗi ng nhịn nhau một chút là xong, có gì đâu chứ
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mạng thì dở hơi quá, lucs ng ta đến sửa thì gọi ko ai nghe máy, rồi lần sau đợi mãi chả ai sửa, nhưng tự nhiên hâm hâm lại được, mà do nhiều lý do
    Stress rồi lại bớt, nhưng chung kết, đặc thù của ngành là phức tạp rồi.
    Nói chung mình mới làm ở NHNN 2 tháng nên chưa thấy gì nhưng thực ra thấy một chị bảo là chị ấy mất 1 năm buồn lắm, rồi .....hix, ở đâu cũng thế cả thôi
    Nhưng quan điểm là nếu mình chân thành với những ng xung quanh thì dần mọi ng sẽ hiểu
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại bị mắng vì cái tội hay gặp đâu nói đấy
    Cô PGĐ bảo là tính hay cười và còn trẻ con.
    Vấn đề là cho vay HTLS, nhưng hồ sơ đã hướng dẫn rất cẩn thận rồi mà còn làm sai từ đầu đến cuối (từ uỷ nhiệm chi),
    Rồi cô N bảo sang phòng sếp hỏi, sang nói rồi cô PGD định gọi sang trưởng phòng kế toán,(tớ còn ko nhớ tên, vì mới sang có 1 lần hôm tết, đã sang DN lần nào đâu) bị mắng là cháu học khoa nào chứ.......Rồi tớ chỉ nói quan điểm của mình, rồi bảo "cô gọi đi rồi cháu xử lý" cái câu"xử lý " là câu "cửa miệng" rồi.
    Thế là cô PGĐ hỏi theo quan điểm của cháu thế nào, tớ giải thích rồi bảo là ko cho vay, rồi về cô N mắng là sao cháu lại nói thế, định chỉ đạo sếp à :)), ai dám nhưng ý tớ đâu phải thế.
    (Mà nhiều lúc do tớ mới vào, chưa hiểu nên hay hỏi các cô các chú mới làm, còn bị nói là theo ý sếp, rồi ko bảo vệ quan điểm, cái chính là ko biết mình sai hay đúng mà bảo vệ quan điểm chứ.....nhiều chuyện nhức đầu lắm) Hết chuyện này đến chuyện khác
    Trưa ăn xong các cô nói chuyện, thì tớ bị mắng vì tội ko nhớ tên kế toán trưởng, thì mình sai, mà sếp mắng vì mấy cái lỗi này,thì sửa, mà tớ chị ngại khi bị nói là làm việc ko có hiệu quả thôi. CHứ mắng thì có sợ đâu, mà tớ có gì cũng vẫn cười, cô PGĐ ko giận còn cười vui nữa.
    Quên còn vụ ngày xưa, cô ấy vay cầm cố, tớ vào máy mà đến hạn ko báo cô ấy, thế là quá hạn, ko những thế tính lãi và quá hạn hình như mất gần 1 tr, chẳng thấy cô ấy nói gì cả :D
    Bt cô ấy nóng tính lắm, nhưng đúng thế thật, nhưng cái kiểu cô ấy mắng xong rồi thôi, mà sếp mắng thì kệ chứ, tớ ko sợ lắm
    Cái tớ sợ nhất là âm thầm ghét, âm thầm nghĩ xấu và hiểu lầm rồi đi buôn bán cơ.
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nhưng phải công nhận tớ cũng hay bị sếp mắng nhưng kiểu tớ là có mắng vẫn cười, he he.Cũng có to tát gì đâu,mắng, sai thì sửa thôi mà.Nhưng hình như mắng nhưng ko bị ghét là được rồi. Dần thì mọi chuyện ổn dần, đôi khi ng này đang hiểu lầm mình nhưng thấy mình bị oan thực sự do ng khác hiểu lầm thì lại bớt hiểu lầm đi và nghĩ lại, quý lại, Hix, phức tạp thế đấy.
    Nhưng thôi.
    Mạng ổn rồi,hôm nay có ng đến sửa,nhưng mà tớ ngày kia đi cùng lớp rồi.
    Tầm hai tuần nữa đoàn thanh niên đi với nhau, tớ hy vọng là dần thì mọi ng sẽ thực sự thân thiết với nhau
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cứ những lúc nào quá stress thì tớ biểu hiện ngay,tàn phai
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi, sao blog vẫn chưa bị đóng cửa nhỉ, lạ thật.
    Rồi tớ lại vào xem lại blog của L, và nghe lại bài forever and one, tớ cũng chả hiểu nữa, cái bản trên photobucket ấy.
    Tớ cũng ko biết nữa, thực sự tớ thấy......
    Từ h không cãi nhau nữa nhé, tớ sợ lắm.
    Chẳng biết phải làm thế nào nữa
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Thì lớp tớ đi chơi vui lắm, có thể ko được như dự định nhưng mà gặp bạn bè nói chuyện là vui rồi, thực sự thấy rất thoải mái nữa.
    Tớ thì vẫn nói nhiều nhưng mà nói chung rất vui.
    Đi với bạn bè thì có ngồi trên xe buôn chuyện cũng vui.
    Tớ cảm thấy trở lại cái cảm giác vui vẻ thực sự của ngày xưa, mong là mãi sẽ như thế này.
    Chứ ko phải là đi làm cả ngày về nhà thấy mệt mỏi, căng thẳng, cái cảm giác mà chỉ thích về nhà thôi, tối về càng sớm càng nhanh. Mặc dù ở cơ quan ko phải là ko có những chuyện để cười nhưng thấy thực sự ko thoải mái cho lắm.thực sự. ĐI học có thể ngủ hay ko học nhưng đi làm thì ko được thế.
    Tất cả chỉ là do cảm giác của mình mà thôi, nếu tớ coi như ko có chuyện gì xảy ra, coi như ko biết gì,ko quá lo sợ ng khác ghét mình thì cuộc sống thật là thoải mái biết bao.
    Tớ sẽ cười thật vui nhé
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Vì mưa nên ko ra vịnh được, rồi sáng CN rủ nhau về chứ, thế là mua đồ, đi ăn, rồi đi hát. Rất vui Linh ạ. Nhưng định về rồi thì trời mưa, cái tắc cái xe trước nó ko đi vì thủng lốp nữa, thế là lôi quà ra chơi (thực ra định chơi từ sáng khi ra vịnh cơ, còn định ra Vân Đồn nữa, tại bão) Rồi lôi điểm xấu của nhau ra đố để tranh nhau quà nữa,he he
    Tớ vẫn có cái cảm giác như cấp 3,mặc dù thấy ai cũng lớn lên và cả tớ cũng thế nhưng tính tình thì chẳng có gì thay đổi.
    Mà sao mạng sửa rồi mà nhiều lúc chập chờn lắm,chắc tại modem rồi. Kệ, cứ biết hôm nay nó ngon lành là được rồi.
    Rồi mọi chuyện lại tốt đẹp thôi mà.
    Tớ ghét L lắm, tớ chẳng bao h có thể biết L đang làm gì cả, lúc nào cũng thế.
    Mà dạo này còn chẳng thấy ol (ít nhất là lúc tớ ol được)
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ah, tớ biết rồi, đến 19 cơ, và tớ đã chuyển được sang plus, thích nhất là cái này.
    Tự nhiên tớ thắc mắc,điều gì khiến chúng ta như thế này nhỉ, tớ cũng chẳng biết nữa,cụôc sống có nhiều chuyện xảy ra rồi, những cái gì đã qua thì đã qua rồi,nhưng tớ tin rằng có những cái sẽ ......và cái chính là..............Thế nên tớ luôn lạc quan mà nhiều lúc thấy buồn lắm, sao L lại luôn buồn thế nhỉ? Chính L buồn làm tớ buồn,chỉ cần thấy L vui và luôn tin vào ngày mai là tớ thấy rất vui, tớ lại cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, và tớ lại hy vọng
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét L lắm,lúc nào cũng chẳng muốn cho tớ biết gì về L hay sao ấy.
    Con trai có thể ko thích kể lể nhiều như con gái nhưng sao cả lúc mệt mỏi L cũng ko cho tớ biết, sao tớ ko thể biết nick của L trên ttvnol là gì nhỉ,tớ toàn phải đoán mò là thế nào nhỉ, mà toàn tỏ ra là ko phải nữa chứ, ghét L.
    Sao những lúc tớ vui buồn tớ đều kể cho L nghe, tớ nt cho L còn bị L cáu nữa chứ. Sao L ko cho tớ biết L đang thế nào chứ, stt mơ hồ lắm, tớ có tham lam quá ko, khi L invi thì tớ mong L avai và stt, nhưng những điều đó có quá đáng gì đâu.
    L ko muốn tớ bíêt gì về L hay sao?
    Tớ sẽ rất hạnh phúc nếu lúc gặp chuyện phức tạp hay khó khăn trong công việc hay có chuyện gì mà L kể cho tớ nghe,nhưng L chẳng bao h kể cho tớ nghe cả, L chỉ thích kể cho ng khác nghe đúng ko. L chẳng muốn kể gì với tớ đúng ko?

Chia sẻ trang này